![nhung0601](/data/avatars/s/244/244458.jpg?1410029453)
ước gì thời gian quay trở lại nhỉ?
ước gì bố mẹ mình không phải là nông dân. để bố mẹ mình không phải vất vả như bây giờ nhỉ?
ước gì thời gian quay trở lại nhỉ?
hic ước thế mà cũng đòi ước...........
.ƯỚC GÌ MÌNH LÀM ÔNG BỤT nhể ( ai cần ước mình đáp ứng lấy phí rẻ thui :036:
Ước gì tất cả điều ước của mọi người mãi chỉ là điều ước. Chỉ có duy nhất điều ước của mình là thành hiện thực. haha...(Lúc đó mọi người sẽ phải thuê mình ước hộ, Mình chỉ việc ngồi thu xiền). hehe
ở đó mà ước, ước cho thanh luong trở thành tro hihi
ở đấy mà ước tro người ta không đựng trong bình, chỉ có tro hài cốt thôi, còn tro của thanh luong thì người ta dùng để .... ở quê hay làm đó.Ước gì Nhung0601 trở thành cái bình đựng tro. Tro chỉ việc ngủ không phải lo trời nắng hay mưa, trời nóng hay lạnh. Tất cả bình hứng chịu hết. haha.
thanh luong hóa thành tro bị rải đi rồi hay sao vậy? không thấy ....ở diễn đàn nữa.
Mỗi ngày 1 điều ước mà sao các bạn ước nhiều thế nhỉ..:wall:.Ước gì mỗi người chỉ được ước 1 điều trong 1 ngày và điều ước đó sẽ thành hiện thực...:1luvu:
Có đây, có đây. Rải là rải thế nào. ước gì Nhung0601 trở thành rổ đựng tro nhỷ. haha..:004:
Tuyệt vời. Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực thì mình sẽ ước hôm nay mình được ăn món cá chép om dưa (loài cá chép ở biển đông). hihi:004:
Ước gì mình có thể giải quyết hết rắc rối tại cty và học hành suôn sẻ.......
Ước được cái bánh nướng để ăn Trung Thu :036::036::036: