T
Tớ có quà rồi. Chia sẻ với ai sẽ bốc thăm cùng cặp với tớ nhá he he
À, bác nào có xe cho em đăng ký trước với
Chuẩn Bị quà nhanh thế Gôn ơi . Xe hử ko lo đâu nếu ko có ai đi cùng tớ nhá .
Tớ có quà rồi. Chia sẻ với ai sẽ bốc thăm cùng cặp với tớ nhá he he
À, bác nào có xe cho em đăng ký trước với
Chuẩn Bị quà nhanh thế Gôn ơi . Xe hử ko lo đâu nếu ko có ai đi cùng tớ nhá .
Hehe, hình như trong những người bạn TB mà tại hạ gặp chưa ai cho mình say đựơc thì phải ..Mong là sẽ về được..lâu rùi cũng không về..Thèm ốc quá đi
Cảm ơn bà chị trước nhá. Nhà em cách TP TB khoảng 10,5 km (tính tới chân cầu Bo nha hí hi), cách Ngã tư Gia Lễ chừng 5,3km. Chị cho em quá bộ lên TP hen. Nhà em cũng dễ kiếm lắm. Khi nào tới Ngã tư Gia Lễ, nhìn đồng hồ km chạy thêm 5km nữa thì alo, lúc đó cua trái 1 tẹo là tới.
Số điện thoại em để bên topic Danh sách thành viên rùi đó ạ
Hehe, hình như trong những người bạn TB mà tại hạ gặp chưa ai cho mình say đựơc thì phải ..Mong là sẽ về được..lâu rùi cũng không về..Thèm ốc quá đi[/QU
Úi giời ơi ! Thế ah , hum nào gặp tó làm chân châm tửu cho cậu nhá ... Nhưng say rồi thì ko được về đâu .:beer:
Ối Gôn ơi là Gôn tửong nhà Gôn ở gần chứ .,:wall:
Chít thật
Hu hu hu Em Bị Gôn gài rồi pà kon ơi ...
Hu hu hu Em Bị Gôn gài rồi pà kon ơi ...
Hehe đáng đời ai bảo hóng hớt, phải thám thính tình hình đã chứ.:004:
@DVD: vụ này thế nào nhỉ để còn lên kế hoạch mua đồ anh giai ui, có vẻ đông lém đấy
@ lucky: về Tb thật hok đấy
Mở ra topic Phố mà không biết Ngã tư Gia lễ hả bạn..?
Em gái cho anh say lướt lơ cơ đấy..èo..sợ nhỉ..?Anh sẽ cố gắng về..
Hehe..có người châm tửu cho mình kìa..thích không? Nhưng tuyên bố trước là không vào bếp đâu đấy..sợ nấu ngon quá lần sau lại bắt nấu nữa thì toi ..hehe
Mở ra topic Phố mà không biết Ngã tư Gia lễ hả bạn..?
Em gái cho anh say lướt lơ cơ đấy..èo..sợ nhỉ..?Anh sẽ cố gắng về..
Hehe..có người châm tửu cho mình kìa..thích không? Nhưng tuyên bố trước là không vào bếp đâu đấy..sợ nấu ngon quá lần sau lại bắt nấu nữa thì toi ..hehe
bọn em đã biết tài nấu ăn của anh trai đâu, hôm đó anh phải trổ tài thì bọn em mới biết anh nấu ăn có ngonkhô, để lần sau còn tránh chứ. :004:
Ok đồng ý với Ớt là như thế .
Ơ MÀ GÔN ƠI THỐNG NHẤT NGÀY ĐI ĐỂ CHỊ CÒN XIN NGHỈ CHỨ