Đoàn Minh Trung
Gió thổi dừa rơi
QUÊ NHÀ
Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi cuối bãi cò chao cánh
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chiều đổ, con đò hò giữa sóng
Trăng lên, tiếng sáo vút trên không
Ầu ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về ngóng cạnh song.
Lấp loáng ngàn sao vãi khắp sông
Chân đê xanh mướt cải chen ngồng
Lả lơi cuối bãi cò chao cánh
Khoan nhặt trên trâu sáo mục đồng
Chiều đổ, con đò hò giữa sóng
Trăng lên, tiếng sáo vút trên không
Ầu ơ ... mái rạ bà ru cháu
Ai đợi ai về ngóng cạnh song.
Sửa lần cuối: