Quảng Ninh của anh Haiau

  • Thread starter Margarita
  • Ngày gửi
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Hôm qua tấm bưu thiếp của các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản - HN đã được bán đấu giá với giá khởi điểm ban đầu là 1.000.000 và giá bán cuối cùng là 600.000.000đ và được bán cho ông Nguyễn Hồng Tuyển của đảo Tuần Châu (Quảng Ninh). Thật là những tấm lòng cao đẹp quá! Mong sao sẽ ngày càng nhiều người có tấm lòng đẹp như vậy đối với người nghèo!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Đó cũng thật là một ý tưởng tốt về làm kinh tế đấy, có thể sau này chúng ta cũng nên đấu giá...WKT chăng?
Mà cũng nên tự hào một chút về Quảng ninh nhỉ???
Thời xưa : Quảng ninh đi dễ khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo!
Rồi còn : Chiều chiều nghe tiếng còi tầm
Như nghe tiếng vọng từ âm phủ về
và : Ăn cơm với cá mòi he
Lấy chồng Cẩm phả đun xe suốt đời...
Vậy mà giờ đây, người nghèo của vùng than cũng có thể bỏ ra 600 triệu để mua tấm thiệp mừng Năm mới!
Nghe choáng quá!!!
 
M

motnguoimoi

Guest
18/2/04
18
0
0
còn thời nay :
Quảng Ninh vui lắm bạn ơi
Nếu ai có rảnh thì về quê tôi
Ở đây có Vịnh Hạ Long
Có bãi Trà Cổ ,có nhiều địa danh
Có mới là đảo Tuần Châu,
Có chùa Yên Tử ,nhưng mà đã lâu
Từ xưa đã có vàng đen
Ngày nay vẫn có muôn phần khác xưa.
Thôi thơ con cóc của mình chỉ có đến đây thôi ko nghĩ được nữa rồi có khó nghe mong các bạn thông cảm (Mặc dù ko ở QN nhưng nghe bạn ca ngợi QN mình cũng góp vui thôi)
 
L

Le Thanh Ha

Guest
13/12/03
87
0
0
Đà Nẵng
Truy cập trang
Đó cũng thật là một ý tưởng tốt về làm kinh tế đấy, có thể sau này chúng ta cũng nên đấu giá...WKT chăng
Có thật như vậy không ????????????chắc là được giá lắm đây :bia :bia :bia :dzo :bia :bia :bia
Mời những thành viên nữ :pepsi: :pepsi: :pepsi: :cool
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nhưng mà Quảng Ninh nhiều nghiện lắm, đi đêm ở Quảng Ninh, nhất là bên Hòn Gai thì quảng là đáng sợ đó, tớ thì khoái nhất được ra nhậu ở trên Vịnh, quán gì gì Biển Mơ đó, năm nao ra Quảng Ninh cũng phải làm một chầu cá Giò và Cá Trứng, ngon tuyệt vời luôn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA