Cảm nhận sinh nhật Webketoan 2009 Bánh Sinh Nhật thật đặc biệt nhưng thú thực TAT không hiểu tại sao Anh Vinh Béo và Anh Hiệp Gầy lại làm 2 chiếc tròn xoe to ngang nhau. Giá mà úp 2 chiếc làm 1 có lẽ lại đẹp.
Trước Sinh Nhật có đến 1 tuần, đã thấy 2 lão Béo + Gầy rủ rê mấy em trẻ đẹp đến Tổ của mình để dở trò...... Nặn Bánh.
Công bằng mà nói thì độ ngon thế nào TAT không biết, cũng chả dám thưởng thức hương vị sau khi bánh được Hạ Thuỷ rất rất lâu, nhưng phải nói màn Hạ Thuỷ rất công phu và tốn kém. Ít nhất cũng tốn 3 bộ quần áo đẹp. Anh Hiepnt1974 tuy quấn xắn Móng Heo đến tận ... “trên đùi” nhưng vẫn bị ướt không xót 1 chỗ nào. Anh Duy Vinh thì trên bờ chỉ đạo Khắc Huề có khi còn mệt và vất vả hơn: Đấy Cắm chỗ đấy là đúng rồi đấy! Nâng cao lên một tí.... cắm xuống đi.... nhớ cắm cho thẳng, đừng cắm lệch.... các em cũng hỗ trợ anh Hiệp cắm đi.... anh Hiệp cắm mà lệch là hỏng hết bánh kẹo đấy...
Mấy cô em nhân viên của Quán Đảo cứ tủm tỉm cười 2 anh, thỉnh thoảng còn đấm lưng nhau thùm thụp: Các Anh Webketoan CẮM GIỎI THẬT!!!
Bánh Sinh Nhật được thả xuống bè đưa ra giữa hồ nước, TAT thầm nghĩ: Năm nay sinh nhật lần thứ 7, 2 lão này định tái thể hiện bài Bánh Trôi của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương đây:
“
Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”.
Hai cái bánh trắng tinh, tròn vo mũm mĩm. 7 năm thành lập với bao nhiêu thăng trầm chìm nổi. Cuối cùng vẫn cập bến bờ để .... cắt cắt cắt cắt ra làm nhiều phần nhé! bạn ơi hãy măm măm đi (nhái theo quảng cáo Salonship).
Công phu là thế, hoành tráng là thế đấy.
Bánh được Hạ Thuỷ từ chiều, đến gần giữa buổi Sinh Nhật mới đến màn hồi hộp gay cấn. Một mớ các Ống Thổi được cấp phát cho các đối tượng cần thiết.
Đếm xem nào: 1,2,3,4,5,6 Có 7 vị cầm gậy lăm lăm trong tay, chỉ đợi hô xung phong là lao tùm xuống nước (Kịch Bản Viết Thế, nhưng thực hiện thì.... )
7 đại diện thổi nến tượng trưng cho 7 năm hình thành và phát triển. 7 đại diện đều là các thành viên ưu tú, các khách mời và cả nhà tài trợ.
Có lẽ vì thời tiết hơi lạnh lại có 3 chị hơi bị già mặc váy (Chị Hoà Khách Mời, Chị Nhungpt59, Chị Bong05) nên các anh rất nhẫn tâm hô vang: Xuống Nước Thổi Nến - Xuống Nước Thổi Nến - Xuống Nước Thổi Nến!
Các anh đại diện còn lại trong ban thổi nến cứ tủm tỉm cười, có anh còn xắn cả quần lên để lội xuống nước bế các chị đại diện.
Cuối cùng thì .... các anh chị hùa nhau thôi ngay trên bờ mặc cho bao ánh mắt thẫn thờ vì màn diễn hay bị thay đổi vào phút chót.
Pháo Hoa Nổ Vang, xác pháo rơi lả tả. TAT tranh phần Nổ Súng với Bắc Ninh Quách Tỉnh nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ vả chú ATM hỗ trợ nổ với mình.
Nhìn mặt Lão Péo Duy Vinh sau màn thổi nến thoả mãn thế không biết! Cứ thấy lão lẩm nhẩm, tủm tỉm cười duyên dáng..... tệ.
Bánh do lão đạo diễn, Bánh do lão chỉ đạo và Bánh cũng do lão thả xuống hồ mà lị!!!
(Còn tiếp)