C
Angel Garden - 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai Một lần đến quán cà phê Angel Garden chợt giật mình khi khám phá ra vẻ đẹp nơi đây, một cảm xúc rất lạ dâng trào khi vừa đặt chân đến vườn thiên thần.
Quán không nhỏ cũng không lớn mang tên Vườn thiên thần (Angel Garden) nhẹ nhàng giữa trung tâm thành phố. Nơi mà tấc đất tấc vàng ấy chỉ có đam mê mới dám mở quán: 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện nhà văn hóa thanh niên. Nơi mà chỉ có những tòa nhà cao vút, ai cũng thèm một chút không khí thoáng mát, trong lành của trời và đất. Vậy cũng dễ hiểu chủ nhân dành nhiều tâm huyết, tiền bạc đầu tư vào vườn thiên thần, càng khẳng định với bạn rằng sẽ không hối tiếc một lần đặt chân tới quán bởi không gian đẹp, phong cách phục vụ và đặc biệt là giá cả.
Dù đã được giới thiệu trước nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bước vào quán. Những chậu hoa xinh xinh treo hai bên dòng nước chảy róc rách. Những bình gốm trên vùng đất Gia Định cũ được chủ nhân cố tình tràn nước, vài tia nước nhỏ phun lên tạo sương làm không gian sân vườn trở nên lãng mạn và mát mẻ hơn. Lối vào được thay cho sàn catwalk hiện đại nằm trên mặt nước, thường xuyên là nơi biểu diễn thời trang, sân khấu ca nhạc. Những chiếc ghế mây trắng kết hợp hài hòa với cam, xanh lá tạo nên phong cách trẻ trung.
Hình ảnh vài bông súng khoe sắc tím trên mặt hồ lơ thơ bèo tấm làm hồn tôi như chững lại, hồ không ngút tầm mắt như quê mình nhưng có một cảm giác thanh bình quá đỗi ở nơi đây. Phía bên cánh gà không gian quán như mở ra với tường gạch, trúc xanh, gốc sứ già, lối đi nhẹ được kê bằng mấy phiến đá trắng trên thảm cỏ xanh. Chủ nhân phối màu nhẹ nhàng sofa với vài cái gối nhỏ, bàn mặt đá ngay cả cái dù che nắng cố tình tạo sự tinh tế cần thiết.
Phòng lạnh được bài trí khá cẩn thận và thực sự gây ấn tượng bởi cách lựa tông màu. Ưu thế quán hơn hẳn so với nhiều style quán khác ở không gian rộng mà tha hồ bố trí. Dễ dàng tìm thấy cho mình một góc riêng chỉ hai người bên khung cửa nhẹ nhàng nhìn ra phố. Bạn cũng không quá khó nhận ra rằng góc kia là dành cho hàn huyên của nhóm mà không làm ảnh hưởng đến cả ai.
Thật thú vị bên tách cà phê cùng một người bạn tâm sự bên hàng trúc, thảm cỏ xanh, dòng nước mát và đặc biệt là khoảng không thoáng đãng gió hiu hiu. Thời gian như chậm hơn, nhường chỗ cho những giây phút thư giãn hiếm hoi nơi nhiều cao ốc náo nhiệt. Nhiều người đến quán thư giãn cùng bạn bè còn kết hợp với công việc vì nơi đây được trang bị Wifi khá mạnh.
Phong cách phục vụ ở đây rất tận tình nên dễ đẹp lòng khách. Quán khá đa dạng về đồ uống, bạn dễ dàng tìm được một đồ uống ưa thích cho mình cho bạn kể cả bạn là ai, khó tính đến đâu. Nắm bắt nhu cầu đô thị, văn phòng ở trung tâm thành phố, quán có điểm tâm sáng, cơm trưa văn phòng. Thực đơn thay đổi thường xuyên và phong phú.
Vườn thiên thần đã và đang là địa điểm lý tưởng cho bạn cho tôi.
Hệ thống cà phê Angel:
Angel Coffee: 46 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận
Angel Garden: 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3
Quán không nhỏ cũng không lớn mang tên Vườn thiên thần (Angel Garden) nhẹ nhàng giữa trung tâm thành phố. Nơi mà tấc đất tấc vàng ấy chỉ có đam mê mới dám mở quán: 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện nhà văn hóa thanh niên. Nơi mà chỉ có những tòa nhà cao vút, ai cũng thèm một chút không khí thoáng mát, trong lành của trời và đất. Vậy cũng dễ hiểu chủ nhân dành nhiều tâm huyết, tiền bạc đầu tư vào vườn thiên thần, càng khẳng định với bạn rằng sẽ không hối tiếc một lần đặt chân tới quán bởi không gian đẹp, phong cách phục vụ và đặc biệt là giá cả.
Dù đã được giới thiệu trước nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bước vào quán. Những chậu hoa xinh xinh treo hai bên dòng nước chảy róc rách. Những bình gốm trên vùng đất Gia Định cũ được chủ nhân cố tình tràn nước, vài tia nước nhỏ phun lên tạo sương làm không gian sân vườn trở nên lãng mạn và mát mẻ hơn. Lối vào được thay cho sàn catwalk hiện đại nằm trên mặt nước, thường xuyên là nơi biểu diễn thời trang, sân khấu ca nhạc. Những chiếc ghế mây trắng kết hợp hài hòa với cam, xanh lá tạo nên phong cách trẻ trung.
Hình ảnh vài bông súng khoe sắc tím trên mặt hồ lơ thơ bèo tấm làm hồn tôi như chững lại, hồ không ngút tầm mắt như quê mình nhưng có một cảm giác thanh bình quá đỗi ở nơi đây. Phía bên cánh gà không gian quán như mở ra với tường gạch, trúc xanh, gốc sứ già, lối đi nhẹ được kê bằng mấy phiến đá trắng trên thảm cỏ xanh. Chủ nhân phối màu nhẹ nhàng sofa với vài cái gối nhỏ, bàn mặt đá ngay cả cái dù che nắng cố tình tạo sự tinh tế cần thiết.
Phòng lạnh được bài trí khá cẩn thận và thực sự gây ấn tượng bởi cách lựa tông màu. Ưu thế quán hơn hẳn so với nhiều style quán khác ở không gian rộng mà tha hồ bố trí. Dễ dàng tìm thấy cho mình một góc riêng chỉ hai người bên khung cửa nhẹ nhàng nhìn ra phố. Bạn cũng không quá khó nhận ra rằng góc kia là dành cho hàn huyên của nhóm mà không làm ảnh hưởng đến cả ai.
Thật thú vị bên tách cà phê cùng một người bạn tâm sự bên hàng trúc, thảm cỏ xanh, dòng nước mát và đặc biệt là khoảng không thoáng đãng gió hiu hiu. Thời gian như chậm hơn, nhường chỗ cho những giây phút thư giãn hiếm hoi nơi nhiều cao ốc náo nhiệt. Nhiều người đến quán thư giãn cùng bạn bè còn kết hợp với công việc vì nơi đây được trang bị Wifi khá mạnh.
Phong cách phục vụ ở đây rất tận tình nên dễ đẹp lòng khách. Quán khá đa dạng về đồ uống, bạn dễ dàng tìm được một đồ uống ưa thích cho mình cho bạn kể cả bạn là ai, khó tính đến đâu. Nắm bắt nhu cầu đô thị, văn phòng ở trung tâm thành phố, quán có điểm tâm sáng, cơm trưa văn phòng. Thực đơn thay đổi thường xuyên và phong phú.
Vườn thiên thần đã và đang là địa điểm lý tưởng cho bạn cho tôi.
Hệ thống cà phê Angel:
Angel Coffee: 46 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận
Angel Garden: 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3
Sửa lần cuối: