Ấy chà... gần 1 tháng túi bụi với văn phòng mới, công việc tùm lum cũng dần ok.....
Hôm nay cuối năm xe máy thì hỏng...lang thang đi bộ dọc đường Cầu Giấy....Bỗng thấy 2 em xinh xinh..."baby in black" dắt chiếc xe đạp con con (cái xe nhỏ nhỏ là gì ấy nhỉ....), nổi hứng đi theo 2 em xem sao....nghĩ thầm chắc xe 2 em hỏng....mình ra thể hiện làm quen luôn he he he ....
Ai ngờ....
Đột nhiên 2 em dừng lại trước 1 cửa hàng và hỏi vọng vào 1 câu xanh rờn:
- Anh có CẦM XE này không
Bên trong ới ra....:
- Bao nhiêu em?
-600K
-hì hì anh đùa đó...bên anh ko cầm xe đạp..:068:
.....
Thế rồi 2 em gái lại dắt xe đi.....
Sau 1 phút......CHOÁNG..... mình lại đi theo 2 em gái ....
Rồi 1 cửa hàng nữa ....1 cửa hàng nữa .....
kết quả đều như ...cửa hàng đầu tiên..
19h...hơn 40 phút lang thang cùng 2 em gái....rót cuộc 2 em cũng lên xe và ....đạp:015:
Mình ko theo kịp. đành ngồi quán nước chơi và ngẫm....các em bây giờ máu thật.....
vừa được 2 chén ... lại thấy 2 em gái quay lại....và lại dắt bộ, vào quán nước cùng mình....hớ hớ
Nhìn kỹ , 2 em trẻ măng, chắc đang học cấp 2.
Hí tự dưng mình nổi hứng ANH HÙNG.. phán luôn 1 câu.
- Hai ku cầm xe àh?
Ngạc nhiên, em gái đội mũi trả lời:
- Vâng.
- Anh có thể cầm giúp 2 ku, nếu 2 ku đồng ý. Nhưng ko có giấy tờ gì cả, chỉ đơn giản là cầm giúp. (trông 2 em gái vẫn ngạc nhiên)....Hì thấy 2 ku em cũng xinh xinh nên anh giúp. chiếc xe này 2 ku em mua chắc trên 1M, 600K nếu ku em ko đến lấy thì anh dùng ^^......
.................
Kết quả thế nào ...đố các pác biết đấy HE HE HE
Hôm nay cuối năm xe máy thì hỏng...lang thang đi bộ dọc đường Cầu Giấy....Bỗng thấy 2 em xinh xinh..."baby in black" dắt chiếc xe đạp con con (cái xe nhỏ nhỏ là gì ấy nhỉ....), nổi hứng đi theo 2 em xem sao....nghĩ thầm chắc xe 2 em hỏng....mình ra thể hiện làm quen luôn he he he ....
Ai ngờ....
Đột nhiên 2 em dừng lại trước 1 cửa hàng và hỏi vọng vào 1 câu xanh rờn:
- Anh có CẦM XE này không
Bên trong ới ra....:
- Bao nhiêu em?
-600K
-hì hì anh đùa đó...bên anh ko cầm xe đạp..:068:
.....
Thế rồi 2 em gái lại dắt xe đi.....
Sau 1 phút......CHOÁNG..... mình lại đi theo 2 em gái ....
Rồi 1 cửa hàng nữa ....1 cửa hàng nữa .....
kết quả đều như ...cửa hàng đầu tiên..
19h...hơn 40 phút lang thang cùng 2 em gái....rót cuộc 2 em cũng lên xe và ....đạp:015:
Mình ko theo kịp. đành ngồi quán nước chơi và ngẫm....các em bây giờ máu thật.....
vừa được 2 chén ... lại thấy 2 em gái quay lại....và lại dắt bộ, vào quán nước cùng mình....hớ hớ
Nhìn kỹ , 2 em trẻ măng, chắc đang học cấp 2.
Hí tự dưng mình nổi hứng ANH HÙNG.. phán luôn 1 câu.
- Hai ku cầm xe àh?
Ngạc nhiên, em gái đội mũi trả lời:
- Vâng.
- Anh có thể cầm giúp 2 ku, nếu 2 ku đồng ý. Nhưng ko có giấy tờ gì cả, chỉ đơn giản là cầm giúp. (trông 2 em gái vẫn ngạc nhiên)....Hì thấy 2 ku em cũng xinh xinh nên anh giúp. chiếc xe này 2 ku em mua chắc trên 1M, 600K nếu ku em ko đến lấy thì anh dùng ^^......
.................
Kết quả thế nào ...đố các pác biết đấy HE HE HE