Câu lạc bộ Help me

Hic mình phục mình ghê cơ......chụp ảnh ai cũng như ngưòi mẫu thế này
 
HÌHÌ!
Em đi Đà Nẵng về rùi. Cho em sinh họa club với.
Hum nào có sự vụ bia bọt j ở F5 alua cho em với naz!
 
Ý tưởng rất hay! Năm nay có 2 phương án:
1. Tât cả thành viên Helpme đi cùng đoàn Offline của Webketoan Miền bắc (ngày 29 này)
2. TV CLB+ Những người yêu mến Heplme tổ chức đi riêng tới Quảng Ninh (khách sạn ngàn sao ở nhà CVP) đi theo kiểu Tây ba lô.
Mọi người cho ý kiến sớm trước ngày 20/6/2010 nhé!

Nhưng trước tiên hãy chia buồn cùng cô Quacai với tai nạn mất của: Mới đây ngày hôm kia, cô bị cướp ở trạm xăng Đội cấn mất 1 ví tiền trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng cùng gần 1tr tiền cá nhân và 200.000 đ của CLB. Mấy hôm nay trông cô xuống sắc lắm! Mọi người động viên cô và khen thưởng thằng ăn cướp ở đây.

Bài học: Không nên mở cốp xe mà không cầm ngay túi hoặc ví theo, đùng vội mở khoá xăng và cắm lại chìa khoá. Kẻ cướp chỉ chờ ta sơ hở lúc vội vã đó là cướp ngay.
 
Sửa lần cuối:
Em rất chi là đồng ý và nhất chí với ý kiến của sư phụ.
Đồng thời chia buồn với Quacai.
Cho em đăng ký 1 suất
 
pé Cải : chuyện nhỏ đi ....thôi thì pé cứ nghĩ mình pàm phước nuôi mấy thằng đó .....cho nó bữa cơm..chắc nó đói quá nên mới làm vậy....lần này là mình bị động ...cho tụi nó ................Lần sau HÃY CHỦ ĐỘNG nhá
 
Ý tưởng rất hay! Năm nay có 2 phương án:
1. Tât cả thành viên Helpme đi cùng đoàn Offline của Webketoan Miền bắc (ngày 29 này)
2. TV CLB+ Những người yêu mến Heplme tổ chức đi riêng tới Quảng Ninh (khách sạn ngàn sao ở nhà CVP) đi theo kiểu Tây ba lô.
Mọi người cho ý kiến sớm trước ngày 20/6/2010 nhé!

Nhưng trước tiên hãy chia buồn cùng cô Quacai với tai nạn mất của: Mới đây ngày hôm kia, cô bị cướp ở trạm xăng Đội cấn mất 1 ví tiền trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng cùng gần 1tr tiền cá nhân và 200.000 đ của CLB. Mấy hôm nay trông cô xuống sắc lắm! Mọi người động viên cô và khen thưởng thằng ăn cướp ở đây.

Bài học: Không nên mở cốp xe mà không cầm ngay túi hoặc ví theo, đùng vội mở khoá xăng và cắm lại chìa khoá. Kẻ cướp chỉ chờ ta sơ hở lúc vội vã đó là cướp ngay.

Thấy Lão Hiệp Gà đăng ký đi Offline rồi. Giờ Help me club đi xuống Quảng Ninh ở Khách Sạn ngàn sao nhà CVP sẽ có 2TH xảy ra:

+ Lão CVP đăng ký Off nhưng bỏ ngang giữa chừng để vui vẻ riêng tư với HMC.

+ Thành viên còn lại của HMC xuống đập phá thoải mái nhà CVP vì CVP không có nhà.

Tình hình là kiểu gì cũng có người có lỗi, mà lỗi lầm lớn nhất, thiệt hại lớn nhất chính là lão Hiệp Gà - CVP.

Để tránh tai tiếng và thiệt hại cho lão Hiệp, đề nghị anh chị em HMC đi Off cùng Web cho vui vẻ và xôm tụ. Việc Off riêng thì tiến hành vào dịp khác (không phải 26 - 27/06) là ô kê con gà đen liền.

HMC thấy sao nhỉ?
 
thật tiếc!
Hình như là em được gia nhập CLUB rồi, nhưng lầp offline lày em đang vướng vào 1 vài phi vụ, không thể đi được.
hẹn gặp các bác ở lần off sau ạ
 
Ý tưởng rất hay! Năm nay có 2 phương án:
1. Tât cả thành viên Helpme đi cùng đoàn Offline của Webketoan Miền bắc (ngày 29 này)
2. TV CLB+ Những người yêu mến Heplme tổ chức đi riêng tới Quảng Ninh (khách sạn ngàn sao ở nhà CVP) đi theo kiểu Tây ba lô.
Mọi người cho ý kiến sớm trước ngày 20/6/2010 nhé!

Nhưng trước tiên hãy chia buồn cùng cô Quacai với tai nạn mất của: Mới đây ngày hôm kia, cô bị cướp ở trạm xăng Đội cấn mất 1 ví tiền trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng cùng gần 1tr tiền cá nhân và 200.000 đ của CLB. Mấy hôm nay trông cô xuống sắc lắm! Mọi người động viên cô và khen thưởng thằng ăn cướp ở đây.

Bài học: Không nên mở cốp xe mà không cầm ngay túi hoặc ví theo, đùng vội mở khoá xăng và cắm lại chìa khoá. Kẻ cướp chỉ chờ ta sơ hở lúc vội vã đó là cướp ngay.

Dạ em xin cảm ơn anh và mọi người đã an ủi hic. Em xin đính chính lại 1 chút là ko phải 200k mà chỉ có 170k thui ạ.
 
Sửa lần cuối:
Em rất chi là đồng ý và nhất chí với ý kiến của sư phụ.
Đồng thời chia buồn với Quacai.
Cho em đăng ký 1 suất

suất giề. ko biết đi đâu làm gì mà cũng cứ đăng ký thế à. chít thui... ^_^
 
Thấy Lão Hiệp Gà đăng ký đi Offline rồi. Giờ Help me club đi xuống Quảng Ninh ở Khách Sạn ngàn sao nhà CVP sẽ có 2TH xảy ra:

+ Lão CVP đăng ký Off nhưng bỏ ngang giữa chừng để vui vẻ riêng tư với HMC.

+ Thành viên còn lại của HMC xuống đập phá thoải mái nhà CVP vì CVP không có nhà.

Tình hình là kiểu gì cũng có người có lỗi, mà lỗi lầm lớn nhất, thiệt hại lớn nhất chính là lão Hiệp Gà - CVP.

Để tránh tai tiếng và thiệt hại cho lão Hiệp, đề nghị anh chị em HMC đi Off cùng Web cho vui vẻ và xôm tụ. Việc Off riêng thì tiến hành vào dịp khác (không phải 26 - 27/06) là ô kê con gà đen liền.

HMC thấy sao nhỉ?
Thankssssssss cho anh 1 phát
 
Thấy Lão Hiệp Gà đăng ký đi Offline rồi. Giờ Help me club đi xuống Quảng Ninh ở Khách Sạn ngàn sao nhà CVP sẽ có 2TH xảy ra:

+ Lão CVP đăng ký Off nhưng bỏ ngang giữa chừng để vui vẻ riêng tư với HMC.

+ Thành viên còn lại của HMC xuống đập phá thoải mái nhà CVP vì CVP không có nhà.

Tình hình là kiểu gì cũng có người có lỗi, mà lỗi lầm lớn nhất, thiệt hại lớn nhất chính là lão Hiệp Gà - CVP.

Để tránh tai tiếng và thiệt hại cho lão Hiệp, đề nghị anh chị em HMC đi Off cùng Web cho vui vẻ và xôm tụ. Việc Off riêng thì tiến hành vào dịp khác (không phải 26 - 27/06) là ô kê con gà đen liền.

HMC thấy sao nhỉ?

Đăng ký nhưng chưa đóng tìn he he he :004:
Nếu thành viên HMC đồng ý đi Hạ Long Thì sẽ thôi ko đi offline cùng WKT nữa :004:
Yên tâm, đi HL thì ko sợ ngủ ngàn sao đâu he he he
:welcome_2:welcome_2:welcome_2
 
ối giời nác CVP j mà làm ăn thế là chết đấy hehe.
Làm trai cho đáng nên trai anh ơi hehe :004:
 
Ý kiến mình là: để xong giải bóng đá World cup 2010 rồi hãy đi Quảng Ninh, còn ai đi Off cùng Web thì cứ đi theo lịch thôi. Khoảng 17-18/7/2010 lúc đó cũng vừa quyết toán 6 tháng xong có phải tiện hơn không.
 
em đồng ý với bác DV luôn zozozo
 
Ý kiến mình là: để xong giải bóng đá World cup 2010 rồi hãy đi Quảng Ninh, còn ai đi Off cùng Web thì cứ đi theo lịch thôi. Khoảng 17-18/7/2010 lúc đó cũng vừa quyết toán 6 tháng xong có phải tiện hơn không.

Sợ lúc ý em lên mạn ngược mất roài :004:
 
sang tuần e vào SG rồi, có bác nào gửi cái j thì alo cho em nhé hehe
 
Mới đầu mừa bóng đá World cup mà đã tốn kém quá! buồn đời chế bài hát cho vui vậy:


CÁ ĐỘ MÙA WORLD CUP
Sáng tác dựa theo bài Khúc Hát Sông Quê


Qua bốn năm chuẩn bị, con lại được úp mặt vào ti vi
Ôi ti vi tường thuật, sáu tư trận,
Để cho con xem hơn một tháng hè.
Từ chiều đến khuya qua đêm sáng tỏ
Trận nào cũng hay, căng mắt mà nhìn.
Ơi Vôn cớp ôi Vôn cớp ôi
Ơi Vôn cớp ôi Vôn cớp ôi
Có còn nhớ chăng những lúc ngồi gục mặt
Vời vợi lo toan trả nợ lúc thua cùng
Bắt ở cửa trên, con cá nằm trên thớt
Cá độ rồi còn để lại gì không
Cùng một thú chơi, ít người nằm cửa dưới
Nhà cái ung dung hưởng lợi phế của người
Một đời lao đao khổ mãi đến vô cùng


Hà nội 18/6/2010
DuyVinh
 
Back
Top