Can đảm ước mơ và dám thành công :)

  • Thread starter phan sinh
  • Ngày gửi
P

phan sinh

Guest
28/3/10
0
0
0
Hà Nội
Không biết từ bao giờ, ba chữ " kiểm toán viên" đã trở thành ước mơ của nhiều bạn trẻ và cả mình nữa :005:
Ước mơ cao quý là vậy, nhưng thực hiện được ước mơ quả là một quãng đường thật dài phải không ?
Mình đã can đảm ước mơ...dám thất bại để dám thành công !
Mình là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học danh tiếng FTU. mình không học chuyên ngành kiểm toán. Mình nghĩ rằng con đường mình đi..sẽ rất khó khăn nhưng mình tự tin mình sẽ vượt qua.
Mình đã chuẩn bị cho ước mơ ngay từ đầu năm thứ ba này.
Không biết, liệu có ai đó đã hoặc là đang học CAT ở FTMS không nhỉ?
Ai cũng nói học CAT là một bước đệm rất tốt để có thể có kiến thức, kĩ năng tham gia vào ngành kế tán rồi đi lên kiểm toán ? mình hiện đang theo học môn T3 và cũng cảm thấy được phần nào dòng chảy của kế toán, thích thú đọc những cuốn sách tiếng anh viết về kế toán, thích đến lớp, thích gặp các thầy cô trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm để nói về kiểm toán !
Năm thứ 3 rồi..chỉ còn một năm nữa thôi là ra trường.
Theo các bạn !
Mình nên tiếp tục theo học CAT hay là học luôn ACCA ???
Cho mình lời khuyên với nhé
Cảm ơn các bạn rất nhiều !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA