Tường thuật Sinh nhật webketoan Miền Bắc lần 7

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cảm nhận sinh nhật Webketoan 2009

Trò chơi - Trời cho

Khung cảnh Quán Đảo để tổ chức trò chơi truyền thống không được thuận tiện cho lắm. Tuy nhiên đến phần ngẫu hứng thì để lại những xúc cảm thật tuyệt vời.
Các bàn rải rác xung quanh vòng hồ, điều này làm cho khâu giao lưu bị hạn chế phần nào. Trò chơi đầu tiên, mặc dù đội Number One có TAT tham gia căng hết cả mắt cũng không nhìn rõ được trên màn hình chiếu xuất hiện thành viên nào mà đoán nữa.
Thấy Bà Pầu Luckygirl85 lon ton đến ghi ghi chép chép thông tin dự đoán của đội, TAT mới mon men năn nỉ: Em bật mí đáp án đi, để đội anh còn chiến thắng!
Tỉ tê là thế nhưng kết quả trò chơi đó ra sao thì đến giờ TAT vẫn chưa biết kết quả, và giải thưởng về tay ai nữa.
Gần giữa chương trình, MC Hùng Béo đứng lên khuấy động bằng một trò đối đáp kiểu:
“Con Cò con cắn con cò cái, con cò cái cắn con cò con, Cò cắn cò, cái cắn cái”​
Động từ “Cắn” ở đầy được các đội tham gia biến tấu bằng đủ loại bắt đầu theo vần ABC.
Các đội bốc thăm chia bảng lúc đầu chẳng còn theo đúng thứ tự phân hạng, các thành viên chủ động chia thành 2 nhóm lấy chiến tuyến là Hồ Nước để đấu khẩu với nhau.
Hết Bế đến Bồng, Bẹo đến Béo rồi Cắp rồi Cặp, trò chơi mỏi hết cả miệng, méo hết cả mồm mà chưa bên nào chịu thua.
Chỉ đến khi MC Hùng Béo mỏi miệng dẫn chương trình quá mới hét vang: Đội nào đọc trùng đáp án sẽ thua ngay lập tức.
TAT thấy thế chạy vội sang phía bờ bên kia vì nguya cơ đội đọc sau thua là cái chắc. Chỉ tiếc chưa được nửa vòng hồ đã phân định kết quả mất rồi.
Theo dự kiến ban đầu của Ban tổ chức trò chơi: Đội thua chỉ khoanh tay cúi chào đội chiến thắng. Tuy nhiên, đội thắng (đa phần là các chị) cảm thấy không thoả mãn với phần thưởng ban tổ chức đưa ra nên đã tự ý thêm vào điều kiện: Các anh đội thua sẽ phải lội qua Hồ để đến tận bàn khoanh tay trước các chị đội thắng.
Lội thì Lội, Sợ cái gì? Miệng Bong05 hô to tướng (Bà Già này đứng giữa thì sợ cái gì cơ chứ! Hơn nữa lúc trước trong tiết mục thổi nến, Chị Bong05 là người được các thành viên ủng hộ nhảy xuống hồ thổi nến nhiều nhất, giờ kiếm cớ trả thù đây mà, chẹp, TAT thấy đúng là bụng dạ đàn bà: thù dai quá đi mất).
Một thoáng lưỡng lự giữa các anh giai làng Kế, lại là trùm sò báo thù Bong05 rỉ tai từng anh chàng mặt đỏ gay của đội bóng: Cứ lội qua hồ đi, sang bên kia đừng khoanh tay chào “chúng ló”, túm lấy 1 em bế về, rồi các anh sẽ được “hôn” tập thể!!
Khí thế lập tức được đẩy lên cao trào, anh chàng thứ nhất của đội bóng lập tức phi ào xuống nước, nhanh chóng lội qua rồi nhảy phốc lên bờ túm ngay một em đưa về dinh...
Của đáng tội, những tưởng tiên phong đầy dũng khí được đền đáp xứng đáng thì.......
Chắc ai tham dự buổi sinh nhật hôm đó đều đoán được anh chàng tiên phong đó chính là Ku Ẻm Thumper.
Lão Hiệp Gà giăng dây câu vu vơ hú hoạ từ chiều, chắc hẳn lão chẳng nghĩ mình sẽ túm được “đôi cá chép” to đến vậy.
Ku ẻm Thumper hăm hở lúc đầu nên lướt đi trên mặt nước, chẳng thèm đặt chân xuống đáy hồ nơi sợi dây câu tồn tại. Khi vớ được nàng Dinhthuynga xinh đẹp mới chậm rãi tận hưởng vinh quanh chiến thắng bằng cách kéo dài thời gian dưới hồ.
Tham thì thâm, quả không sai. Ra đến giữa hồ thì 2 anh chị vướng dây câu rớt đánh tùm một cái. Đáng đời Con Cáo Gian Ác!!!
Người Hùng thứ 2 sang cũng rõ sớm nhưng cứ loay hoay mãi dưới hồ vì chẳng biết phải bế ai. TAT thấy miệng Kẹo Lạc cứ lẩm bẩm: Nhiều em xinh quá, biết chọn em nào bây giờ nhỉ? Ở góc này em nào cũng xinh, góc kia cũng có em xinh, nếu được bế tất cả thì hay, tự dưng bắt chọn 1, quả là khó quá!!!
Anh chàng thứ 3, khán giả chưa kịp xác định tên tuổi đã từ đâu bất thần phi đến, quắp luôn 1 em nhảy tùm xuống nước bế về phía đội mình. Ai có thông tin về cặp này báo lại cho TAT, để TAT còn bổ sung danh tính.
Huemis tuổi cũng đã 30 mà chưa vợ. Kinh nghiệm có thừa, anh lừ lừ tiến từ giữa lòng hồ về phía các em chân dài run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nhìn Huemis tiến lại gần các em cứ như là Diều Hầu rình Gà Con, hãi chết đi được. Huemis sau một hồi dòm ngó, anh bình thản cất lời: Các em muốn anh nhẩy lên hay là tự …. Chui đầu vào rọ? Anh mà nhẩy lên là ra giữa hồ anh thả xuống đấy nhé! Cứ ngoan ngoãn gật đầu là anh nhẹ nhàng đưa về dinh, yên tâm anh kinh nghiệm khoản bế này lắm!!!
Một em Gà Con ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng nhảy xuống cho anh Huemis bế. Tuy nhiên em Gà Con này cũng ….. gớm. Ra đến giữa hồ, em buông vuốt sắc ngọn bấu vào cổ anh Huemis, lòng thầm nhủ: “mày mà thả bà xuống nước, bà cắn cổ mày cho biết tay nhá! tưởng bà dễ xơi à?”
Kinh nghiệm tình trường đã giúp cho Huemis thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Anh cắn răng nhịn đau đưa “Gà Con” đến bến an toàn (mãi đến sau Sinh Nhật, anh với “to gan” lên diễn đàn truy tìm thủ phạm đã “cắm” móng tay vào “da thịt” mình).
Quay lại với không khí nhộn nhịp của trò chơi. Chỉ còn Kẹo Lạc lựa chọn mãi không xong. “Chị” Phong2v cứ ỏn ẻn trên bờ: Em bế “chị” đây này!
Có các vàng, ku Kẹo Lạc cũng chẳng dám. Con voi còi Phong2v mà ngồi lên vai thì còn gì khung xương nữa.
Bất chợt Kẹo Lạc bắt gặp ánh mắt của Bà Pầu Luckygirl85 sắc lẹm, Kẹo Lạc run rẩy sợ hãi tự nhủ: “Các em xinh thì xinh thật, nhưng nếu mình mà bế em nào thì đêm nay về tím sườn là cái chắc”. Nghĩ xong, Kẹo Lạc quay lại chỗ Camto_80 ngỏ lời: Anh cho em bế anh nhé! Anh giúp em lần này em sẽ không dám quên ơn anh! Kiếp sau em kết cỏ ngậm vành để nhớ cái ơn này.
Camto_80 tỉnh bơ: Anh mà để chú bế anh thì về nhà … vợ anh nó giết à? Đi chỗ khác đi!
Camto_80 từ ngày có vợ đâm ra sướng. Làm cái gì cũng có lý do VỢ to tướng đặt trên đầu.
Đến đoạn này không nằm trong diễn biến trực tiếp hôm đó, mà là phần thông tin ngoài luồng, được TAT thu thập bổ sung thêm:

Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:10:56 AM): Em bảo chị Bong05 giả vờ đẩy em ra à?
Melody106 (03/11/2009 10:11:14 AM): Vâng
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:09 AM): Thietmoclanxinhdep bảo là vì em tranh mất
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:16 AM): không thì Thietmoclanxinhdep được bế rồi
Melody106 (03/11/2009 10:14:12 AM): Em thề!

Chi tiết vụ Kẹo Lạc bế Melody106 ra sao, các bạn xin xem hình ảnh sẽ rõ, TAT không muốn bình luận gì thêm. Chỉ đưa ra ánh sáng một số thông tin bí mật đi kèm mà thôi.

Một số thông tin ngoài luồng sau khi kết thúc trò chơi dưới nước:

Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:25 AM): có ngắt nhéo kẹo lạc không?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:33 AM): vì tội bế người đẹp
luckygirl85 (03/11/2009 9:53:31 AM): ko hề
luckygirl85 (03/11/2009 9:53:47 AM): anh ko thấy còn cổ vũ àh?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:54 AM): ối giời ơi
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:56:16 AM): không nhéo chồng thật à?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:56:51 AM): cũng phải nhéo vài cái lấy lệ chứ
luckygirl85 (03/11/2009 9:56:58 AM): đc Chồng khen 1 câu: Melody106 péo hơn Vợ


Lucky girl: hic
Lucky girl: cứ lôi vợ chồng "người ta" ra trêu
Lucky girl:
Lucky girl: tối về em bắt lão Kẹo Lạc bế em từ T1 lên T4
.....

Sau vụ trò chơi đối đáp kết thúc, tình hình tạm yên ắng một chút, trước khi màn đấu giá bắt đầu.

(Còn tiếp)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Trò chơi - Trời cho

Khung cảnh Quán Đảo để tổ chức trò chơi truyền thống không được thuận tiện cho lắm. Tuy nhiên đến phần ngẫu hứng thì để lại những xúc cảm thật tuyệt vời.
Các bàn rải rác xung quanh vòng hồ, điều này làm cho khâu giao lưu bị hạn chế phần nào. Trò chơi đầu tiên, mặc dù đội Number One có TAT tham gia căng hết cả mắt cũng không nhìn rõ được trên màn hình chiếu xuất hiện thành viên nào mà đoán nữa.
Thấy Bà Pầu Luckygirl85 lon ton đến ghi ghi chép chép thông tin dự đoán của đội, TAT mới mon men năn nỉ: Em bật mí đáp án đi, để đội anh còn chiến thắng!
Tỉ tê là thế nhưng kết quả trò chơi đó ra sao thì đến giờ TAT vẫn chưa biết kết quả, và giải thưởng về tay ai nữa.
Gần giữa chương trình, MC Hùng Béo đứng lên khuấy động bằng một trò đối đáp kiểu:
“Con Cò con cắn con cò cái, con cò cái cắn con cò con, Cò cắn cò, cái cắn cái”​
Động từ “Cắn” ở đầy được các đội tham gia biến tấu bằng đủ loại bắt đầu theo vần ABC.
Các đội bốc thăm chia bảng lúc đầu chẳng còn theo đúng thứ tự phân hạng, các thành viên chủ động chia thành 2 nhóm lấy chiến tuyến là Hồ Nước để đấu khẩu với nhau.
Hết Bế đến Bồng, Bẹo đến Béo rồi Cắp rồi Cặp, trò chơi mỏi hết cả miệng, méo hết cả mồm mà chưa bên nào chịu thua.
Chỉ đến khi MC Hùng Béo mỏi miệng dẫn chương trình quá mới hét vang: Đội nào đọc trùng đáp án sẽ thua ngay lập tức.
TAT thấy thế chạy vội sang phía bờ bên kia vì nguya cơ đội đọc sau thua là cái chắc. Chỉ tiếc chưa được nửa vòng hồ đã phân định kết quả mất rồi.
Theo dự kiến ban đầu của Ban tổ chức trò chơi: Đội thua chỉ khoanh tay cúi chào đội chiến thắng. Tuy nhiên, đội thắng (đa phần là các chị) cảm thấy không thoả mãn với phần thưởng ban tổ chức đưa ra nên đã tự ý thêm vào điều kiện: Các anh đội thua sẽ phải lội qua Hồ để đến tận bàn khoanh tay trước các chị đội thắng.
Lội thì Lội, Sợ cái gì? Miệng Bong05 hô to tướng (Bà Già này đứng giữa thì sợ cái gì cơ chứ! Hơn nữa lúc trước trong tiết mục thổi nến, Chị Bong05 là người được các thành viên ủng hộ nhảy xuống hồ thổi nến nhiều nhất, giờ kiếm cớ trả thù đây mà, chẹp, TAT thấy đúng là bụng dạ đàn bà: thù dai quá đi mất).
Một thoáng lưỡng lự giữa các anh giai làng Kế, lại là trùm sò báo thù Bong05 rỉ tai từng anh chàng mặt đỏ gay của đội bóng: Cứ lội qua hồ đi, sang bên kia đừng khoanh tay chào “chúng ló”, túm lấy 1 em bế về, rồi các anh sẽ được “hôn” tập thể!!
Khí thế lập tức được đẩy lên cao trào, anh chàng thứ nhất của đội bóng lập tức phi ào xuống nước, nhanh chóng lội qua rồi nhảy phốc lên bờ túm ngay một em đưa về dinh...
Của đáng tội, những tưởng tiên phong đầy dũng khí được đền đáp xứng đáng thì.......
Chắc ai tham dự buổi sinh nhật hôm đó đều đoán được anh chàng tiên phong đó chính là Ku Ẻm Thumper.
Lão Hiệp Gà giăng dây câu vu vơ hú hoạ từ chiều, chắc hẳn lão chẳng nghĩ mình sẽ túm được “đôi cá chép” to đến vậy.
Ku ẻm Thumper hăm hở lúc đầu nên lướt đi trên mặt nước, chẳng thèm đặt chân xuống đáy hồ nơi sợi dây câu tồn tại. Khi vớ được nàng Dinhthuynga xinh đẹp mới chậm rãi tận hưởng vinh quanh chiến thắng bằng cách kéo dài thời gian dưới hồ.
Tham thì thâm, quả không sai. Ra đến giữa hồ thì 2 anh chị vướng dây câu rớt đánh tùm một cái. Đáng đời Con Cáo Gian Ác!!!
Người Hùng thứ 2 sang cũng rõ sớm nhưng cứ loay hoay mãi dưới hồ vì chẳng biết phải bế ai. TAT thấy miệng Kẹo Lạc cứ lẩm bẩm: Nhiều em xinh quá, biết chọn em nào bây giờ nhỉ? Ở góc này em nào cũng xinh, góc kia cũng có em xinh, nếu được bế tất cả thì hay, tự dưng bắt chọn 1, quả là khó quá!!!
Anh chàng thứ 3, khán giả chưa kịp xác định tên tuổi đã từ đâu bất thần phi đến, quắp luôn 1 em nhảy tùm xuống nước bế về phía đội mình. Ai có thông tin về cặp này báo lại cho TAT, để TAT còn bổ sung danh tính.
Huemis tuổi cũng đã 30 mà chưa vợ. Kinh nghiệm có thừa, anh lừ lừ tiến từ giữa lòng hồ về phía các em chân dài run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nhìn Huemis tiến lại gần các em cứ như là Diều Hầu rình Gà Con, hãi chết đi được. Huemis sau một hồi dòm ngó, anh bình thản cất lời: Các em muốn anh nhẩy lên hay là tự …. Chui đầu vào rọ? Anh mà nhẩy lên là ra giữa hồ anh thả xuống đấy nhé! Cứ ngoan ngoãn gật đầu là anh nhẹ nhàng đưa về dinh, yên tâm anh kinh nghiệm khoản bế này lắm!!!
Một em Gà Con ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng nhảy xuống cho anh Huemis bế. Tuy nhiên em Gà Con này cũng ….. gớm. Ra đến giữa hồ, em buông vuốt sắc ngọn bấu vào cổ anh Huemis, lòng thầm nhủ: “mày mà thả bà xuống nước, bà cắn cổ mày cho biết tay nhá! tưởng bà dễ xơi à?”
Kinh nghiệm tình trường đã giúp cho Huemis thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Anh cắn răng nhịn đau đưa “Gà Con” đến bến an toàn (mãi đến sau Sinh Nhật, anh với “to gan” lên diễn đàn truy tìm thủ phạm đã “cắm” móng tay vào “da thịt” mình).
Quay lại với không khí nhộn nhịp của trò chơi. Chỉ còn Kẹo Lạc lựa chọn mãi không xong. “Chị” Phong2v cứ ỏn ẻn trên bờ: Em bế “chị” đây này!
Có các vàng, ku Kẹo Lạc cũng chẳng dám. Con voi còi Phong2v mà ngồi lên vai thì còn gì khung xương nữa.
Bất chợt Kẹo Lạc bắt gặp ánh mắt của Bà Pầu Luckygirl85 sắc lẹm, Kẹo Lạc run rẩy sợ hãi tự nhủ: “Các em xinh thì xinh thật, nhưng nếu mình mà bế em nào thì đêm nay về tím sườn là cái chắc”. Nghĩ xong, Kẹo Lạc quay lại chỗ Camto_80 ngỏ lời: Anh cho em bế anh nhé! Anh giúp em lần này em sẽ không dám quên ơn anh! Kiếp sau em kết cỏ ngậm vành để nhớ cái ơn này.
Camto_80 tỉnh bơ: Anh mà để chú bế anh thì về nhà … vợ anh nó giết à? Đi chỗ khác đi!
Camto_80 từ ngày có vợ đâm ra sướng. Làm cái gì cũng có lý do VỢ to tướng đặt trên đầu.
Đến đoạn này không nằm trong diễn biến trực tiếp hôm đó, mà là phần thông tin ngoài luồng, được TAT thu thập bổ sung thêm:

Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:10:56 AM): Em bảo chị Bong05 giả vờ đẩy em ra à?
Melody106 (03/11/2009 10:11:14 AM): Vâng
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:09 AM): Thietmoclanxinhdep bảo là vì em tranh mất
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:16 AM): không thì Thietmoclanxinhdep được bế rồi
Melody106 (03/11/2009 10:14:12 AM): Em thề!

Chi tiết vụ Kẹo Lạc bế Melody106 ra sao, các bạn xin xem hình ảnh sẽ rõ, TAT không muốn bình luận gì thêm. Chỉ đưa ra ánh sáng một số thông tin bí mật đi kèm mà thôi.

Một số thông tin ngoài luồng sau khi kết thúc trò chơi dưới nước:

Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:25 AM): có ngắt nhéo kẹo lạc không?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:33 AM): vì tội bế người đẹp
luckygirl85 (03/11/2009 9:53:31 AM): ko hề
luckygirl85 (03/11/2009 9:53:47 AM): anh ko thấy còn cổ vũ àh?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:53:54 AM): ối giời ơi
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:56:16 AM): không nhéo chồng thật à?
Điều tra viên WKT (03/11/2009 9:56:51 AM): cũng phải nhéo vài cái lấy lệ chứ
luckygirl85 (03/11/2009 9:56:58 AM): đc Chồng khen 1 câu: Melody106 péo hơn Vợ


Lucky girl: hic
Lucky girl: cứ lôi vợ chồng "người ta" ra trêu
Lucky girl:
Lucky girl: tối về em bắt lão Kẹo Lạc bế em từ T1 lên T4
.....

Sau vụ trò chơi đối đáp kết thúc, tình hình tạm yên ắng một chút, trước khi màn đấu giá bắt đầu.

(Còn tiếp)

Tình hình ngoài Hà Nội cũng nóng bỏng quá hè? không thua kém gì Sài Thành.
 
phong2v

phong2v

Guest
Huemis tuổi cũng đã 30 mà chưa vợ. Kinh nghiệm có thừa, anh lừ lừ tiến từ giữa lòng hồ về phía các em chân dài run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nhìn Huemis tiến lại gần các em cứ như là Diều Hầu rình Gà Con, hãi chết đi được.
4074705974_2585143992.jpg

Huemis sau một hồi dòm ngó, anh bình thản cất lời: Các em muốn anh nhẩy lên hay là tự …. Chui đầu vào rọ? Anh mà nhẩy lên là ra giữa hồ anh thả xuống đấy nhé! Cứ ngoan ngoãn gật đầu là anh nhẹ nhàng đưa về dinh, yên tâm anh kinh nghiệm khoản bế này lắm!!!
Quay lại với không khí nhộn nhịp của trò chơi. Chỉ còn Kẹo Lạc lựa chọn mãi không xong. “Chị” Phong2v cứ ỏn ẻn trên bờ: Em bế “chị” đây này!
Có các vàng, ku Kẹo Lạc cũng chẳng dám. Con voi còi Phong2v mà ngồi lên vai thì còn gì khung xương nữa.
Tại ku keo lạc cứ kêu là anh cam to ơi em nhờ anh cho em bế đi, anh mới bảo chú bế anh đó chứ, mà nó hok nói gì, hay là ku kẹo lạc thích Cam to cơ nhỉ
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Trông 2 con mắt Kẹo lạc -> Huemis kìa.... lại liên tưởng ngay đến con hổ bắt mồi ở Amazon trên VTV2....:004:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trông 2 con mắt Kẹo lạc kìa.... lại liên tưởng ngay đến con hổ bắt mồi ở Amazon trên VTV2....:004:

Lão Péo nhầm rồi!

Đây là ku Huemis!
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Điều tra wkt : Em viết bài thế thì mai ẻm Ky thịt chị! Rời ơi là rời !
Ho Phi Tranchan: kệ em Ky
Ho Phi Tranchan: sự thật là sự thật
Ho Phi Tranchan: chỉ hơi bóp méo 1 tẹo thôi nhá

:dance2::dance2::dance2::music-smi
 
M

melody 106

Guest
16/4/08
3
0
0
HÀ NỘI
Người ta đi làm lấy công
Tôi nay, công sở còn trông nhiều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đã mềm
TRỜI YÊN BỂ LẶNG mới YÊN TẤM LÒNG

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng... Haizzzzzzzzzzzz.

Em điểm mặt đặt tên hết rồi í nhá!
 
T

Thietmoclanxinhdep

Guest
20/6/09
16
1
3
39
Ha Noi
Trò chơi - Trời cho

.... thông tin ngoài luồng, được TAT thu thập bổ sung thêm:

Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:10:56 AM): Em bảo chị Bong05 giả vờ đẩy em ra à?
Melody106 (03/11/2009 10:11:14 AM): Vâng
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:09 AM): Thietmoclanxinhdep bảo là vì em tranh mất
Điều tra viên WKT: (03/11/2009 10:13:16 AM): không thì Thietmoclanxinhdep được bế rồi
Melody106 (03/11/2009 10:14:12 AM): Em thề!
Báo cáo !!!
Bài này em chưa được ai phỏng vấn .
Nên thông tin này cần kiểm chứng !
Em đề nghị pác TAT có trách nhiệm cho em biết quý danh điều tra viên để em còn thuê "xã hội đen" xử lý chứ vụ này luật sư sợ ko ăn thua roài ::wall::wall::wall:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Điều tra wkt : Em viết bài thế thì mai ẻm Ky thịt chị! Rời ơi là rời !
Ho Phi Tranchan: kệ em Ky
Ho Phi Tranchan: sự thật là sự thật
Ho Phi Tranchan: chỉ hơi bóp méo 1 tẹo thôi nhá

:dance2::dance2::dance2::music-smi

Được! Thông tin đã bị rò rỉ. Bà Bống và lão TAT liệu hồn :025:
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Bác phong2v lúc đó đi đâu mà không chụp cho mình phát nào ấy nhỉ....huu.huuu....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thế những ảnh anh post lên em đã xem hết chưa, hôm đó tại có thợ chuyên nghiệp nên anh chụp cúng ít, cái nào đẹp đưa lên hết rồi

Lão khiêm tốn làm giề? Mấy Ku bên MISA đồ nghề hoành tráng hơn lão, nhưng tay nghề non choẹt!
Em mới ngó qua vài tấm thấy..... sơ khai hơn lão nhiều.
Post hết lên đê, đừng lựa chọn làm giề, ảnh mang tính phóng sự chứ mang tính nghệ thuật đâu mà lão cân nhắc kỹ thế!!!!
 
phong2v

phong2v

Guest
Còn lại một số ảnh hậu trường tại giải bóng đá và hôm sn, Phong2v sẽ post nốt, nhưng đẹp ai, xấu ai, hay cái gì lột tả chân thật quá đừng ai trách nhé (doạ thế khối kẻ sợ cho mà xem, heeee)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
@ Cóc Yêu: Hoá ra hạt dẻ của bạn à, :1luvu: thank kiu nhá, Tớ đc chia 1 ít, ngon lém đấy. Lần sau tham gia offline đê, đỡ tiếc. :dance2:
:015::015::015: Lần sau dù có ốm đau thế nào mình cũng sẽ cố gắng lết xuống tham gia ... Cám ơn đã động viên mình nhé ... :036:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chú còn được vài cái, còn anh nhìn mãi chẳng thấy đâu. Nghĩ cứ tủi tủi thế nào ý!

Anh có mặt trong 1 đoạn video clip, nhưng vì lý do hết tế nhị nên Người Cầm Máy chót cầm ngược máy quay nên....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều