Thơ vui

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Rượu

Tình đời như chén rượu khê,
Uống: Nồng
Nhổ: Tiếc
Ngậm: Tê tái lòng

(Cần Cù)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
dốc cạn một đêm chén rượu nồng
nhặt về mớ sầu những mênh mông
một đêm càng uống ta càng tỉnh
tỉnh đó rùi say khóc trong lòng

 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
trưa nay trời nắng lại mưa
lúc mưa lúc nắng như chưa mềm lòng
nắng mưa như kiểu lòng vòng
lòng vòng như kiếp người trong cuộc trần

 
L

lion queen

Guest
3/3/10
2
0
0
39
Hà Nội
THƠ VUI KẾ TOÁN

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý

Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên

Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần

Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh

Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh

Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh

Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...

st
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
ngày tàn sao nặng lê thê
nhìn đêm như thể kéo lê dần dà
trời tàn chẳng lối vào - ra
sao chim chiều mãi khuất xa chân trời
như người chẳng nói một lời
mà dường như thể vơi vơi cuộc tình
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vắng ông
(tặng bà)

Cứ thử một ngày chẳng có ông
Chợ ai mua bán, nhà ai trông
Cơm canh con đói mì ai nấu
Vườn tược lá dầy ai quyét không
Tối ngủ chõng kêu sao thiếu cẳng
Đông về chăn lạnh lại co mông
Đủ đầy coi tớ thua hàng xóm
Cứ ngẫm mà coi nếu vắng ông!


Viết vui với Trung nè

Chăm nhỉ

Lạ thật nơi này có một ông
Thân vừa mua bán lại nhà trông
Cơm canh hai bữa luôn đầy đủ
Thóc gạo một bồ chẳng có, không
Tối hạ lăm le cầm quạt giấy
Chiều thu cắm cúi trải chăn bông
Chăm làm không thể thua hàng xóm
Chắc chắn là bà sẽ thưởng công

05/11/2010
(Thu Phong )


Lòng bà
(Hoạ Vắng ông)

Bà nhớ một ngày thiếu vắng ông
Khách vào thơ thẩn ngắm cùng trông
Ông đi mấy bữa thì về nhỉ?
Bà ở một mình có nhớ không?.
Vài dạo sớm chiều tê nhức cẳng
Mấy hôm sớm tối buốt đau mông
Ông đi thăm cháu vài ba bữa
Thật khổ thân tôi lúc thiếu ông.

7.11.2010
(phuongnam1941)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chửi bọn... ngu

Hôm nay rảnh rỗi chửi trời
Sợ người lại bảo dở hơi là mình
Thôi thì chẳng chửi linh tinh
Chửi quan thời trước họ khinh mặc người

Cha tiên sư bố ông giời
Đẻ ra quan lại một đời dâm ô

Ngày xưa quan lại tham ô
Cũng không có chiếc ô tô mà xài
Ngày xưa quan lại làm sai
Nên không được thưởng lệnh bài sắc phong
Quan xưa ăn nói lòng vòng
Cũng không đến nỗi nói xong bỏ liền
Quan xưa chúng rất tham tiền
Cũng không có chuyện mặt tiền cả lô
Quan xưa chúng rất tham ô
Cũng không có chuyện lấy ô che trời
Quan xưa ăn nói nửa vời
Cũng không có chuyện vừa chơi vừa làm
Quan xưa chúng rất là tham
Cũng không có chuyện việc làm cũng ăn
Quan xưa chúng rất tham ăn
Cũng không có chuyện vừa ăn vừa cười
Quan xưa chúng rất là lười
Nên không có chuyện việc người cũng lo
Quan xưa chúng muốn làm to
Cũng không có chuyện không cho vẫn làm
Ngày nay chẳng có quan tham
Nên thôi ta chẳng luận bàn làm chi
Còn ai có thắc mắc gì
Gửi bằng văn bản ta mang lên toà.
 
S

Samacmotloaihoa

Guest
28/4/11
18
0
1
Tp HCM
hihi,coi bộ Bác này thích thơ ca quá hen!!!Bữa nào rảnh em làm thơ đối bác nha.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
:052:( hình ảnh: một con chó sủa, hai thằng bên bụi cây cùng làm một việc tương tự nhau)
 
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Mẹ kiếp tiên sư đồ chó đẻ
Bực mình chửi bậy cái con "gâu"
Ngờ đâu trong bụi thấy lầu nhầu
Tại tôi ..mót quá chứ đâu dám bừa.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
TẮM BIỂN CỬA LÒ


Chưa đi,chưa biết Cửa Lò
Đi về,mới biết to hơn cửa mình
Cửa mình,nhỏ nhỏ,xinh xinh
Cửa Lò to tướng,trông kinh cả người.

Tống Trần Lự
 
N

notedua

Guest
16/8/11
0
0
0
hcm
Viết Thư

Mặt trời lủng lẳng
Em ngồi thẳng cẳng
Trên chiếc giường cây
Tay cầm cây bút
Chấm chấm mút mút
Viết thư cho anh

Từ ngày anh đi
Con chó nó đẻ
vừa được 4 con
Mắt nó to tròn
Giống anh như đúc :wall:

Em lấy tên anh
Đặt tên cho chó
Mỗi lần gọi nó
Em nhớ đến anh :004:

bài này lâu rùi, mà đọc lại vẫn cười đau bụng, hehehe


____________________________
jeux en flash, game cheats
 
P

phuongkevin

Guest
14/9/11
0
0
0
39
TP HCM
Vui thật mình thì không biết làm thơ , chỉ biết đọc ké thôi :p
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

Làm trai thấy gái mà chê,
Thấy rượu chẳng uống sắp về Diêm Vương.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

Hàng thịt lợn

Tạt qua hàng thịt chợ đang đông,
Cô lái hình như vẫn chửa chồng.
Mấy chú trai lơ cười tóp tép
Vài con lợn cạo để tồng ngồng
Anh xăm xoi mãi, chê mông trắng
Da nhẵn nhụi đây, bảo thịt hồng
Chỉ có miếng kia là chẳng bán...
Lông còn tua tủa, ngó như chông!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

Thơ làng

Đường thôn trát mặt cánh đồng.
Cây đa cổ thụ chổng mông bên làng.
Bờ ao, khế ngọt chửa hoang.
Cầu tre gục dưới mỡ màng dáng em.
 
QDuc

QDuc

Cao cấp
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
Ðề: Thơ vui





Ta với mi bày ra trận tuyến

Giữa đêm đen giao đấu, fập fùng

Lớn xác hơn, ta leo lưng ngựa

/-)ạp tức thì & riết dây cương

Sống mái 1 fen, mệt mà fải cố

(/ãi khắp nơi, đạn nổ đi đùng

Khi im ắng, khi bùng dữ dội

/(hi liên thanh, cấp tập liên hồi

/(/hư bão đến tứ fương gió nổi

/-)êm canh chày, ai thấu ai hay?

Ngoài hiên trời như mưa, thay kệ . . .

Thời gian là nước trôi qua cầu

Lao xao gà gáy tàn canh ấy

Rùng mình, lạnh. . . thôi hoãn binh, anh!​
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

Quán Nước Bên Đường
Hồ Xuân Hương

Đứng tréo trông theo cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo, quán cheo leo.
Lợp lều, mái cỏ tranh xơ xác,
Xỏ kẽ, kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba trạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc, cỏ leo teo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai thả lộn lèo.

Hay nhất là cái câu kết
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

Tiễn Bạn Đi Lấy Vợ!!!

Đời trai nay đã thôi rồi.
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao.

Đang bay nhảy sướng thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con.

Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó, chẳng bà con chi.
Con gái là cái chi chi?
Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết, mày không thấy à?

Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
"Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình"
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào.
Độc thân thì sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã vợ con rồi
Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa.
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ kêu thì dạ, còn ra nỗi gì.
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
Ôi ôi ôi hỡi mày ơi!!
Kể như tao khóc cho đời bạn tao
Khóc mày tao cũng khóc tao...

Sưu tầm
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ vui

GHEN

Nhà thơ đứng lạnh đợi bên thềm
Muốn được cùng ai nhóm lửa lên
Láo xược trăng len nhòm ngó thử
A dua gió thổi hất tung rèm
Tiên nương say ngủ nào đâu biết
Bồng đảo mơ màng vẫn lộ thiên
Ghen quá thi nhân liều động cửa
Ngờ đâu cún đợp mấy răng liền!!

Ngọc Châu
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA