Cam to giờ đã hóa bồng
Xế chiều cũng hết tơ hồng tơ xanh
Cam ơi kể cũng thấy nhanh
Ngoảnh đi ngoảnh lại loanh quanh đã già!!!
......
Xế chiều cũng hết tơ hồng tơ xanh
Cam ơi kể cũng thấy nhanh
Ngoảnh đi ngoảnh lại loanh quanh đã già!!!
......
Cam to giờ đã hóa bồng
Xế chiều cũng hết tơ hồng tơ xanh
Cam ơi kể cũng thấy nhanh
Ngoảnh đi ngoảnh lại loanh quanh đã già!!!
......
Mượn rượu khóc CAM_TO
Khuất Sơn sao sớm chú Bưởi ơi
Nếp Cái đang hương nức gọi mời
Nàng Vân mỏi dạ trông mong chú
Tắc Kè da diết mãi không thôi
Hôm nay đưa tiễn đời Cá Ngựa
Nhục Dung Mỹ tửu nhớ trọn đời
Rắn cổ cho nên đời tắt sớm
Một chén San Lùng cúng chú thôi
Một ngày buồn !
Hạ thổ làm chi chú Cam ơiKhuất Sơn sao sớm chú Bưởi ơi
Nếp Cái đang hương nức gọi mời
Nàng Vân mỏi dạ trông mong chú
Tắc Kè da diết mãi không thôi
Hôm nay đưa tiễn đời Cá Ngựa
Nhục Dung Mỹ tửu nhớ trọn đời
Rắn cổ cho nên đời tắt sớm
Một chén San Lùng cúng chú thôi
thế có cần anh để 1 dòng cho dễ đọc không ?Chẳng hiểu văn hay thơ nữa Bác ạ.