Ảnh tự chụp

  • Thread starter Thread starter NPT
  • Ngày gửi Ngày gửi

Lễ hội hoa Hà nội
DSC_0490.jpg



 
3464905799_e6121610a3.jpg


Camto nhớ vợ!!​
 
3653400844_233bc60368.jpg


Thác Bạc
 
anh NPT yêu thiên nhiên quá ha:yo yo (6):
Cho em góp vui tấm ảnh tự chụp ạh!
anhso-17_CIMG0257s.jpg

Đây có phải là con sâu không chị? Hic, em sợ nhất là con sâu đó. Ngày trước có lần em ngất xỉu vì có con sâu róm bò lên vai áo. Nhìn mà ghê, híc.
 
Em tặng Lão Thiện một con tắc kè để ngâm rượu nè ... Hình này em chụp ngay bến thuyền trước Chùa Thiên Mụ đấy ...
Đặt tên nó là gì ta ? ( Chưa nghĩ ra) :015:

TackeHue.jpg
 
Bức ảnh này phải xoay 90o, thì mới có thể đặt tên được.

Em tặng Lão Thiện một con tắc kè để ngâm rượu nè ... Hình này em chụp ngay bến thuyền trước Chùa Thiên Mụ đấy ...
Đặt tên nó là gì ta ? ( Chưa nghĩ ra) :015:

TackeHue.jpg

Con này là con Giông Đất.

Ngồi quán cafe ven bờ sông Hương thì có mà đầy. Lần trước ghé thăm Huế, ngồi 1h ở quán Cafe, anh tóm được gần 20 con, tính rủ lão Thiện xuống Núi làm bữa Giông Nướng Muối Ớt, nhưng sợ lão mắc vợ nên ....
 
Bức ảnh này phải xoay 90o, thì mới có thể đặt tên được.



Con này là con Giông Đất.

Ngồi quán cafe ven bờ sông Hương thì có mà đầy. Lần trước ghé thăm Huế, ngồi 1h ở quán Cafe, anh tóm được gần 20 con, tính rủ lão Thiện xuống Núi làm bữa Giông Nướng Muối Ớt, nhưng sợ lão mắc vợ nên ....

Anh xoay rồi đặt giùm em cái ... :004::004::004:

Em ko biết nó là con gì nữa, hôm í đi chơi ở Chùa Thiên mụ, thấy đẹp đẹp nên chộp luôn, không biết nó có biết em chụp ko mà ... chưa thấy nó điện thoại tới đòi hình .... :angel::angel::angel:
Còn lão Thiện thì khỏi nói òi, nổi tiếng SOVO mà ... :dance2:
 
4272598817_00866fcce9.jpg


Con cái nhà ai khổ thế này?
Bệt đâu? mà phải tít trên cây
Bấu víu nhìn trông mà phát ớn
Tắc Kè: "Nặng" - "Nhẹ" hỏi ai đây?
 
Em tặng Lão Thiện một con tắc kè để ngâm rượu nè ... Hình này em chụp ngay bến thuyền trước Chùa Thiên Mụ đấy ...
Đặt tên nó là gì ta ? ( Chưa nghĩ ra) :015:

TackeHue.jpg

Nó có thể là tên Giông Yêu:two:
 
Cái này đặt tên là Mạng Nhện Giăng Tháp Rùa hả kụ Phong2v?
Chán chú thật, HN lãng mạn là thế mà chú nói chẳng có tý nghệ thuật nào cả.
Tặng chú bài "Lãng đãng chiều đông Hà nội" của Phú Quang

Chiều đông sương giăng phố vắng
Hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa
Giờ em mong manh như khói,
Giờ ta nắng đã chiều rồi
Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
Trao cho ta ấm nụ hôn dại, và vòng tay khao khát mong manh
Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
Sương giăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...
 
Lênh đênh

2vvmfrh78v4174v.JPG
 
Bình yên

igh64f5yoszto2b.jpg
 
Back
Top