Gấu mẹ - Bóng đá - Tâm lý là đây

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
Đang loay hoay không biết nói gì với Gấu về việc đi xem bóng đá chiều này, trận chung kết Seagame giữa tuyển Việt Nam và Malaysia thì nhận được tin nhắn của Gấu: "Em đón con để anh đi xem bóng đá". Gấu mẹ muôn năm. Trong lòng cảm kích vì sự tâm lý của Gấu, mà chắc giờ Gấu cũng nghĩ: không cho các ông ấy đi xem bóng bánh chắc các ông ấy vẫn cứ đi, rồi về nhà lại mặt nặng mày nhẹ với nhau, thôi thì cứ nói trước còn hơn.heeee. Cũng chỉ vì trận bóng bán kết hôm thứ hai vừa rồi mà 2 vc đã không hoà hợp, từ đó làm hỏng cả SN của Gấu, dư âm đến hôm nay vẫn còn, vậy nên nhận được tin nhăn snày cũng phân vân lắm. Chỉ biết nhắn lại có 2 từ: thanks em. Thôi thì Gấu cũng biết tật xấu của chồng rồi còn gì, hì. Bóng đá và uống bia cổ vũ. hee: 19c Hoàng Diệu thẳng tiến. Hôm nay kiểu gì VN cũng thắng, dự đoàn 2-1(1 trái do chồng ghi, trái còn lại được ghi vào phút cuối do ...Gấu ghi) haaaaa.
Chúc cho đội tuyển chúng ta thi đấu thành công, hãy vì màu cờ sắc áo, hãy vì sự nhiệt thành đến cuồng nhiệt của hàng triệu cổ động viên, hãy vì màu vàng vốn là niềm ao ước bấy lâu của bóng đá nam Việt Nam và quan trọng nhất là các anh phải đá vì Gấu nhà mình.
Việt Nam vô địch
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA