Cảm nhận sinh nhật Webketoan 2009
Giao lưu cứ thế diễn ra lần lượt các bàn nối tiếp. Bụng TAT vốn bé không chứa nổi lượng bia quá nhiều và liên tiếp được chúc tụng qua mỗi bàn , bụng Smod Hai2hai tuy to nhưng chứa toàn Code nên cũng không hơn gì. Chỉ sướng nhất lão Nipnn, mắt cứ tít lại, bia bao nhiêu cũng hết, bàn nào nhiều em xinh xinh, lão uống càng khoẻ.
Ô lạ chưa! Bàn nào mà nhiều em xinh đẹp chân dài thế nhỉ? Mà sao các em lại vây quanh một ku vừa đen vừa xấu thế nhỉ?
Gái Xinh là phải ngó mà đã ngó là thấy, mà đã thấy phải đến làm quen ngay. Quyết tâm loại bỏ Ku vừa đen vừa xấu ra khỏi vòng chiến. TAT mon men tới gần các ẻm. Ngó lên ngó xuống cái biển tên độc mỗi chữ MISA. Em nào cũng MISA. Chắc các em được sản xuất hàng loạt từ nhà máy Búp Bê nào đó bên Nga mới chuyển về Việt Nam thì phải.
TAT chợt nhớ đến Sinh Nhật Webketoan năm 2005, năm đó ấn tượng nhất Màn UỐNG BIA KIỂU MISA. Được vòng tay qua cổ em Minh MISA để uống bia. Hôm đó cũng chính lão Nipnn bày trò, rót bia trực tiếp từ vòi vào cốc của TAT. Uống mãi cốc vẫn cứ đầy, cứ mãi trong vòng tay của em Minh... Ôi thèm chết đi được...
Ngó sang Ku đen đen cùng bàn với Giàn Búp Bê MISA, thấy anh chàng gắn thêm mác: HÙNG _ MISA, đúng là phải phân biệt thế chứ! MISA còn giữ được truyền thống không nhỉ? Các ẻm không hiểu, Ku Hùng tẽn tò... TAT lại phải gợi ý lại màn UỐNG BIA KIỂU MISA, tiếc là chả thấy ai biểu diễn.... tiếc hùi hụi!!!
Rời bàn MISA, TAT quyết định tiến về phía đội bóng. Khu vực này toàn bụng bự, hơi hãi. Smod Hai2hai đã biến mất. Nipnn cũng cắm rễ tại bàn của chị Nhungpt. Ôi, phen này 1 mình độc đấu với 4 đội bóng thì XONG PHIM. Quay lại bàn người đẹp Quacai để xin cục thịt lót dạ trước khi chiến đấu thì..... XIN MỜI ANH TRANCHAN lên sân khấu dẫn chương trình...
Kể từ ngày TAT đổi nick đến giờ... ¾ thành viên vẫn gọi TAT bằng nick cũ. Thái Bình góp vui với buổi mừng sinh nhật Webketoan lần thứ 7: Tiết mục thời trang hơi bị nhạy cảm - Thời Trang Giấy!!!
(TAT cứ tưởng tượng nếu tình huống Thumper bế em Nga trong trang phục giấy thì sao nhỉ?)
Lần thứ 2 thử sức trong vai trò MC (lần đầu tiên trong vụ trao giải Hoa Hậu WKT 2008) TAT đã quen dần với ánh đèn sân khấu. Bằng chất giọng truyền cảm hơi có phần khê nồng của hơi men, TAT chậm rãi đọc từng chữ từng chữ một. Mọi người chả ai cho tràng pháo tay ủng hộ, chỉ chăm chăm ngó nghiêng mấy ẻm chân dài. Nhất là “ẺM” trình diễn bộ KIÊU SA. Vừa trình diễn vừa nhẩy vừa lắc vừa tửng từng tưng. Mấy anh đội bóng cứ gọi là .... KIÊU SA trình diễn nhập tâm quá nên áo quây tụt lúc nào chẳng hay. Một nửa bộ ngực lòi ra khỏi áo, ôi chẹp chẹp!!
Bộ sưu tập thời trang ấn tượng từ chất liệu cho đến tên gọi. Nào là Lá Thu nào là Lọ Lem, rồi Vạt Nắng.
Nhìn Melody trình diễn Vạt Nắng cứ tưởng trời chưa tối. Các anh rớt tròng mắt ra ngoài. TAT nghe rõ ràng tiếng của một anh béo béo hét to: Sô xuống nước đê!!!! Dã man con ngan hết sức.
Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng hình như bị mộng du thì phải. Thay vì em nằm im trên giường đợi chàng hoàng tử để trao Nụ Hôn Đánh Thức thì em lại hồn nhiên đuổi bướm hái hoa.
TAT xao xuyến tâm hồn, định liều mình như chẳng có lên hôn em 1 cái, … một cái nhéo ngang hông, Người đẹp Song Van - dẫn chương trình, lườm TAT với ánh mắt mang hình viên đạn kèm theo thông điệp: Tập trung chuyên môn, cấm léng phéng.
Thế là đành nhường quyền đánh thức Nàng Công Chúa cho người khác. Một anh rõ đẹp giai xung phong rồi hăm hở nhẩy lên sân khấu ….. hôn Kiêu Sa. Thật không còn gì để nói!!!
(Còn tiếp)