Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

QUAN LIỀU

Một đứa làm quan lợi cả nhà
Ghế còn chưa mục chẳng buông ra
Quan chê cơm cháo sao quan lớn
Gái bỏ trăng hoa rõ gái già
Dự án nhập nhằng liều bút ký
Ruộng vườn hoang hoá mặc dân la
Năm năm ông lại an toàn đáp
Kiện cáo lung tung kệ bố toà!
 
  • Like
Reactions: Thanhdonquihote
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Chờ chồng

Chàng đi đánh Mỹ, thiếp đi cày
Đứa lớn bên bà, bé ẵm tay
Sáng chửa nương khoai đà luống mạ
Đêm còn cối gạo đã tàu bay
Đón xuân năm mới lòng còn giá
Nghe pháo giao thừa mắt bỗng cay
Thư gửi mà thư không trở lại
Đèn khuya hắt bóng nhớ nhung đầy.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Phố làng

Mỗi ngày một khác, cứ giàu ra
Phố mọc thay quê, nhà nối nhà
Mong cái tình chung mà mãi thiếu
Nghe câu nhân cách đã dần xa
Lòng người vô cảm như hoang hoá
Làng xóm dửng dưng, chẳng mặn mà
Tiền bạc lỏi len vào mọi ngả
Tìm đâu chân chất tháng năm qua!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nụ hôn đầu

Mắt em lấp lánh những vì sao
Trong vắt trăng treo, lá xạc xào
Tay ấm bàn tay, mùi cỏ quyện
Đêm đầy hương lúa, sóng lòng chao
Con tim thổn thức nghe tình ngỏ
Mái tóc buông lơi lộng gió vào
Thấy thẹn chị hằng đành khép cửa
Kéo màn mây để nụ hôn trao.
 
Thanhdonquihote

Thanhdonquihote

Vô độc bất trượng Fu
28/12/13
39
10
8
Hai phong
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

QUAN LIỀU

Một đứa làm quan lợi cả nhà
Ghế còn chưa mục chẳng buông ra
Quan chê cơm cháo sao quan lớn
Gái bỏ trăng hoa rõ gái già
Dự án nhập nhằng liều bút ký
Ruộng vườn hoang hoá mặc dân la
Năm năm ông lại an toàn đáp
Kiện cáo lung tung kệ bố toà!

mấy ổng bụng to chỉ lo giữ ghế
ổng ngồi như thế để nhận phong bì
ổng dùng cái uy ăn chia đất cát
miệng rộng ngang tàng xài hàng công vụ
nếu ai chót dại động đến ổng
thì sẽ bay nhanh mà phanh ko kịp :D
(trích táo quân)
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
46
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

YÊU LÀM CHI MỘT GÃ LÀM THƠ
-Hồ Chí Bửu_

Yêu làm chi-tên nhà thơ khờ khạo
Mê làm thơ và mê cả thế gian
Yêu làm chi-tên nhà thơ đa đạo
Chúa nhật nhà thờ-rằm lại lên chùa

Tha anh đi-tên lãng du tội nghiệp
Không có xe hơi xế nổ nhà lầu
Vốn liếng chỉ là bài thơ tán gái
Em thương rồi sợ không bỏ được đâu

Khi thế giới người ta xài điện toán
Hiệu ứng đa năng-hiệu ứng toán cầu
Anh tối ngày ngồi than mây khóc gió
Đang mùa xuân mà ca ngợi mưa ngâu

Người ta thích nhuộm tóc vàng tóc tím
Còn anh chơi tóc trắng tự nhiên
Người ta sống nguỵ trang mà vô nghiệm
Còn anh chơi xả láng trăm miền

Túm lại anh không có gì đáng nói
Yêu làm chi để em khổ dài dài
Anh vốn của trời trăng và mây nước
Em biết rồi-anh đâu của riêng ai
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
46
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

CÒN GẶP NHAU
Tôn Nữ Hỷ Khương


Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương, vạn nẻo đường

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu này
Say thơ, say nhạc , say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kì.
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
46
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

HÃY CHO NHAU
- Tôn Nữ Hỷ Khương


Một cơn gió nhẹ thoảng qua,
Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời,
Để kết thúc một kiếp người,
Mong manh như giọt sương rơi đầu cành!

Thế mà cứ mãi quẩn quanh,
Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua.
Đang là bạn, hóa ra thù,
Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng.

Cùng trong cõi tạm sống chung,
Chơi vơi bể khổ - mênh mông đất trời.

Hãy cho nhau những nụ cười,
Hãy cho nhau trọn tình người – niềm vui.
Hãy cho nhau vị ngọt bùi,
Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương,
Tròn câu hiếu đạo cương thường…
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tết người ta

Đào thay sắc mới một màu hoa
Xuân đến rồi ư, nỗi nhớ nhà
Lá bánh ai còn xanh giếng rửa
Xóm làng pháo có đỏ đường qua
Bên mâm cỗ dọn đêm trừ tịch
Cạnh bếp than cời tiếng mẹ, cha
Mấy chục năm rồi nơi viễn xứ
Tết nào cũng tết của người ta!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

"Huế giờ tím nhớ tím thương
Em đi tím cả bốn phương nắng chiều
Lá vàng hỏi rụng bao nhiêu?
Để tôi nối lá, thà diều tìm em"-Thanh Trắc Nguyễn Văn


Nhớ


Có phải tình mình chỉ bấy nhiêu
Người đi, tím cả nắng ban chiều
Xanh xao ánh mắt bên bờ ngóng
Vàng võ con đò giữa sóng xiêu
Ngày ấy đôi đầu soi bóng nước
Trăng giờ nửa ngõ chạnh màu rêu
Hỏi còn bao lá thay mùa rụng?
Để nối tìm nhau một cánh diều.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Em tôi

Đêm thẫm, sương vừa mấy giọt rơi
Ngủ ngoan em nhé bão tan rồi
Mỏng chăn, gió lạnh lùa phên rách
Thiếu mẹ, ru buồn nép chị thôi
Thấy bạn lớp, trường đen mắt ngước
Ra đường, vé số trắng mưa phơi
Sao em chẳng bán đời cơ cực
Lại bán cho tôi một nụ cười.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tìm lại niềm tin

Chỉ muốn tìm về một chút thôi
Niềm tin đánh mất tự lâu rồi
Cho con sóng vỗ xanh bờ cát
Để mắt em cười đỏ sắc môi
Tiếng hát, màu hoa khoe khắp ngõ
Tình yêu cuộc sống vỡ đầy nôi
Làng quê thức dậy hương ngày cũ
Người nắm tay nhau ấm áp đời.
 
Sửa lần cuối:
G

GocSaz959l

Guest
4/2/14
0
0
0
40
hung
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Vào Bóng Tất Cả Các Mạng Banh Bóng Tại Việt Nam Chỉ Có Tại Vao-bong.com
Link Bóng IBET888 BÓNG88 TBSBET SBOBET 3IN1BET M88 12BET 188BET V9BET FUN88 DAFABET W88 FUN88
Vào Bóng - VaoBong - Cách Vào Bóng Nhanh


Vào Bóng
Vào Bóng Nhanh
Vào Mạng Bóng
Link Vào Bóng
Link Bóng
Vào Bóng Tất Cả Cá Nhà Cái
Vao Bóng 100%
Vào Bóng Không Bị Chặn
Vào Bóng Iphone
Vào Bóng Ipad
Vào Bóng Smart Phone
Vào Bóng Điện Thoại
Vào Bóng Adroid

VaoBong, Link Bóng, Link Vào Bóng, Link Sbobet, Link Bong88, Link ibet888, Link 3in1bet, Link M88, Link 12Bet, Link 188bet, Link V9Bet, Link Fun88, Link 166Bet, Link W88, Link 138, Link CMD3, Cách Vào Bóng Nhanh Không Chặn
www.vao-bong.com
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nhớ

Sân ngoài gió thở, nắng lung lay
Khép nép nhành mai cánh rụng đầy
Ngõ ướt la đà xoan tím thả
Rào thưa lơi lả bướm vàng bay
Lời ai thổn thức ru trong xóm
Nỗi nhớ nôn nao khép một ngày
Hỏi đến bao giờ người trở lại
Để bàn tay được ấm bàn tay.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nhớ

Sân ngoài gió thở, nắng lung lay
Khép nép nhành mai cánh rụng đầy
Ngõ ướt la đà xoan tím thả
Rào thưa lơi lả bướm vàng bay
Lời ai thổn thức ru trong xóm
Nỗi nhớ nôn nao khép một ngày
Hỏi đến bao giờ người trở lại
Để bàn tay được ấm bàn tay.

Người về

Bến phủ sương mờ, hoa bắp lay
Đò..ơi... tiếng gọi chứa chan đầy
Con sào giữa sóng vừa ngưng đẩy
Cánh ngỗng lưng trời bỗng vội bay
Đây, đấy mà như ngàn vạn dặm
Nhớ thương cũng đủ bấy nhiêu ngày
Người về cho bến vàng thêm nắng
Để nụ hôn nồng, để ấm tay.
 
cold

cold

Cao cấp
20/12/05
243
42
28
46
A2,Hoang Hoa Tham,Q.TB
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Thơ chẳng thể nào viết thêm,
Với em ngày đó,với em bây giờ.
Những dòng chua chát ngẩn ngơ
Từ lâu đã chẳng đủ cho đôi mình.

Cảm ơn vì mọi yên lành
Thưở nao em đã nhỡ dành cho tôi
Nghĩa ân người để bên người
Chắc gì đã hóa nợ đời với nhau

Nhưng bao buồn tủi đớn đau
Tay em đã chất lên đầu tôi xưa
Mặc tôi giữ,mặc tôi lo,
Số tôi đâu lạ xót xa,nổi chìm.

Muộn rồi trách móc gì em,
Sợ chi gió thổi trắng đêm,ngậm ngùi.
Chẳng qua đã hết yêu rồi
Nên thơ viết có ra lời,nữa đâu

(Sưu tầm)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Vắng bạn

Đi à, sao chẳng nói nhau nghe?
Để cuốc than van, khắc khoải hè
Quạnh quẽ ba gian nhà mái dột
Đìu hiu tứ phía giọt mưa se
Vườn hoang, ngõ vắng rêu xanh rợn
Đêm tối đường trơn chớp đỏ loè
Cứ bảo người dưng thì chẳng nhớ
Mà ai tựa cửa mắt cay sè!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Khổ

Sắp tết, không hoa rượu cạn vò
Áo quần nhếch nhác mặt buồn so
Cổng vừa cánh gãy về chưa đóng
Giường bỗng chân rời ngủ phải co
Cơm cháo tháng ngày mòn đũng vợ
Nước sông gạo chợ cực thân cò
Nhà thuê, củi mướn trăm điều khổ
Biết đến bao giờ hết nỗi lo!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hâm hấp!

Nhà trống ba gian nhện mắc mùng
Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung
Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ
Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung
Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác
Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng
Phen này ắt kẻ chê ta hấp:
Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA