Em cũng vừa mới đi làm được 1 tháng, chỉ mới quen môi trường xung quanh chứ chưa kịp quen với công việc. Thời gian qua phải tập trung tốt nghiệp nên kể như từ bây giờ mới thực sự là con nhà "kế", có điều vì phải tự tìm hiểu nên giờ không biết đã đứng ở vạch thứ mấy sau vạch xuất phát rồi.
Khi vào sổ sách kế toán, động đến đâu cũng thấy bộn bề, số liệu thì dở dở ương ương, chả thống nhất,đơn vị áp dụng hình thức NKC nhưng lại không thấy vào NKC gì, chỉ tập trung vào sổ chi tiết rồi kết xuất ra báo báo kết quả hoạt động kinh doanh , dường như cái sổ NCK và các sổ cái chỉ nêu tên cho nó đầy đủ chứ số liệu vẫn ở phương nào.
Mấy người trong phòng đưa cho mấy cái hóa đơn rồi bảo tự xử lý thế nào cho nó phù hợp, tự dưng cảm thấy công việc đè lên công việc, biết giải quyết từ đâu.
Vì kiêm làm thủ quỹ nên khi giám đốc bảo chi tiền thanh toán thì chỉ kịp xin mỗi chữ ký của người nhận tiền, chưa được phép ghi phiếu chi vì xem nó phải chế biến, xử lý như thế nào đã. Cuối cùng quy trình luân chuyển chứng từ được dẹp sang một bên hết. Tất cả những hoạt động của công ty không vi phạm pháp luật nhưng để làm quen với nghiệp kế toán quả thật không đơn giản như trí tưởng tượng khi còn ngồi trên giảng đường.
Tự dưng em thấy bối rối nên vào đây một tý cho nó đỡ phức tạp...Thanks alot !