Tặng 2 nửa của thế giới!
Tôi không tự nghĩ ra nội dung của bài viết. Nó được sưu tầm từ tạp chí nước ngoài mà tôi đọc ước chừng 15 năm trước. Một bài viết rất hay về Đàn Ông và Đàn Bà trong cuộc sống.
Mượn ý tưởng đó, tôi viết lại theo ý hiểu của mình. Có thể nó không hoàn mỹ về mặt hình thức nhưng về nội dung chắc chắn sẽ hoàn mỹ như 7 + 3.
Dãy số tự nhiên từ 1 đến 9. Con số 0 khởi đầu tức là chẳng có gì. Từ 1 đến 9 cũng chỉ là những con số khuyết. Con số 10 không tồn tại trong dãy số tự nhiên. Nhưng nó lại đại diện cho sự hoàn hảo.
Số 10 của thập toàn thập mỹ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên theo nét viết chữ trong Hán Tự. Đàn Ông là Nam có 7 nét viết. Đàn Bà là Nữ có 3 nét viết. 7 + 3 = 10. Đó là con số hoàn hảo.
Trong chữ Nam, trên là chữ Điền, dưới là chữ Lực. Đàn ông 7 phần cố gắng, 3 phần nhàn nhã. Phụ Nữ vì thế mà có 7 phần yếu đuối, 3 phần phấn đấu.
Trong cuộc sống, Đàn Ông có 7 phần thời gian dành cho bên ngoài, 3 phần ổn định với vợ con. Phụ Nữ 7 phần thời gian nội trợ, 3 phần hãnh diện đi bên cạnh chồng mình dạo phố.
Nếu là biển, Đàn Ông có 7 phần sóng to gió lớn nên ham muốn lênh đênh khám phá miền đất mới. Phụ Nữ dành 7 phần để trang trí, xây dựng hải cảng để tàu cập bến bờ.
Đàn ông dành 7 phần thời gian xới tung từng mẩu đất. Đàn Bà dành 7 phần thời gian để trồng trên mảnh đất đó cỏ cây hoa lá.
Nếu thế giới là 7 + 3, Đàn Ông chỉ bỏ ra 3 phần thời gian ngắm nhìn ngôi nhà mà vợ họ phải mất 7 phần trang trí.
Đàn Ông 7 phần cứng rắn, chỉ có 3 phần dành cho bay bổng. Phụ Nữ 7 phần lãng mạn và 3 phần thực tế.
Đàn bà là bảy sắc cầu vồng. Đàn Ông chỉ chiếm có 3 phần màu sắc: Trắng, Đen và Xám.
Cuộc sống sẽ ra sao khi không còn là tỷ lệ hoàn hảo 3 + 7?
Người Đàn Ông biến mình thành ra nhu nhược và hèn yếu? Còn Phụ Nữ là cứng rắn quá mức?
Có lẽ họ sẽ hoàn hảo khi tìm đúng được nửa còn thiếu của mình. Nhưng tiếc thay cuộc đời lại không như ý họ muốn. Họ chỉ bình thường và hoàn mỹ trong thế giới 7 + 3.
Bạn đã bảo giờ nhìn lại bản thân mình xem mình là ai trong thế giới này? Bạn đã bảo giờ tự chấm điểm cho mình xem trong thang điểm 7 + 3 mình bao nhiêu không nhỉ?
Xin chúc cho 2 nửa của thế giới sống đúng với những gì thiên chức đã ban cho. Cuộc sống hoàn mỹ là thế đó. Thế giới của Đàn Ông và Đàn Bà!!!
Tôi không tự nghĩ ra nội dung của bài viết. Nó được sưu tầm từ tạp chí nước ngoài mà tôi đọc ước chừng 15 năm trước. Một bài viết rất hay về Đàn Ông và Đàn Bà trong cuộc sống.
Mượn ý tưởng đó, tôi viết lại theo ý hiểu của mình. Có thể nó không hoàn mỹ về mặt hình thức nhưng về nội dung chắc chắn sẽ hoàn mỹ như 7 + 3.
Dãy số tự nhiên từ 1 đến 9. Con số 0 khởi đầu tức là chẳng có gì. Từ 1 đến 9 cũng chỉ là những con số khuyết. Con số 10 không tồn tại trong dãy số tự nhiên. Nhưng nó lại đại diện cho sự hoàn hảo.
Số 10 của thập toàn thập mỹ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên theo nét viết chữ trong Hán Tự. Đàn Ông là Nam có 7 nét viết. Đàn Bà là Nữ có 3 nét viết. 7 + 3 = 10. Đó là con số hoàn hảo.
Trong chữ Nam, trên là chữ Điền, dưới là chữ Lực. Đàn ông 7 phần cố gắng, 3 phần nhàn nhã. Phụ Nữ vì thế mà có 7 phần yếu đuối, 3 phần phấn đấu.
Trong cuộc sống, Đàn Ông có 7 phần thời gian dành cho bên ngoài, 3 phần ổn định với vợ con. Phụ Nữ 7 phần thời gian nội trợ, 3 phần hãnh diện đi bên cạnh chồng mình dạo phố.
Nếu là biển, Đàn Ông có 7 phần sóng to gió lớn nên ham muốn lênh đênh khám phá miền đất mới. Phụ Nữ dành 7 phần để trang trí, xây dựng hải cảng để tàu cập bến bờ.
Đàn ông dành 7 phần thời gian xới tung từng mẩu đất. Đàn Bà dành 7 phần thời gian để trồng trên mảnh đất đó cỏ cây hoa lá.
Nếu thế giới là 7 + 3, Đàn Ông chỉ bỏ ra 3 phần thời gian ngắm nhìn ngôi nhà mà vợ họ phải mất 7 phần trang trí.
Đàn Ông 7 phần cứng rắn, chỉ có 3 phần dành cho bay bổng. Phụ Nữ 7 phần lãng mạn và 3 phần thực tế.
Đàn bà là bảy sắc cầu vồng. Đàn Ông chỉ chiếm có 3 phần màu sắc: Trắng, Đen và Xám.
Cuộc sống sẽ ra sao khi không còn là tỷ lệ hoàn hảo 3 + 7?
Người Đàn Ông biến mình thành ra nhu nhược và hèn yếu? Còn Phụ Nữ là cứng rắn quá mức?
Có lẽ họ sẽ hoàn hảo khi tìm đúng được nửa còn thiếu của mình. Nhưng tiếc thay cuộc đời lại không như ý họ muốn. Họ chỉ bình thường và hoàn mỹ trong thế giới 7 + 3.
Bạn đã bảo giờ nhìn lại bản thân mình xem mình là ai trong thế giới này? Bạn đã bảo giờ tự chấm điểm cho mình xem trong thang điểm 7 + 3 mình bao nhiêu không nhỉ?
Xin chúc cho 2 nửa của thế giới sống đúng với những gì thiên chức đã ban cho. Cuộc sống hoàn mỹ là thế đó. Thế giới của Đàn Ông và Đàn Bà!!!