Nỗi khổ của những người có chức vụ lớn!!!

  • Thread starter I am no pro
  • Ngày gửi
I

I am no pro

Trung cấp
2/11/09
63
0
0
39
Sông Bé
Phàm khi được phong tước danh hiệu, nhiều người đã dè dặt từ lời ăn đến lời nói khiến tâm hồn không còn vô tư, hồn nhiên như xưa. Ít đùa giỡn, tỏ ra luôn trang nghiêm trước cộng đồng. Không dám nói là tách xa quần chúng.
Không rõ đây có phải là tâm lý mà các quan chức chưa chuẩn bị tinh thần hay không? Khiến tâm trạng luôn đè nặng. Ngại phát biểu, hỗ trợ hướng dẫn ngại sai.

Khi chưa đảm nhận chức vụ trọng trách nào, tâm tư vô tư hồn nhiên tranh luận khí thế nhưng nay khí phách ấy đã về đâu?

Làm người có mấy ai vẹn toàn, đã là cộng đồng tạo nên sức mạnh, đã cùng là anh em trong 1 mái ấm gia đình "webketoan" thì mọi người sẽ bù đắp, bổ sung khiếm khuyết cho nhau.

Có thế thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn và mọi người cùng thăng tiến, ngày gắn bó hơn.

Hãy thả lỏng suy nghĩ, đừng nén lòng để gây ra nhiều áp lực, bức xức khác, đừng mang những khó khăn vào mình.

Mượn bài tại đây http://webketoan.vn/forum/showthread.php?p=597293#post597293

Làm một ngọn nến nghĩa là phải cháy hết mình. Làm một con người nghĩa là phải sống bằng cả những khát khao. Cũng như vậy, nếu bạn có một đôi mắt, một đôi tay, một trái tim, hãy để đôi mắt được nhìn rõ điều hay lẽ phải, đôi tay được lao động miệt mài và trái tim được cho nhận yêu thương đến nhịp đập cuối cùng

Đôi lời gởi gấm, thương trao về các bạn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA