Giải trí, giải sầu thì vô đây anh em ơi

Nói giảo

Chính xác biết mà không trả lời
biết mà không trả lời, hay là lại toàn nghĩ đến lung lung bèng thì chít. biết thì trả lời luôn nha. khôpng ấp a ấp úng thế
 
tuyetvothan;56648 giã gạo cũng phaỉ từ từ nâng chày giã cối lừ đừ mới hay phen nay phải giữ mối này cho dài tuồn tuột mấy ngày không thôi[/QUOTE nói:
Hôm qua đi chợ mua xôi
Thấy con đà điểu đang ngồi cạo râu
:wall:
 
Sửa lần cuối:
Hết đêm rồi lại đến ngày,
Qua bao con phố, đếm người thế gian.
 
Nhớ ai trong cõi xa xâm
Một mình lội bộ, trăm ngày tìm em
 
Tìm đâu trong cõi vô hình,
Trái tim hóa đá nghìn năm vẫn chờ.
 
Các bạn thân mến!
Hoan nghênh các bạn tham gia chơi "LIÊN KHÚC NÓI DÓC", nhưng các bạn nên để ý đến luật chơi, cố gắng gieo vần cho khớp

Luật chơi:
- Thể thơ lục bát ( từ 2 câu trở lên ) liên quan đến việc nói dóc, thậm xưng, phóng đại...
- Lấy vần cuối câu bát người trước làm vần cuối câu lục người sau
 
Tiếc rằng người trước kẻ sau...
Cho nên không khớp, phải nhờ cậy ai?
 
Các bạn thân mến!
Hoan nghênh các bạn tham gia chơi "LIÊN KHÚC NÓI DÓC", nhưng các bạn nên để ý đến luật chơi, cố gắng gieo vần cho khớp

Luật chơi:
- Thể thơ lục bát ( từ 2 câu trở lên ) liên quan đến việc nói dóc, thậm xưng, phóng đại...
- Lấy vần cuối câu bát người trước làm vần cuối câu lục người sau
Có câu nào ko phải thể thơ lục bác chị?lấy vần cuối câu bát người khác nhưng có 2 đến 3 người trả lời lộn xộn?làm sao biết ai trả lời ai,hơn nữa đây là trên internet chứ ko phải chơi trực tiếp nên làm sao kiểm soát được ạh?:004:
 
kèm theo một sợi dây xiềng,
Xiết vào chật cứng, miễn ai vẫy vùng
 
kèm theo một sợi dây xiềng,
Xiết vào chật cứng, miễn ai vẫy vùng

vẫy vùng có khó chi đâu
Ta dùng cái kéo cắt phăng -->vẫy vùng :058:
 
Nỡ nào cắt đứt nghìn trùng.
Đau trong lòng dạ... tình còn chi nhau
 
Back
Top