Thơ của Member Thái Bình

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
36
Thái Binh
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Bài thơ này nghe quen quen, hình như cùng tác giả với bài này
Mùa xuân sang có hoa anh đào,
Mùa hè sang có hoa đào anh,
Rồi thu sang có hoa anh đào,
Mùa đông sang có hoa anh đào,
Vậy cả năm có hoa anh đào.

:004: :004: :004:
Thời buổi kinh tế, cái gì chả có theo kiểu "hoa quả trái vụ có quanh năm" mà bác! Điều quan trọng là có rùi để làm gì, chứ cứ "có hoa anh đào" để đấy thui à?
"Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên là vàng rơi"
:004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Điều quan trọng là có rùi để làm gì, chứ cứ "có hoa anh đào" để đấy thui à?
bà để bà ngửi chứ bà ko "ăn" :004:
 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
36
Thái Binh
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

bà để bà ngửi chứ bà ko "ăn"

Hj! Hoa Anh Đào thì "bà ngửi", chứ mà là "quả thị thơm cô Tấm rất hiền" là "bà ăn ngay", không để Tấm mà lột xác là ..... :004:
 
T

TraiNgheo87

Guest
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Anh ngược đường ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược với lòng mình tìm về nông nổi
Lang thang vô định chân trời một mình ta
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Anh ngược đường ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược với lòng mình tìm về nông nổi
Lang thang vô định chân trời một mình ta

Hổng mí lốp xe :004:
 
T

TraiNgheo87

Guest
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

đi vs ngố toàn gặp xui thế đấy. hèn ji yêu chẳng dc
Trời sinh có mận có đào
Có trai có gái ra vào cho vui
Ngưòi ta ra phố có đôi
Cớ sao tôi lại lẻ loi 1 mình
Hỡi ai ra phố 1 mình
Cho tôi theo với để thành 1 đôi.
giống như :
Sóng biển trào dâng 1 nỗi niềm
Nỗi niềm cay đắng thấu vào trong tim
Trái tim anh rỉ máu dần chết lặng
" Ngố "bước ra đi, hết thật rùi
:wall:
 
Sửa lần cuối:
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

đi vs ngố toàn gặp xui thế đấy. hèn ji yêu chẳng dc
Trời sinh có mận có đào
Có trai có gái ra vào cho vui
Ngưòi ta ra phố có đôi
Cớ sao tôi lại lẻ loi 1 mình
Hỡi ai ra phố 1 mình
Cho tôi theo với để thành 1 đôi.
giống như :
Sóng biển trào dâng 1 nỗi niềm
Nỗi niềm cay đắng thấu vào trong tim
Trái tim anh rỉ máu dần chết lặng
" Ngố "bước ra đi, hết thật rùi
:wall:
Trời vào thu dó ai ơi
Nhớ mùi hoa sữa nồng nàn khó quên
Mới ngày nào anh hái tặng em
Mà nay anh ở nơi mô hỡi người

=))
( a di đà phập)
 
T

TraiNgheo87

Guest
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Trời vào thu dó ai ơi
Nhớ mùi hoa sữa nồng nàn khó quên
Mới ngày nào anh hái tặng em
Mà nay anh ở nơi mô hỡi người

=))
( a di đà phập)


Ngố h cũng làm thơ cơ đấy. :)). hèn ji chuyển mùa rùi. lạnh quá.
Ngố ơi mùa thu lá bay đầy
Nỗi buồn ngơ ngẩn vắt trên cây
Lang thang 1 bóng âm thầm nhớ
Hỏi chuyện qua rồi có vương đây ?
Biết anh buồn lên thu lặng lẽ
Mây cứ xanh và trời cứ xanh
Anh ngồi mãi mùa thu như thế
Mùa thu xanh nhớ mắt e buồn
.......​
 
M

MinhThuhhtb

Guest
13/1/12
38
4
8
36
Thái Binh
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Ngố h cũng làm thơ cơ đấy. :)). hèn ji chuyển mùa rùi. lạnh quá.

Chuyển mùa từ bao giờ rồi Bác ơi, Bác mải kiếm $ quá quên vào thăm lịch rồi!

Ngố ơi mùa thu lá bay đầy
Nỗi buồn ngơ ngẩn vắt trên cây
Lang thang 1 bóng âm thầm nhớ
Hỏi chuyện qua rồi có vương đây ?
Biết anh buồn lên thu lặng lẽ
Mây cứ xanh và trời cứ xanh
Anh ngồi mãi mùa thu như thế
Mùa thu xanh nhớ mắt e buồn
.......

Cái chữ đo đỏ ấy hình như có vấn đề Bác Tài ạ! hjhj. Không biết Bác cho mọi người hiểu là "Biết anh buồn, nên thu lặng lẽ" hay hiểu là "Biết anh, buồn lên thu lặng lẽ" đây?
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
 
T

TraiNgheo87

Guest
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
Ngố lại thất bát rùi. haha
:017:
Yêu nhau không lấy được nhau
Người ta thường hẹn kiếp sau sẽ chờ
Nghĩa trang sương khói mịt mờ
Đã đi kiếp khác ai chờ được ai

next đi ngố ơi
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Thơ của Member Thái Bình

Ngố lại thất bát rùi. haha
:017:
Yêu nhau không lấy được nhau
Người ta thường hẹn kiếp sau sẽ chờ
Nghĩa trang sương khói mịt mờ
Đã đi kiếp khác ai chờ được ai

next đi ngố ơi

COn cá trượt là con cá to
Nhưng giờ thấy nó bé tý à
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA