Tổng hợp thơ vuivui ngày 8/3

  • Thread starter minh toan
  • Ngày gửi
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
:biggthump * Đàn ông chúng ta phải chung sức chung lòng
1.hôm nay ngày 8-3
đàn ông đi chợ biết cái gì
chỉ mua 1 ít banh mỳ
và mua 1 bó cái gì to to
đưa về nàng miễn tội cho
nàng lại còn kiss cho phê cả người
2.hôm nay ngày 8-3
đàn ông chạy chốn biết đâu mà tìm
bác đây ở nhà la cà
phụ nử bắt được là đời bác xong
nấu cơm ,giặt giủ, quét nhà
chà xoong chà chảo điếng người bác luôn
3.Ngày mai mới 8-3
Hôm nay thì cứ tà tà đi chơi
Đi chơi để thấy cuộc đời thảnh thơi
Để rồi phải chịu tả tơi một ngày
Các bác cho ý kiến bổ sung thêm nhỷ
Giặt đồ, rữa chén, nấu cơm
Một tay anh hết, một tay anh làm
Để cho nàng thấy nàg thương anh nhìu
4.hôm nay 8-3
chị em phụ nữ đi ra đi vào
hai tay cầm củ su hào
trong đầu thì nghĩ nên xào hay kho
chuyện lớn thì đàn ông lo
còn việc cơm nước cứ cho đàn bà
dẫu là 8-3
hoa anh đã tặng nên là yên tâm
5.hôm nay là cái ngày gì
ma sao không thấy đàn ông ra đường
chỉ thây đàn bà trẻ con
dăt nha tíu tít chạy quanh phô phường
tưởng là ko thấy đàn ông
khi ra đên chợ mới đông thê nay
tương rằng họ sướng hơn mình
hóa ra mới thấy họ nhu thân mình
6.Hôm nay mùng 8 - 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
7.Hôm nay mồng tám tháng ba
Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao
Tiền lương tiêu hết hồi nào
Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này.
Lễ này ai nghĩ cũng hay,
đây là dịp để giải bày khó khăn...
Ai đem quà cáp kềng càng,
riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi
Hoa hồng mấy bữa héo rồi
Còn thơ thơ mãi tuyệt vời là thơ
Các bác cho ý kiến bổ sung chứ nhỷ
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA