Đọc từ ý kiến đầu tiên đến lúc này, mình rút ra một điều là các bạn trẻ thiếu tự tin trong việc xác định mục tiêu công việc của mình, không hiểu lúc bạn chọn trường đại học và chọn ngành nghề theo ý kiến cá nhân hay có tác động nào từ bên ngoài.
Để có được một việc làm ổn định theo đúng ngành nghề đầu tiên bạn phải yêu thích nghề đó.
Tự bản thân mình, hiện nay vẫn làm nghề kế toán, đến thời điểm này đã 15 năm. Từ ngày đầu tiên ra trường, mình làm việc cho một cửa hàng máy vi tính, công việc chỉ là giao hàng, lắp đặt, cài đặt, tréo hoe với nghề kế toán. Nhưng sau đó, mình làm kế toán giá thành cho một công ty. Khi được mời phỏng vấn, thật là khó khăn khi lần đầu đi phỏng vấn về công việc mà mình chưa từng làm thực tế. Nhưng, bạn hãy tự tin khẳng định mình, và quan trọng hơn là thể hiện sự quyết tâm của bạn sẽ hoàn thành công việc trước nhà tuyển dụng. Họ tuyển bạn không phải vì bạn có nhiều kinh nghiệm, mà họ tuyển bạn vì bạn có quyết tâm, và đặc biệt bạn yêu thích công việc mà bạn sẽ làm. Để được phát triển lâu dài, bạn phải tự trau dồi thêm kiến thức, tạo môi trường làm việc thoải mái và luôn luôn đặt công việc và lợi ích công ty lên trên lợi ích bản thân, dần dần bạn sẽ có được vị trí trong mắt của đồng nghiệp cũng như của các vị lãnh đạo. Lúc đó, bạn đã đạt đuợc thành công rồi đó.
Hiện nay, mình là giám đốc tài chính của một công ty liên doanh nước ngoài, nhưng những ngày tháng đầu tiên với công ty đầu tiên là bài học, là kinh nghiệm rất đáng quý.
Chúc bạn luôn tự tin và đạt được thuận lợi trên con đường tìm việc, và mình tin rằng bạn sẽ có được chỗ đứng xứng đáng trong công ty mà bạn sẽ làm.
Hãy cố gắng lên và quan trọng nhất là hãy yêu nghề mà bạn đã chọn.