Lắng đọng trong triệu trái tim yêu thương - chia sẻ thương tiếc anh Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab từ t

  • Thread starter mynhan
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Thành thật chia buồn cùng gia đình anh .
Đu chưa 1 lần biết anh, nhưng WEB chúng ta mất đi 1 thành viên đó cũng là một tổn thất to lớn, một nỗi buồn sâu sắc. WEBKETOAN là ngôi nhà chung, các thành viên là anh em cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thật tiếc vì tôi biết tin quá muộn nếu không cũng đã đến nhìn anh lần cuối !
Cầu mong ở nơi chín suối anh luôn phù hộ cho gia đình và bạn bè anh luôn gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Anh Bắp ơi, em còn chưa được ăn bánh mì Okebab nữa.

Em đã viết vài dòng giúp anh bên GPE nhắn nhủ mọi người rồi đấy.

Chúc anh yên nghỉ nơi xa xôi.
 
N

nguyen lam ngoc

Trung cấp
xin chia buồn cùng gia đình anh! nụ cười trong tấm di ảnh của anh vẫn còn quá trẻ và tràn đầy niềm vui cuộc sống vậy mà anh đã vội đi. để lại nỗi tiếc thương không chỉ cho gia đình mà còn cho cả những thành viên trên diễn đàn chưa gặp mặt anh dù chỉ 1 lần!
Ngày cuối năm, lá vàng không còn nữa
Bầu trời buồn và lắng đọng trái tim
Nhựa thanh xuân anh hiến cả một đời
Giờ đất lạnh một mình anh an giấc
 
M

MariaHien

Guest
Thành thật xin chia buồn cùng gia đình anh.

" Khi con chào đời mọi người cười còn con lại khóc,
Con phải sống sao cho xứng để khi con chết đi, mọi người khóc tiếc thương còn con lại cười mãn nguyện"

WebKT khóc tiếc thương anh!!!
 
K

Ketoan80

Guest
12/9/09
1
0
0
Ha Noi
Chia buồn cùng gia đình anh Trần Trọng Hiếu. Tuy chưa biết anh nhưng thực sự buồn khi một người trẻ, có nhiều đóng góp giúp cộng đồng web lại sớm ra đi.
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
36
Hai Phong
Cuộc sống thật tuyệt vời nhưng cũng rất khắc nghiệt.Cho chúng ta xuất hiện trong cuộc đời này và bất ngờ đánh cắp đi cuộc sống của chúng ta.Mặc dù chưa một lần gặp anh nhưng khi nghe tin này và nhìn thấy di ảnh của anh em thấy rất xót xa và tiếc nuối.Nụ cười rạng rỡ của anh cùng với những đóng góp của anh sẽ còn mãi.Anh hãy yên nghỉ và trên nước thiên đàng anh hãy luôn vui vẻ nha.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Thật ra, Hiếu cũng là thành viên WKT với Nick là hieu1563.

http://www.webketoan.vn/forum/member.php?u=12232

Những bài viết của HIếu rất hay và nhiệt tình. Sự ra đi của Hiếu là một mất mát to lớn cho cộng đồng của chúng ta

Anh Hiếu tham gia Webketoan khá lâu với Nick Hieu1563. Sau 1 thời gian dài không vào lại Webketoan, giữa năm 2008 anh Hiếu quay lại với Webketoan bằng nick Mr Okebab. Vậy có thể nói anh Hiếu dù đứng trên góc độ nào thì cũng là thành viên tích cực của diễn đàn.

Sự mất mát của anh quả thật TAT thấy buồn. Anh nhiệt tình trong phong cách sống, kinh nghiệm và khả năng của anh trong công việc cũng thật đáng nể phục. Ngoài ra anh còn rất đa tài, có khiếu làm cho người khác vui qua những câu chuyện cười, bài thơ anh viết.

Đến giờ vẫn không dám tin anh Hiếu đã ra đi.
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,035
410
83
46
Ninh Thuận
Xin chia buồn cùng gia đình anh Hiếu! Mong linh hồn anh thanh thản nơi chín suối!
Biết anh nhiều vì anh vừa là thành viên trên hai diễn đang và cũng là bạn thân của khách hàng nên gặp nhau ở nhiều nơi. Vẫn nhớ mãi nụ cười của anh!
 
S

sad star

Guest
25/3/09
43
0
0
35
Mê Linh Plaza...đê...
Con người sinh ra và chết đi. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hoá.
Mặc dù em chưa hề biết đến anh, nhưng khi cùng và đồng loại, đọc xong các bài viết, em vẫn muốn khóc.
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình.
Mong anh sớm siêu thoát.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Thành tâm chia buồn nỗi đau, nỗi mất mát cùng gia đình anh.
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Lễ an vị hài cốt của Thầy Hiếu

Theo thông tin được biết, tang gia từ Hà Nội bay vào Nam theo chuyến bay lúc 11 giờ hôm nay và đến Tân Sơn Nhất lúc 13 giờ cùng ngày

Dự kiến : Tang gia đưa hài cốt của Thầy Hiếu quanh vòng những nơi xưa Thầy công tác, sau đó sẽ ghé về chùa Bửu Liên.

Kính mong Thầy, cô, anh, chị dành chút thời gian đến viếng thăm

Lễ an vị hài cốt của Thầy Hiếu được tổ chức tại chùa Bửu Liên, số 570 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh.

Thầy, cô, anh, chị có thể tập trung trên chùa Bửu Liên lúc 14giờ chiều nay.

Sau khi chùa và gia đình làm lễ an vị cho Thầy; chúng ta sẽ cùng thắp nén hương cho Thầy, anh, bạn Trần Trọng Hiếu và sau cùng chia sẻ với vợ Thầy Hiếu.

Kính báo
 
Sửa lần cuối:
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Dù chưa một lần gặp mặt nhưng đọc xong mấy bài viết các bạn mình thật sự rất buồn. Nhìn hình trông anh còn quá trẻ. Vô củng thương tiếc. Xin chia sẽ với nổi đau cùng gia đình, bạn bè những ai đã từng gặp anh. Cầu mong anh sớm siêu thoát... xin chia buồn...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nhìn hình anh, một nụ cười sao tươi tắn và vô tư thế ... Sự ra đi nào cũng để lại trong lòng những người ở lại một khoảng trống, một niềm đau ...

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Xin chia buồn cùng gia đình anh. Cầu mong anh an nghỉ ...
 
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
39
Phu Nhuan,tphcm
Cầu mong hương hồn Anh sớm được siêu thoát...
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Ngày 17/12 chia buồn Gia Đình Anh Hiếu, Ngày 20/12, 9h sáng được tin Ông ngoại qua đời. Cuộc đời như gió thoảng mây bay, Cháu gái mong "Ông nghìn thu an nghĩ bình yên và thanh thản" Cháu rất buồn vì từ giờ cháu Không còn nhìn thấy Ông nữa, Bà đã ra đi bỏ lại Ông cháu mình cách đây 4 năm rồi, Thế mà...
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bạn Hiếu!
 
T

tamnam123

Guest
12/11/09
1
0
0
33
Can Tho
Xin chia buồn cùng gia đình anh Hiếu..Hy vọng qua thới giới bên kia anh sẻ có 1 cuộc sống tốt .có những người bạn thật đáng quý...
Tamnam.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA