Mình có 1 vài nhận xét về 2 trung tâm FTMS và Vietsourcing (Hà Nội), những cái mình nói là sự thật, để các bạn có thêm 1 quyết định đúng đắn:
* Hôm bạn mình vào xin cafe ở văn phòng FTMS, anh Minh tư vấn thì nói "Ừ,em vào kia lấy đi". Nhưng khi bạn mình vào đến chô đặt cafe thì chị Hà giám đốc nó luôn 1 câu "Em ơi, cafe này thực ra là dành cho lớp ACCA, chứ không phải là dành cho lớp CAT đâu, nên lần sau em rút kinh nghiệm."
Con bạn mình với mình nghe xong câu đấy thấy chị này thật là quá thể, có gói cafe mà cũng phải phân biệt của lớp ACCA và CAT. Hay bởi ACCA nộp tiền nhiều hơn CAT ???? Trong khi bên Vietsourcing, trước mỗi buổi học đều có cafe cho học viên có thể tự động pha uống thoải mái.
*FTMS từ tháng 3/2010 thì tiền vé gửi xe phải tự túc. Trung tâm cứ luôn nói rằng "đến cuối khoá, trng tâm sẽ trả lại tiền gửi xe cho từng người". Nhưng sự thật là đến cuối khoá, không ai được nhận lại tiền gửi xe cả. Cái này mình bảo đảm ko nói sai , mọi người có thể hỏi bất kì ai học FTMS. Viietsourcing thì chỉ việc đưa vé cho bác bảo vệ và đi về Tuy ai cũng ngầm hiểu là trung tâm đã lo tiền gửi xe rồi, trừ hết vào tiền học cả. Nhưng FTMS kia lại ko thèm trừ cơ.
* Khi bắt đầu học buổi đầu tiên ở FTMS, ko hề phát vở hay bút, chỉ độc có quyển Lecture Note của giáo viên. Chấm hết. Vietsourcing thì buổi đầu phát đủ hết cả Vở viết + Bút bi + Lecture Note của giáo viên + 1 quyển Question gồm đề thi các năm.
* FTMS cách vài buổi mới cho học viên ăn được 1 bữa bánh. VSC thì bữa nào học viên đến cũng có sẵn bánh và cafe.
* Mọi người thường hay nghĩ FTMS đắt tiền hơn, giáo viên chất lượng hơn, tỉ lệ đỗ cao hơn, nên xông vào, mình cũng là 1 người như vậy. Nhưng thực chất mình rút ra 1 điều, học ở đầu đều là do mình, và hơn nữa, giáo viên tại FTMS mình thấy dậy ko ấn tượng lắm. Nhưng bên Vietsourcing thì mình ấn tượng bởi cô Phương Hằng dậy T10, cô dậy rất kĩ, hướng dẫn cách làm 1 bài như thế nào, từng bước 1. Còn FTMS thì các thầy cô chỉ có viết vào giấy, chiếu slide và học sinh chép chép chép và chép.
Mọi ngừơi đọc xong có thể bảo mình kể thế kia là thiên vị VSC. Nhưng mình xin thề là mình nói hoàn toàn đúng sự thật. Vì khi mình chuyển từ FTMS sang học ở VSC, mình đã thấy rõ được sự khác biệt về cách phục vụ đó. Và mình cảm thấy dịch vụ của FTMS ko còn tốt như trước nữa. Đợt mình học vào đầu năm 2010.