Quả là dạo này mình chạy xô giỏi thiệt , một ngày nghỉ 3 đám cưới , thêm một ngày tháp tùng cùng sếp và mấy cô nhân viên làm cùng công ty đi đón dâu mà ngất ngây. Say rượu , say bia , say cafe , say cái bàn tay trong tay , say cái nhìn cháy bỏng của người vô tình gặp mặt... Lại hát sôlô " Ra Giêng em cưới anh " , giêng đây rồi còn anh đâu ko biết ???
Đi đám cưới anh Hải Trang:
Chả biết sao mà sáng ra mình đã ko được vui , thế là ko mặc váy nữa chuyển sang mặc quần , thôi thì chọn màu đỏ cho đỏ ( Đi đám cưới mà ) . Alo chị Linh ra Hoàng lan cafe , ack tới nơi nhìn thấy chị mới phát phì cả cười cũng áo đỏ . Thêm em Tâm mỏ nhọn xấu gái tới , ko hẹn mà cả hai chị em cùng ồ lên lại váy đỏ . Thôi thế hôm nay đỏ rồi , phải gọi ngay cho em Dinh ko lại đỏ nữa thì nguy , nhưng may quá cô nàng xác nhận là ko đỏ .
Tranh thủ lúc chưa vào mâm chém giết nhà mình làm dáng với nhau tý : Con pé này thấy mình "xinh" cứ chen vào chứ ghét thế cơ. Làm thân với mình đây , để tý nữa mình không soi ẻm ăn nhiều .
Cái ẻm Tâm này rất gian , giả vờ cầm lon nước cam chụp ảnh xong đút ngay vào túi .
Bằng chứng xác thực luôn , ( quả này thì e m Tâm nhá lần sau có đi đâu làmchuyện mờ ám thì tránh xa chị Thúy ra nghe cưng ? Ai bẩu nhà ngươi dám lên diễn đàn tung tin ta đanh đá nhất Thái Bình .)
Có cái gì mà nàng Dinh nhà ta hét lên sung sướng thế kia nhỉ???
Mừng hạnh phúc anh Trang và phu nhân Trang . Chúc hạnh phúc đầu bạc răng ko long , chứ răng mà long thì ăn làm sao được chứ???
Đường nhà cô dâu nhỏ quá xe to ko vào được , thôi chị em mình thả dáng đi bộ. Dọc đường thấy có cảnh đẹp các chị người hơi đẹp nhà mình cũng bon chen tý .
Ối , chị ơi từ từ đã em chưa chuẩn bị xong mà : Thả dáng xem chị em mình đẹp hơn hay dàn cau đằng sau đẹp hơn nhá ...
Đấy , sau một hồi chuẩn bị thì các nàng nhà ta cũng long lanh ra phết , môi cười chúm chím như hoa. Em Tâm cố chen vào giữa em Dinh và em áo tím định nhờ bóng quan lớn cho đỡ xí gái.
Lạc vào vườn hoa , Một vườn hoa với nhiều màu sắc , nhưng ko át nổi năm bông hoa rực rỡ nhất vườn .
Nhón chân em bước xuống vườn
Hoa kia nhường bước để đường em đi
Mỗi nàng một vẻ bên hoa ...
Các chị ơi chờ em tý em ngắt thêm bông hoa nữa đã nhé chị...
Mỳ chính cánh kiêm phó nháy cho chị em nhà ta khoe sắc đẹp...
Chú rể Hải Trang đang bối rối trong lúc chờ đợi cô dâu. Cắn tý hạt dưa lấy tinh thần còn vào nhà đưa cô dâu ra.
Đây là nhân vật chính của buổi lễ thành hôn.
Chú rể sau hồi hành lễ rồi trao hoa cho cô dâu , nhưng hem hiểu sao mà cứ cầm mãi bó hoa trên tay , hình như là bối rối quá nên không nhớ nữa cho đến khi có một anh nhắc mới bẽn lẽn trao lại hoa cho cô dâu. ( mới cưới lần đầu nên chưa có kinh nghiệm thế , cứ thử cưới thêm nhiều lần xem làm xuôn xẻ ngay)
Chúc mừng đám cưới HẢI TRANG + VIỆT TRANG Trăm năm hạnh phúc .