Khóc CAM_TO

Đối đáp đá đưa chán rồi
Rốt cục anh nói 1 câu yêu em cho thật to thật rõ ràng xem nào
 
ao2day nói:
Đối đáp đá đưa chán rồi
Rốt cục anh nói 1 câu yêu em cho thật to thật rõ ràng xem nào
Anh đã nói to thế này rồi mà em chả hiểu anh tý nào :

cam_to_80 nói:
Áo này em tặng cho anh
Hai ta coi đã hợp thành nhất duyên
Dây tình quấn chặt thuyền quyên
ơi người quân tử chớ quên một người
Anh ơi tình ấy trọn đời
Cũng là như để cho trời đất quay
Yêu em yêu lắm 2 dây
Em ơi cứ cố anh đây vẫn chờ !
Biết thế nào em cũng hỏi nên anh mới bảo thế này
cam_to_80 nói:
......

nhiều
khi
buồn
cười
nh!

:wall:
 
Cam to ơi được đấy! :a_ok_u:
Theo dõi bài này lâu lâu, cứ nghĩ bác Cam to nhà ta già cả móm mém, thể nào cũng nói thành "phanh phiêu phem", ai ngờ bác chơi cao quá!
Hơi bị ấn tượng đấy nhá!

Ao2day chuyến này phải chuyển thành "out today" rùi!
Cam to cố lên, :drummer: Cam to cố lên! :drummer:
 
Ấn tượng lắm
nhưng " cũng yêu em" là thế nào
Bằng chứng đâu anh
Anh nói lại nhé
Đáng yêu lắm
 
Lời yêu anh đã ngỏ rồi
Yêu em đến lợi long rồi bạc râu
Em hỏi bằng chứng để đâu ?
Anh đây để giữa hai đầu ngón chân ...

:mrstraetz
mãi chả chừa

tiện đây cám ơn anh em góp sức với cam to... cứ đà này không khéo cam to phải nhờ giúp thêm vài cái nữa .... cho thiên hạ được nhờ !
 
Đặt cửa Cam_to 5 lít, chấp hoà cho được, ai chơi xuống tiền nhanh...
 
Hihi, thế thì để tớ chọn cửa dưới cho chắc ăn. Nhà cái đâu, ghi hoá đơn đê! :P
 
phuonghoanglua nói:
Hihi, thế thì để tớ chọn cửa dưới cho chắc ăn. Nhà cái đâu, ghi hoá đơn đê! :P
PHL đặt cửa dưới bao nhiêu nhể?
 
huynh phượng hoàng lưa đặt tiền đi
.....
To: Cam_To anh yêu
Huynh có thể post ảnh cho muội ngắm chút không
 
Hôm nay Cam tớ chót chào đời
Ngọt bùi, chua chát ngậm ngùi thôi
Phận Quýt bẽ bàng âu chẳng ngọt
Đời Chanh chẳng dấm cũng chua rồi

:freddy:
 
Thân tàn tạ thôi đừng ca hát nữa
Mỉm môi cười cũng gượng gạo mà thôi
Ta muốn điên khi sống chẳng giống người
Vì muốn khựu khi cơn đau chợt tới
Cũng muốn lắm ! bên em một ngày mới
Cũng tưởng rằng hết tối sẽ bình minh
Tan thế nhé trong đêm cứ một mình
Bao vật vã kéo về theo giấc ngủ !
 
Tàn sức Cam thời tịt mùi hương
Xuôi tay ta gác chuyện thế trường
Múa mép đã qua đời bợn tục
Tuồng đời diễn mãi nghĩ mà thương
Đường tu một nẻo mình ta bước
Cám dỗ giăng giăng, khéo lạc đường
Gặp chốn yên bình nào có mấy
Gìn vàng giữ ngọc há lên gương !

:wall:

Ngoan quá rồi khổ thôi con ạ !
 
Tặng BOM

Anh ngồi ngắm cái cảnh mùa thu
Một chiếc là ... đánh vèo rơi vào đất
Mãi bon chen trong cảnh đời chật vật
Thu tàn rồi lại đến những cảnh đông

Gom góp mãi cho đầy những hư không
Và lãng mạn cũng vời đi một nửa
Những buổi chiều, bên nhau không còn nữa
Ta vội về vun đắp cái ổ chung

Cố em nhé, nặng gánh ta sẻ cùng
Đường dài lắm bên anh mình nhé
Một lời thôi, lần đầu tiên anh nhỏ nhẹ
Anh thương mình, thương lắm mình ơi !
 
Chém cha cái chức hỡi Mod ơi
Quan tước gì đâu cái nợ đời
Cơm nhà vỗ béo no rửng mỡ
Chuyện làng công cốc cứ xăm xoi
Sáng dăm nghìn phở ra thơ phú
Tối bốn đồng xôi vẽ tuồng đời
Chăm truyện, năng thơ, siêng cả nhạc
Vợ chửi mõ làng khổ thân tôi
 
Thơ Cam

Thơ tình anh cũng chẳng thua ai

Thơ say anh cũng chẳng kém tài

Chửi đời anh cũng nhiều thơ gớm

Chửi anh anh chửi thật ko sai
 
Khóc Tú_Cam

Một chén San Lùng khóc Tú Cam
Nàng Hương vấn ngọn đến thiên đàng
Tiễn biệt đưa người đi Bầu Đá
Rơi dòng ly lệ tiếng Nếp Than

Gò Đen một nấm giữa đồng mông
Làng Vân nức nở vợ thương chồng
Bạn hữu đâu còn tài- tiên - Tửu
Mao Đài để đó có như không.
 
Cám ơn về bài thơ hay !

Mà cái này là ntn ? :

Mao Đài để đó có như không. ?????
 
Back
Top