
Trời nắng, việc nhiều-mệt, trưa nó nuốt không nổi hộp cơm công nghiệp. Chiều, bụng đói cồn cào, nó thèm tô bánh canh Long Hương (Bà Rịa) thơm lừng, nghi ngút khói...:030::yo yo (36):
Nó gọi tô bánh canh ỐNG loại đặc biệt, 5 phút sau bồi bàn mang ra tô bánh canh to oạch như cái chậu giặt quần áo, Kái ống chân giò heo mà cứ như chân voi vậy, nặng hàng tạ. Ăn xong về no 3 ngày 3 đêm không ăn đc gì thêm nữa.:alcon:Trời nắng, việc nhiều-mệt, trưa nó nuốt không nổi hộp cơm công nghiệp. Chiều, bụng đói cồn cào, nó thèm tô bánh canh Long Hương (Bà Rịa) thơm lừng, nghi ngút khói...:030::yo yo (36):
Nó gọi tô bánh canh ỐNG loại đặc biệt, 5 phút sau bồi bàn mang ra tô bánh canh to oạch như cái chậu giặt quần áo, Kái ống chân giò heo mà cứ như chân voi vậy. Ăn xong về no 3 ngày 3 đêm không ăn đc gì thêm nữa.
Ui trời đấy là còn ít đấy, đó là bánh canh ở TX.BàRịa thui chứ lên Tân Thành có leo núi kết hợp với món ngó đảm bảo khi nào bất tỉnh biết liền. Người nào yếu mà leo núi Thị Vải đảm bảo lên đến đỉnh khỏi muốn xuống luôn, ở luôn trên chùa gõ mõ lun.hixhix. Ai chưa đi thì nên đi thử khác bít, còn như không đi chứng tỏ sợ,kekeke.Mà sợ thì nên... :yo yo (31):Thấy hình ảnh pác"trư" thấp thoáng đâu đây:004:, tội nghiệp kimloan, đi măm mà gặp chủ quán như tuyetvothan thi...:yo yo (31):
Nó gọi tô bánh canh ỐNG loại đặc biệt, 5 phút sau bồi bàn mang ra tô bánh canh to oạch như cái chậu giặt quần áo, Kái ống chân giò heo mà cứ như chân voi vậy, nặng hàng tạ. Ăn xong về no 3 ngày 3 đêm không ăn đc gì thêm nữa.:alcon:epsi::035::055::034::023::011::1108::018::005::yo yo (10)::dog1:
Hơ hơ, chủ quán bê nhầm tô của tuyetvothan cho kimloan08 ấy mà. Kimloan08 yêu cầu chủ quán đổi lại rồi. Tuyetvothan chuyên gia "gắp lửa bỏ tay người" đó nha bà con.:015::angel::015:
oh,sinh nhật bé út àh? Chúc em sinh nhật vui vẻ-trẻ-khỏe và thành công nhé!
Kim Loan nhớ anh nào thế nhỉ?Có vẻ "nhớ" này rất là "GIA GIẾT":004:, nhớ không ngủ đc, nhớ kinh khủng, nhớ chui qua khóe mắt, chui qua lỗ mũi, chảy ra tai. Nỗi nhớ không có biển nào đựng đc,"nhớ" cao ngút trời xanh không có núi nào cao bằng.:004:Tiếng mưa vọng lại trong đêm làm nó giật mình tỉnh giấc. Khu phố nhỏ mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ nồng say. Bên ngòai chỉ có tiếng mưa rơi, thỉnh thỏang tiếng mưa được cộng hửơng thêm vài tíêng côn trùng văng vẳng xa xa tạo nên âm thanh như khúc nhạc giao mùa. Trời càng về khuya, mưa càng nặng hạt. Mưa thấu lòng người làm tâm hồn khô khan đầy những con số nợ nợ, có có của một nhân viên kế tóan như nó cũng phải ướt át. Nó choàng người dậy, đưa mắt nhìn ra cửa số chỉ thấy một màu trăng trắng chiếm một góc trời xua đi bóng tối của đêm đen. Khí trời se se lạnh, nó kéo chăn bông trùm phủ kín đầu. Nằm một mình nghe mưa trong căn gác trọ, nó nhớ nhà, nhớ quê và bùi ngùi nhớ anh....
(Trích truyện ngắn của tui :015
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Hi! rất hân hạnh được đón tiếp bạn, bạn gởi lại một số thông tin để liên lạc nhe! Yahoo của mình Lybaria2002Hi!
không biết sinh ra và lớn lên nơi khác nhưng hiện giờ sống ở BRVT thì có được tham gia chi hội không các bác nhỉ?
Cảm ơn missly nhá, cảm ơn nhiều. Chúc missly luôn vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe,+...+ TÌNH YÊU + HẠNH PHÚC và thành công trong cuộc sống.Hi! Xin lỗi bạn Tuyetvothan nhé! hôm 29-1-2010 là SN BẠN mà! Bân rộn wúa không lên mạng chúc mừng bạn được. Đành chúc mừng sinh nhật muộn vậy?
HAPPY BIRTHDAY TO YOU and HAPPY NEW YEARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!