Nhật ký Quảng Ninh

thế thì thực hiện đi ngồi đó ước mà làm gì ngọc ơi:036:

hic, nếu làm được ngay thì ngọc chả ước làm gì, nhìn thấy ảnh cưới thì thèm, chứ nhìn thấy mấy chị bụng bầu hic sợ lắm :wall:
 
hic, nếu làm được ngay thì ngọc chả ước làm gì, nhìn thấy ảnh cưới thì thèm, chứ nhìn thấy mấy chị bụng bầu hic sợ lắm :wall:
Thía thì khác nào muốn béo nhưng không muốn ăn thịt mỡ..hơ hơ hơ :dance2::dance2:
Có những điều ước mà chỉ ước là được, còn như điều ước của ngocpt thì phải có chất xúc tác thôi :004::004::004:
 
Thía thì khác nào muốn béo nhưng không muốn ăn thịt mỡ..hơ hơ hơ :dance2::dance2:
Có những điều ước mà chỉ ước là được, còn như điều ước của ngocpt thì phải có chất xúc tác thôi :004::004::004:

chà kinh nghiệm ghê, chất xúc tác gì đấy ku ngọc:004:
 
Hihi chúc mừng em Hường trăm năm hạnh phúc nhé, thứ 7 chị chả ra được thấy anh timbolac nói em bị đau mắt nên phải đeo kính nhưng trông vẫn xinh gái. Nhìn ảnh cưới thấy vui quá. BỊ sự cố tối thứ 6 nên thứ 7 đành ngậm ngùi ở nhà huhu. À mà lão gà có gửi quà của chị cho em ko thía.
 
Chết cha, mải uống nước cam với 7up mà quên mất quà của Dinh gửi cho em Hường rùi , huhu,
Sao đầu óc mình dạo này đãng trí thế hem Bít !
 
Chết cha, mải uống nước cam với 7up mà quên mất quà của Dinh gửi cho em Hường rùi , huhu,
Sao đầu óc mình dạo này đãng trí thế hem Bít !

Nhắc mới nhớ em cũng quên gửi bác.... bữa nào em gửi sau nha..... :talk:
 
Ảnh nóng

Đố cả nhà biết đôi uyên ương đang làm gì nào ????

Anh00983.jpg
 
IMG_1346.jpg


Uý lấy chồng mà khóc đỏ hoe mắt thế kia á :-S.



IMG_aa1430.jpg
 
Sửa lần cuối:
HL, 25/09/2010

Nhận thêm một cánh thiệp hồng.
Trước gương... bất giác chạnh lòng vu vơ.

Lại thêm một cánh thiệp hồng,
Bạn bè xuôi hết một dòng vu quy
Rượu nồng uống đến tàn khuya.
Cười vui như thể lại về tuổi thơ
Câu đùa cửa miệng bô bô...
Vỗ vai, chạm chén lại "dô" vang trời
Biết mai sẽ vắng tiếng cười
Những lần gặp gỡ hẳn rồi cũng thưa
Gia đình nhỏ... bạn cần lo...
Mình ta cạn, mình ta "dô" ... một mình.


_ Lương Đình Khoa _
 
Sửa lần cuối:
Chị Chang ui. Hum nay em call sự phụ, sư phụ ko nghe ko nghe máy, thế nên em chưa lấy được kinh chị ạ.
 
dạo này nhà mình trầm nhỉ ?
chẳng thấy ai online gì cả
Em Hường, em Cúc em Hoài uông bí nữa , lấy chồng xong mất hút phố hàng Lươn :004:
 
dạo này nhà mình trầm nhỉ ?
chẳng thấy ai online gì cả
Em Hường, em Cúc em Hoài uông bí nữa , lấy chồng xong mất hút phố hàng Lươn :004:

thì bác cũng phải cho các cô ý thời gian bên chồng chứ. ko lẽ lúc nào cũng onl chém gió với bác h :004: Tiếc thật cưới cô Hường a đi công tác nên ko về đc hjxhjx
 
chúc mừng ngày 20-10 tới các chị các e!!!!

hoahong.jpg
 
Vui quá, được các anh nhà mềnh gửi lời chúc, hôm nay đi làm lòng dạ cứ lâng lâng:015::015: Theng kìu cả nhà nhá:dance2::dance2:
 
Nhân dip 20/10 xin chúc chị em: Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như ..heo thịt

Thiep_20-10.jpg
 
Back
Top