Phụ nữ như những môn thể thao

  • Thread starter arise
  • Ngày gửi
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
1. Con gái 8 tuổi như môn thể dục dụng cụ chẳng thằng con trai nào thèm ngó.
2. Con gài 18 tuổi như trò chơi bóng đá, 22 tên tranh một quả.
3 Con gái 28 tuổi như môn bóng rổ, giảm xuống còn 10 người một trái.
4. Con gái 38 tuổi như môn bóng bàn, mà họ luôn cố đẩy về phía đối phương.
5 Khi ta 48 tuổi tựa hồ như môn bóng chày, họ sẽ cố hết sức bình sinh đành đi càng xa càng tốt.
6. Khi đã vào tuổi 58 thì họ sẽ bảo ta hình dung tới trò chơi gold, mà mục tiêu duy nhất là cho xuống lỗ.


Đọc xong thì đau khổ nhưng có vẻ sự thực đúng là thế. HÍc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
phũ phàng quá.

Cái đó thì ăn thua gì !!!
Còn có những sự đồn đại kinh khủng khác về chúng ta đang được tung tùm lum trong "giới giang hồ" kia kìa. HIccc

VD:
Họ đồn đại về chúng ta thế này......

Con gái seo lém người khùng
Con trai là những anh hùng thế gian
Con gái cái tính ương gàn
Con trai thiên tính muôn vàn tài hoa
Con gái cái tật chua ngoa
Con trai thì rất ôn hòa dễ thương
Con gái miệng lưỡi không xương
Con trai chân thật đường đường nam nhi
Con gái bản tính thị phi
Con trai chân chính mình vì lẽ ngay
Con gái nói đến buồn thay
Con trai nói đến trăm hay nghìn tài

-------------------------------------------------------------

Con gái chẳng thích nhận sai
Hay to mồm cãi dù sai rành rành
Con gái rất thích nói quanh
Tính thì đỏng đảnh làm anh phát buồn
Con gái ra vẻ làm cao
Ta đây xinh đẹp...anh nào xứng đôi
Con gái...tôi đã nói rồi
Dù hư như vậy nhưng rồi...cũng quen

--------------------------------------------------------------


Con trai bậc đại trượng phu
Con gái chỉ khóc huhu cả ngày
Con trai thấy việc làm ngay
Con gái thấy việc nay làm... mai xong
Con trai nói trong là trong
Con gái trong đục lòng vòng khó nghe
Con trai kết bạn kết bè
Con gái thì lại chia phe lạ kì
Con trai giận thì bỏ đi
Con gái mà giận có chàng....goodbye
Con trai có chịu ăn quà
Con gái có chịu tha cho quán nào
Con trai sao để trên trời
Con gái thì lại gối sao đầu giường
Con trai thương nói là thương
Con gái thương ghét ra chiều tính suy

--------------------------------------------------------------

Con gái thật chẳng ra gì
Lại còn rất thích so bì tài năng
Nhưng các nàng có biết chăng??
Con trai ko thích nói năng gì nhiều
Ví chúng tui cũng rất yêu
Chị em phụ nữ,nên nhiều lần thua
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Phụ nữ & thể thao

Xóm tôi mỗi sáng mấy bà
Tinh thần thể dục thở ra hít vào
Váy thì bên thấp bên cao
Đều đều nhịp điệu hít vào thở ra
Mồ hôi... nách một thành ba
Hiên ngang bà cứ thở ra hít vào
Ở nhà ông quét hàng rào
Ở đây bà vẫn hít vào thở ra
Hoan hô thể dục dân ta
Phong trào phụ nữ thở ra hít vào
Se gem ở tận bên Lào
Nhà quê cổ động hít vào thở ra
Đòi bú bé cứ đòi ba
Bởi bà mê mải thở ra hít vào
Bạn cũ bỗng gặp chẳng chào
Thông cảm em bận hít vào thở ra
Công an bắt cướp dân la
Chị em cứ việc thở ra hít vào
Trưa về liểng xiểng lào khào
Ấy vì tập thể... hít vào thở ra
Nóng tiết ông đập chổi chà
Cho chừa cái thói thở ra hít vào
................. (mai tiếp)

Hà hà... cứ cái kiểu này chắc tui cũng thở ra hít vào vì mệt luôn quá, nhưng thấy sương sướng vì ai biểu la tui lúc tui đang làm thơ.
 
V

vitcon1

Guest
23/10/09
35
0
0
hanoi
5 Khi ta 48 tuổi tựa hồ như môn bóng chày, họ sẽ cố hết sức bình sinh đành đi càng xa càng tốt.
6. Khi đã vào tuổi 58 thì họ sẽ bảo ta hình dung tới trò chơi gold, mà mục tiêu duy nhất là cho xuống lỗ.
Cái này em ko đồng ý à nha!
Theo em biết thì phụ nữ ở lứa tuổi này đang là giai đoạn hồi xuân - tức là mùa xuân thứ hai của một đời người í mà! Ông nào mà muốn "đánh đi càng xa càng tốt" hoặc "cho xuống lỗ" thì... Khà khà khà, khó nói nhở các bác nhở?:004:
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Cái này em ko đồng ý à nha!
Theo em biết thì phụ nữ ở lứa tuổi này đang là giai đoạn hồi xuân - tức là mùa xuân thứ hai của một đời người í mà! Ông nào mà muốn "đánh đi càng xa càng tốt" hoặc "cho xuống lỗ" thì... Khà khà khà, khó nói nhở các bác nhở?:004:

Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy bằng phương pháp "suy luận" nhá.

Thế nay, hãy đặt địa vị bạn vào vai một ông chồng, và hãy giả tưởng: Bạn 30t vừa lấy một cô vợ 25t. Từ lúc đó cho đến khi cô ấy 30t, tuy cũng không thật tuyệt như lúc yêu nhưng cũng chưa có điều gì đáng phàn nàn (gái một con trông mòn con mắt)

Rồi từ 30t trở ra, cô ta bắt đầu kèo nhèo đủ thứ... "ôi đúng là cái ngữ đàn bà" và rồi bạn bắt đầu nghĩ "Biết thế ngày xưa không thèm lấy vợ" hoặc có lúc cáu tiết hơn thì: "Sao ngày xưa tôi lại lấy cô nhỉ ???" (câu hỏi không lời đáp)

Khi vợ bạn ngoài tuổi 35 thì tần suất của những suy nghĩ trên cũng tăng theo tỷ lệ thuận....
Khi cô ấy vào tuổi 40, bạn chuyển sang nghĩ " Ôi giá thế giới này chẳng bao giờ có đàn bà (xin lưu ý là chỉ đàn bà thôi nhá, "con gái" thì không bao hàm trong đây - Bạn đã bao giờ thấy người ta ước thế giới này không có "con gái" chưa ??? Tôi thì chưa bao giờ..)

Rồi khi họ 50t bạn bắt đầu nghĩ "không biết bao giờ thì bà ấy đi nhỉ?" "liệu mình có đi trước không?".....

Thế vậy đã đủ để chứng minh chưa ??? :004::004:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
Em gái mình seo lại có cái nhìn tiêu cực về chị em thế ?
Chị em cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm mờ !

Công nhận em tôi giỏi thơ phú ghê :036:
 
V

vitcon1

Guest
23/10/09
35
0
0
hanoi
Thế vậy đã đủ để chứng minh chưa ??? :004::004:
Hà hà, bác nói cũng có lý. Nhưng bác mới chỉ nhìn chị em phụ nữ dưới góc độ tiêu cực thôi. Em có biết một câu nói thế này: "vợ là cơm nguội của ta nhưng là đặc sản của thằng cha hàng xóm".
Cưới nhau, ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì cùng lắm là chục năm sau sẽ thấy chán ngay (ko phải chỉ mình các đức ông chồng mới thấy "chán" đâu nhá). Nhưng rồi một ngày, chợt bàng hoàng nhận ra: bà vợ già của mình sao dạo này đẹp dữ! Ha ha, đó là giai đoạn hồi xuân đó ạ. Mà giai đoạn này thì bà nào cũng đẹp ra một cách ngỡ ngàng. Lúc này mà ông nào muốn "đánh đi thật xa" hoặc "cho xuống lỗ" thì chắc là ông này đã vào cái tuổi "lực bất tòng tâm" rồi :004: ==> Hậu quả: tự tay dâng "đặc sản" nhà mình cho "thằng cha hàng xóm" :wall:
Nói thế thôi, chê thì chê vậy thôi, chứ nếu vợ khen ông nào đó thì có mà...lộn tiết, nhở các bác nhở?
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Hà hà, bác nói cũng có lý. Nhưng bác mới chỉ nhìn chị em phụ nữ dưới góc độ tiêu cực thôi. Em có biết một câu nói thế này: "vợ là cơm nguội của ta nhưng là đặc sản của thằng cha hàng xóm".
Cưới nhau, ngày nào cũng nhìn thấy nhau thì cùng lắm là chục năm sau sẽ thấy chán ngay (ko phải chỉ mình các đức ông chồng mới thấy "chán" đâu nhá). Nhưng rồi một ngày, chợt bàng hoàng nhận ra: bà vợ già của mình sao dạo này đẹp dữ! Ha ha, đó là giai đoạn hồi xuân đó ạ. Mà giai đoạn này thì bà nào cũng đẹp ra một cách ngỡ ngàng. Lúc này mà ông nào muốn "đánh đi thật xa" hoặc "cho xuống lỗ" thì chắc là ông này đã vào cái tuổi "lực bất tòng tâm" rồi :004: ==> Hậu quả: tự tay dâng "đặc sản" nhà mình cho "thằng cha hàng xóm" :wall:
Nói thế thôi, chê thì chê vậy thôi, chứ nếu vợ khen ông nào đó thì có mà...lộn tiết, nhở các bác nhở?

Tranh luận chút cho rôn rả thế thôi chứ tôi không hề phủ nhận quan điểm của bạn. Đó là một quan điểm đúng đắn và lạc quan. Và tôi cũng đang cố tin là như thế đây....:015::015:
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Em gái mình seo lại có cái nhìn tiêu cực về chị em thế ?
Chị em cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm mờ !

Sao không thấy bác nêu dẫn chứng nhỉ??? Đó mới là phần thú vị nhất của các buổi tranh luận mừ.

Công nhận em tôi giỏi thơ phú ghê :036:

Bác nói ai đó chứ em có làm thơ hồi nào đâu mà giỏi nhể ....:thinking::thinking:
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Phụ nữ trong giải bóng đá đầm lầy

chuyen-la-631-mon-the-thao-co-mot-khong-hai-bong-da-dam-lay-4.jpg


Đội ngũ không cần đồng đều


chuyen-la-631-mon-the-thao-co-mot-khong-hai-bong-da-dam-lay-6.jpg


Sút bất chấp hoàn cảnh


chuyen-la-631-mon-the-thao-co-mot-khong-hai-bong-da-dam-lay-7.jpg


Vui vì chiến thắng


chuyen-la-631-mon-the-thao-co-mot-khong-hai-bong-da-dam-lay-3.jpg


Rắc rối mắc phải
 
Sửa lần cuối:
T

Thanhthom

Guest
6/9/08
14
0
1
39
Hải Dương
Ủa sao bác nói Phụ nữ tụi mình tiêu cực zậy... Em phản đối.. 99%

- Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô... "xếp sòng
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị... đì lai rai

Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần... tù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu

Ngày xưa thì giống... Triển Chiêu
Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì... stock đang đà đi lên

Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ nàng thưa...
Nói năng dịu ngọt rất vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa

Lời nói không mất tiền mua
Nên anh... ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm

Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về

Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha

Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới... tuần trước... lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông

Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong

Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

Đi bác sĩ, mua thuốc thang...
Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà...
Tự nhiên nàng khỏe, tức là... ngủ ngon

Lúc nghĩ tới chuyện... có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ... tu cha cho rồi...

Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giãi bày vợ hay

May ra vợ có... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
"Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu... phanh thây.

Bác thấy hông ....""Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu... phanh thây". ke ke kekeke
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA