
Em thường hỏi anh:Tình yêu đẹp nhất khi nào?
Có nhiều câu trả lời lắm,có người bảo rằng "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở",mẹ anh nói "Phút giây đẹp nhất của tình yêu là khi 2 người đã có được nhau",cha anh lại nói "Phút giây đẹp nhất trong tình yêu là khi mình được chết cho người mình yêu"......
Anh thường không trả lời em, chỉ cười và ôm lấy em,nói "Tình yêu đẹp nhất là khi anh ở bên em"
Em thường cùng anh nhìn những dòng xe máy chạy trên đường,vì em biết anh không thể chở em chạy xe ngoài phố,đơn giản là vì anh không có xe,nhưng em vẫn ngồi bên anh hạnh phúc
Em không bao giờ đòi hỏi anh quá nhiều,em không cần anh tặng cho em nhẫn cặp bằng vàng,em chỉ thích chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn anh tặng cho em,nhà anh không khá giả cho lắm,anh lại còn là học sinh,nên chỉ có thể cho em bấy nhiêu thôi,nhưng em vẫn vui,em không bao giờ đòi anh dẫn đi shop,em chỉ thích quán kem nhỏ gần ngôi trường cấp 2 cũ của 2 đứa,có thể ai đó nói rằng em ngốc,có ai đó nói rằng anh là thằng khờ,nhưng chúng ta vẫn vui.....
Rồi 2 ta cùng nhau du nhập cái thế giới đó là nơi để chúng ta ở bên nhau,khi gia đình em đã không cho phép em tiếp tục bên anh,có lẽ vì em hơn anh đến 5 tuổi,nhưng người ta thường nói,khoảng cách tuổi tác không làm nên khoảng cách tình yêu
Rồi những món quà lặng lẽ của anh gửi đến em nhân ngày sinh nhật,lễ tình nhân hay giáng sinh....cứ lặng lẽ đến bên em dù hồi hộp lo âu nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì những lúc nhìn thấy em
Rồi em trở về Huế, không hiểu vì lý do gì đó em lại chia tay anh,anh gần như sụp đổ,những ngày sau đó em không còn gặp anh nữa,trong khi anh từng phút trông đợi em, anh vẫn không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn chấp nhận,có lẽ em ngại vì lý do tuổi tác, có lẽ vì gia đình em cấm cản, hoặc cũng có thể em gặp được 1 ai khác mà em thấy xứng đáng hơn....
Anh thường có thói quen vứa đi train vừa nghe nhạc cùng các anh em,nhạc do ông chủ quán net mở lên bằng loa,1 hôm kia anh vô tình nghe được 1 bài hát,có 1 câu hát đã làm anh lặng người.
Bây giờ thì anh đã biết tình yêu đẹp nhất khi nào rồi, đó là khi ta trả tự do cho nhau, đó là khi tình mình dang dở, vì khi đó mình sẽ không thể quên nhau được, lời bài hát đó vẫn cứ vang động bên anh,"Ôi tình yêu đẹp nhất phút giây này,phút giây mình chia tay"
Kế toán viên Mr Hoàng
Có nhiều câu trả lời lắm,có người bảo rằng "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở",mẹ anh nói "Phút giây đẹp nhất của tình yêu là khi 2 người đã có được nhau",cha anh lại nói "Phút giây đẹp nhất trong tình yêu là khi mình được chết cho người mình yêu"......
Anh thường không trả lời em, chỉ cười và ôm lấy em,nói "Tình yêu đẹp nhất là khi anh ở bên em"
Em thường cùng anh nhìn những dòng xe máy chạy trên đường,vì em biết anh không thể chở em chạy xe ngoài phố,đơn giản là vì anh không có xe,nhưng em vẫn ngồi bên anh hạnh phúc
Em không bao giờ đòi hỏi anh quá nhiều,em không cần anh tặng cho em nhẫn cặp bằng vàng,em chỉ thích chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn anh tặng cho em,nhà anh không khá giả cho lắm,anh lại còn là học sinh,nên chỉ có thể cho em bấy nhiêu thôi,nhưng em vẫn vui,em không bao giờ đòi anh dẫn đi shop,em chỉ thích quán kem nhỏ gần ngôi trường cấp 2 cũ của 2 đứa,có thể ai đó nói rằng em ngốc,có ai đó nói rằng anh là thằng khờ,nhưng chúng ta vẫn vui.....
Rồi 2 ta cùng nhau du nhập cái thế giới đó là nơi để chúng ta ở bên nhau,khi gia đình em đã không cho phép em tiếp tục bên anh,có lẽ vì em hơn anh đến 5 tuổi,nhưng người ta thường nói,khoảng cách tuổi tác không làm nên khoảng cách tình yêu
Rồi những món quà lặng lẽ của anh gửi đến em nhân ngày sinh nhật,lễ tình nhân hay giáng sinh....cứ lặng lẽ đến bên em dù hồi hộp lo âu nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vì những lúc nhìn thấy em
Rồi em trở về Huế, không hiểu vì lý do gì đó em lại chia tay anh,anh gần như sụp đổ,những ngày sau đó em không còn gặp anh nữa,trong khi anh từng phút trông đợi em, anh vẫn không hiểu vì sao, nhưng anh vẫn chấp nhận,có lẽ em ngại vì lý do tuổi tác, có lẽ vì gia đình em cấm cản, hoặc cũng có thể em gặp được 1 ai khác mà em thấy xứng đáng hơn....
Anh thường có thói quen vứa đi train vừa nghe nhạc cùng các anh em,nhạc do ông chủ quán net mở lên bằng loa,1 hôm kia anh vô tình nghe được 1 bài hát,có 1 câu hát đã làm anh lặng người.
Bây giờ thì anh đã biết tình yêu đẹp nhất khi nào rồi, đó là khi ta trả tự do cho nhau, đó là khi tình mình dang dở, vì khi đó mình sẽ không thể quên nhau được, lời bài hát đó vẫn cứ vang động bên anh,"Ôi tình yêu đẹp nhất phút giây này,phút giây mình chia tay"
Kế toán viên Mr Hoàng