
Người hay thú nữa không biết?
Chiều nay, rảnh việc và cũng thư giãn, nó vào mạng xem mấy clip hài. Xem được một vài clip xong đang cười chảy ra nước mắt thì bắt gặp clip: quay nén cảnh hành hạ trẻ con. Tò mò nó vào xem và thấy rợn cả người. Và nước mắt lại rơi mất nếu như nó không phải cố nén. Nếu trước đây chúng ta đã từng chững kiến một Bảo mẫu Hoa (Đồng Nai) hành hạ các cháu bé như thế nào thì giờ gặp phải Người đàn bà trong Clip này (mà nhìn không rõ lắm hình như là còn rất trẻ) thì Bảo mẫu Hoa có mà phải vái gọi bằng cụ.
-Nếu cách làm của Bảo mẫu Hoa là: “Bảo mẫu” này đã cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa…
Theo báo cáo của cơ quan công an, hai gia đình có con bị bà Hoa hành hạ đã tố cáo “bảo mẫu” này là gia đình của cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên.
Cháu Đạt, bé trai ngồi giữa, trong một bữa ăn khủng bố. (Ảnh do Đài TH Đồng Nai cung cấp). Đài TH Đồng Nai cung cấp).
Sau khi đưa đi giám định thương tật, tỷ lệ thương tật của cháu Phan Thành Đạt là 1%, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên là 3%. Mặc dù tỷ lệ thương tật của các cháu thấp, nhưng bà Hoa vẫn bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích.
Bị cáo - bị hại "đối mặt" trước toà!
(Trong hình: bé Phan Thành Đạt ngây thơ dừng lại nhìn bảo mẫu từng một thời chăm sóc mình.)
Nụ cười đã trở lại trên gương mặt bé Huỳnh Thị Mỹ Duyên - cháu bé bị túm tóc giật ngược ra sau trong một bữa ăn kinh hoàng.
Quảng Thị Kim Hoa với vẻ mặt ăn năn tột cùng.
Mức án 18 tháng tù liệu đủ để cảnh tỉnh phần Người trong con người Bảo mẫu Hoa hay không, cái đó còn tuỳ thuộc vào lương tâm "được thức tỉnh" hay không của bà ta trong những ngày cải tạo trong trại giam ?????Nhưng chắc chắn một điều là ký ức khủng khiếp sẽ mãi ăn sâu vào tâm hồn trẻ thơ của các cháu. Và nếu một ai đó chưa thấy nhói đau ở nơi nào đó trong trái tim khi xem clip này thì hãy cùng thức tỉnh lại phần người nếu còn sót lại trong mỗi chúng ta.
-Giờ hãy xem Clip mới này và....có hàng ngàn lời nguyền rủa cho những ai đã và đang còn có những hành vi "thú vật" như thế.
http://video.zing.vn/video/clip/Quay-len-canh-hanh-ha-tre-em--MOI.113833.html
Cảnh quá bạo lực và tàn nhẫn: đầu tiên là một cú đạp ngang sườn làm bé gái khoảng 3t, 4t bắn sấp xuống nền nhà. Với nỗi hoảng sợ thường trực, bé cố gắng đứng dậy và đi như chạy vào phía sâu trong nhà. "Kẻ máu lạnh" lại không buông tha, lao đến túm lấy một tay bé và lẳng đến "sái tay" quăng bé ra giữa sàn nhà. Rồi hàng loạt những lời lẽ lăng mạ, chửu rủa tuôn trào trên miệng ...chó và cùng đó là một loạt các cú đá, đạp vào mặt, những seri đòn toàn vào chỗ hiểm của bé gái để kết thúc màn tàn sát này là cảnh "kẻ máu lạnh" đó dẫm đạp cả hai chân lên tấm thân nhỏ bé của cháu. Đó cũng chính là cái dẫm đạp lên chính nhân phẩm của cháu và nó sẽ mãi còn trong ký ức non nớt đo , đeo đẳng suốt đời bé. Nhân phẩm của kẻ sát nhân, kẻ máu lạnh này cũng xuống đến cặn đáy của một con thú. Khốn nạn và tàn nhẫn thay.
-----------------------------------------------------------------
Thay cho lời chưa kết: ...........................................................???
Bằng vào kiến thức, bằng vào nghiệp vụ nó đã cố gắng tìm cách hiểu rõ hơn về sự thật của clip này để có thể đưa ra trước pháp luật. Nhưng càng tìm càng mù mịt, nó không phải dân IT và hơn nữa càng tìm càng thấy....rớt nước mắt. Dừng lại thôi.
"Một phụ nữ có dáng vẻ Á đông đang ngồi ở ghế lấy chân đạp rất mạnh vào một bé gái khoảng 5 tuổi, khiến bé “bắn” xa ra một góc.
Chưa hết, khi cháu bé đứng dậy thì người phụ nữ này tiếp tục túm lấy và “lẳng” bé xuống đất, sau đó là những hành động hết sức dã man như: nhẩy, giẫm cả hai chân trên lưng cháu bé, đạp vào đầu, đá vào người …"
- Đó là lời của tác giả clip.
Hy vọng đây không phải là cảnh xảy ra ở ...Việt Nam
Trung thu đến rồi - Dành cả tình yêu cho hai con. hì
Chiều nay, rảnh việc và cũng thư giãn, nó vào mạng xem mấy clip hài. Xem được một vài clip xong đang cười chảy ra nước mắt thì bắt gặp clip: quay nén cảnh hành hạ trẻ con. Tò mò nó vào xem và thấy rợn cả người. Và nước mắt lại rơi mất nếu như nó không phải cố nén. Nếu trước đây chúng ta đã từng chững kiến một Bảo mẫu Hoa (Đồng Nai) hành hạ các cháu bé như thế nào thì giờ gặp phải Người đàn bà trong Clip này (mà nhìn không rõ lắm hình như là còn rất trẻ) thì Bảo mẫu Hoa có mà phải vái gọi bằng cụ.
-Nếu cách làm của Bảo mẫu Hoa là: “Bảo mẫu” này đã cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa…
Theo báo cáo của cơ quan công an, hai gia đình có con bị bà Hoa hành hạ đã tố cáo “bảo mẫu” này là gia đình của cháu Phan Thành Đạt và Huỳnh Thị Mỹ Duyên.
Cháu Đạt, bé trai ngồi giữa, trong một bữa ăn khủng bố. (Ảnh do Đài TH Đồng Nai cung cấp). Đài TH Đồng Nai cung cấp).
Sau khi đưa đi giám định thương tật, tỷ lệ thương tật của cháu Phan Thành Đạt là 1%, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên là 3%. Mặc dù tỷ lệ thương tật của các cháu thấp, nhưng bà Hoa vẫn bị khởi tố vì hành vi cố ý gây thương tích.
Bị cáo - bị hại "đối mặt" trước toà!
(Trong hình: bé Phan Thành Đạt ngây thơ dừng lại nhìn bảo mẫu từng một thời chăm sóc mình.)
Nụ cười đã trở lại trên gương mặt bé Huỳnh Thị Mỹ Duyên - cháu bé bị túm tóc giật ngược ra sau trong một bữa ăn kinh hoàng.
Quảng Thị Kim Hoa với vẻ mặt ăn năn tột cùng.
Mức án 18 tháng tù liệu đủ để cảnh tỉnh phần Người trong con người Bảo mẫu Hoa hay không, cái đó còn tuỳ thuộc vào lương tâm "được thức tỉnh" hay không của bà ta trong những ngày cải tạo trong trại giam ?????Nhưng chắc chắn một điều là ký ức khủng khiếp sẽ mãi ăn sâu vào tâm hồn trẻ thơ của các cháu. Và nếu một ai đó chưa thấy nhói đau ở nơi nào đó trong trái tim khi xem clip này thì hãy cùng thức tỉnh lại phần người nếu còn sót lại trong mỗi chúng ta.
-Giờ hãy xem Clip mới này và....có hàng ngàn lời nguyền rủa cho những ai đã và đang còn có những hành vi "thú vật" như thế.
http://video.zing.vn/video/clip/Quay-len-canh-hanh-ha-tre-em--MOI.113833.html
Cảnh quá bạo lực và tàn nhẫn: đầu tiên là một cú đạp ngang sườn làm bé gái khoảng 3t, 4t bắn sấp xuống nền nhà. Với nỗi hoảng sợ thường trực, bé cố gắng đứng dậy và đi như chạy vào phía sâu trong nhà. "Kẻ máu lạnh" lại không buông tha, lao đến túm lấy một tay bé và lẳng đến "sái tay" quăng bé ra giữa sàn nhà. Rồi hàng loạt những lời lẽ lăng mạ, chửu rủa tuôn trào trên miệng ...chó và cùng đó là một loạt các cú đá, đạp vào mặt, những seri đòn toàn vào chỗ hiểm của bé gái để kết thúc màn tàn sát này là cảnh "kẻ máu lạnh" đó dẫm đạp cả hai chân lên tấm thân nhỏ bé của cháu. Đó cũng chính là cái dẫm đạp lên chính nhân phẩm của cháu và nó sẽ mãi còn trong ký ức non nớt đo , đeo đẳng suốt đời bé. Nhân phẩm của kẻ sát nhân, kẻ máu lạnh này cũng xuống đến cặn đáy của một con thú. Khốn nạn và tàn nhẫn thay.
-----------------------------------------------------------------
Thay cho lời chưa kết: ...........................................................???
Bằng vào kiến thức, bằng vào nghiệp vụ nó đã cố gắng tìm cách hiểu rõ hơn về sự thật của clip này để có thể đưa ra trước pháp luật. Nhưng càng tìm càng mù mịt, nó không phải dân IT và hơn nữa càng tìm càng thấy....rớt nước mắt. Dừng lại thôi.
"Một phụ nữ có dáng vẻ Á đông đang ngồi ở ghế lấy chân đạp rất mạnh vào một bé gái khoảng 5 tuổi, khiến bé “bắn” xa ra một góc.
Chưa hết, khi cháu bé đứng dậy thì người phụ nữ này tiếp tục túm lấy và “lẳng” bé xuống đất, sau đó là những hành động hết sức dã man như: nhẩy, giẫm cả hai chân trên lưng cháu bé, đạp vào đầu, đá vào người …"
- Đó là lời của tác giả clip.
Hy vọng đây không phải là cảnh xảy ra ở ...Việt Nam
Trung thu đến rồi - Dành cả tình yêu cho hai con. hì