Khóc CAM_TO

Cám ơn về bài thơ hay !

Mà cái này là ntn ? :

Mao Đài để đó có như không. ?????

Mao Đài để đó cũng như không, có nghĩa là:
Một chén Sán Lùng đã ngà say
Làng Vân nút chuối đủ cau mày
Bàu Đá gắng làm thêm tợp nữa
Nếp Than tặc lưỡi..... chỉ hơi cay

Gò Đen một chén hóa làm hai
Nàng Hương e ấp nhẹ gót hài
Tiên tửu: Chàng Cam còn hứng thú?
Mao Đài đợi sẵn lúc ban mai....
 
Hà .... hà .... tớ đâu có ác thế, Mao Đài của tớ khác hẳn "Mao Đài" của Tất đấy nhé !!!
 
Tặng BOM

Anh ngồi ngắm cái cảnh mùa thu
Một chiếc là ... đánh vèo rơi vào đất
Mãi bon chen trong cảnh đời chật vật
Thu tàn rồi lại đến những cảnh đông

Gom góp mãi cho đầy những hư không
Và lãng mạn cũng vời đi một nửa
Những buổi chiều, bên nhau không còn nữa
Ta vội về vun đắp cái ổ chung

Cố em nhé, nặng gánh ta sẻ cùng
Đường dài lắm bên anh mình nhé
Một lời thôi, lần đầu tiên anh nhỏ nhẹ
Anh thương mình, thương lắm mình ơi !


Anh sẽ nói

"Một lời thôi, lần đầu tiên anh nhỏ nhẹ
Anh thương mình, thương lắm mình ơi !"


Câu thơ dội nhớ chơi vơi
ước gì anh nói được lời như Cam
thì đâu nghé sẻ đàn tan
thì đâu ra nỗi nghiệt oan tơ lòng
người đi người ở mỏi mong
mong ngày gặp lại tỏ lòng Mình ơi...
 
Sửa lần cuối:
NHỚ THƠ BƯỞI

Lâu rồi ko thấy thơ CAM
Mỗi lần lướt Web cứ buồn làm sao
Dạo này Chú ở nơi nao
Có còn hưng phấn thủa nào nữa ko
Trang này vẫn có người trông
Nhưng ko Thơ Bưởi thì ko có hồn
Thơ tình, thơ tỉnh dại - khôn
Thơ say, thơ chửi mang hồn phong lưu
Thơ khí khái, thơ ngạnh ngang
Trong thơ thấy BƯỞI cũng hàng chịu chơi
Thơ nhớ BƯỞI gọi BƯỞI ơi...
Hãy đem dăm chữ cho đời vui thêm
.
 
Sửa lần cuối:
NHỚ THƠ BƯỞI

Lâu rồi ko thấy thơ CAM
Mỗi lần lướt Web cứ buồn làm sao
Dạo này Chú ở nơi nao
Có còn hưng phấn thủa nào nữa ko
Trang này vẫn có người trông
Nhưng ko Thơ Bưởi thì ko có hồn
Thơ tình, thơ tỉnh dại - khôn
Thơ say, thơ chửi mang hồn phong lưu
Thơ khí khái, thơ ngạnh ngang
Trong thơ thấy BƯỞI cũng hàng chịu chơi
Thơ nhớ BƯỞI gọi BƯỞI ơi...
Hãy đem dăm chữ cho đời vui thêm
.
Mò ra HN là thấy ngay Cam liền, ờ mà lâu ko thấy anh Trung hẹ. Dạo này bận bịu gì mà ko thấy nhỉ, tìm bạn nhậu mà thấy khó khăn ghê:wall:
 
Hôm qua alô cho Cam ra hải Xồm mà ko thấy nhấc máy!
 
NHỚ THƠ BƯỞI

Lâu rồi ko thấy thơ CAM
Mỗi lần lướt Web cứ buồn làm sao
Dạo này Chú ở nơi nao
Có còn hưng phấn thủa nào nữa ko
Trang này vẫn có người trông
Nhưng ko Thơ Bưởi thì ko có hồn
Thơ tình, thơ tỉnh dại - khôn
Thơ say, thơ chửi mang hồn phong lưu
Thơ khí khái, thơ ngạnh ngang
Trong thơ thấy BƯỞI cũng hàng chịu chơi
Thơ nhớ BƯỞI gọi BƯỞI ơi...
Hãy đem dăm chữ cho đời vui thêm
.

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Bưởi lớn sinh được... lợn vàng _Bưởi con
Giờ còn đỏ hỏn hòn hon
Thơ thì chỉ để dỗ con ... đi tè! :byebye:
 
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Bưởi lớn sinh được... lợn vàng _Bưởi con
Giờ còn đỏ hỏn hòn hon
Thơ thì chỉ để dỗ con ... đi tè! :byebye:
Em đọc bài này cười rơi cả tã của cu con !
 
Cây gì

Một cây một quả Bưởi hay Cam
Vỏ có dăn deo, rễ mịn màng
Trái chín, múi căng thèm môi mộng
Cuống teo, hột lép chị chẳng ham.
 
Cây gì

Một cây một quả Bưởi hay Cam
Vỏ có dăn deo, rễ mịn màng
Trái chín, múi căng thèm môi mộng
Cuống teo, hột lép chị chẳng ham.

Cuống teo hột lép có gì ham?
Thứ ấy cho không cũng chẳng màng
Trái mọng nhưng chua còn hơn Chấp
Bưởi gì ngữ ấy, chớ bảo Cam.
 
Cuống teo hột lép có gì ham?
Thứ ấy cho không cũng chẳng màng
Trái mọng nhưng chua còn hơn Chấp
Bưởi gì ngữ ấy, chớ bảo Cam.

Nước tứa môi hồng mới thấy chua
Bưởi lép Cam xanh chửa đến muà
Chị bảo cam xanh còn hơn quýt
Chả ngọt quả to Chị cũng mua
 
Cam to múi xác có gì ngon?
Đắng sít ngậm xong lưỡi chẳng còn
Quất kia tuy nhỏ nhưng được nước
Chị làm hai quả sẽ lên non
 
Cam to múi xác có gì ngon?
Đắng sít ngậm xong lưỡi chẳng còn
Quất kia tuy nhỏ nhưng được nước
Chị làm hai quả sẽ lên non

Bõ gì hai quả cỏm còm com
Gái Dở bảo Son để người dòm
Bưởi ngọt Chị chê thèm Cam chát
Non thì chả thích chỉ thích Con.
 
Hôm nay Cam tớ chót chào đời
Ngọt bùi, chua chát ngậm ngùi thôi
Phận Quýt bẽ bàng âu chẳng ngọt
Đời Chanh chẳng dấm cũng chua rồi

:freddy:

Bưởi ấy tuy non còn lấy võ
Quất vàng bảo ngọt nuốt không trôi
Âu phận sinh ra làm ngũ quả
Ăn thì chẳng đặng để cúng thôi
 
Ngồi buồn níu cái ngày xưa
Tâm tư hồi đó như vừa xa tôi
Hồn ơi ngày đó đâu rồi
Giờ đây còn mỗi tôi ngồi với ta
Hỏi mình chả thấy, hỏi ma
Trái tim có chết vẫn là trăm năm !!!
 
Ngồi buồn níu cái ngày xưa
Tâm tư hồi đó như vừa xa tôi
Hồn ơi ngày đó đâu rồi
Giờ đây còn mỗi tôi ngồi với ta
Hỏi mình chả thấy, hỏi ma
Trái tim có chết vẫn là trăm năm !!!

Một thời Cam để tiếng tăm
Một thời sống để cho lòng biết yêu
Một thời chẳng ít thì nhiều
Một thời lãng đãng mây chiều thoảng qua
Một thời ...
 
Một thời Cam để tiếng tăm
Một thời sống để cho lòng biết yêu
Một thời chẳng ít thì nhiều
Một thời lãng đãng mây chiều thoảng qua
Một thời ...
Một thời ...
Một thời trai trẻ đã qua rồi
Cam từ xanh vỏ đến vàng rơi
Đời trai tý rụng vì mưa nắng
Phận chồng vướng phải ngậm khóc cười
:004:
 
Một thời ...
Một thời trai trẻ đã qua rồi
Cam từ xanh vỏ đến vàng rơi
Đời trai tý rụng vì mưa nắng
Phận chồng vướng phải ngậm khóc cười
:004:

Ngậm ngùi đâu tưởng chí đã vơi
Bãng lãng tìm vui được mấy người
Bạn hữu tâm tình thường nhắc nhở
Mưa già nắng trẻ hửng lên thôi
 
Trưởng giả gì ông hỡi ông ơi
Lương cao, bổng lộc tưởng ngon xơi
Luật bao năm đó ông không thuộc
Móc họng nôn ra để nhớ đời
:wall:
 
Back
Top