Ai tham gia thì đăng ký tham gia..hehe.. nhưng tham gia thì phải chắc chắn là có mẹt..chứ không đăng ký cho vui nhé..Mấy bà chị già đứng lên hô hào và thiết lập chương trình đi ..Hoan nghênh mọi người tham gia..mà tham gia là nhiệt tình..không nói để đấy..hehe..lâu không gặp các khanh, trẫm thấy nhớ ra phết..
Em thì đang dự định về ngoại chơi. Nếu cả nhà mình không ngại đường xá xa xôi thì em mời mọi người về biển quê em chơi một chuyến, thiết đãi mọi người bữa ngao mệt nghỉ luôn.
Em thì đang dự định về ngoại chơi. Nếu cả nhà mình không ngại đường xá xa xôi thì em mời mọi người về biển quê em chơi một chuyến, thiết đãi mọi người bữa ngao mệt nghỉ luôn.
Lỡ vụ 30/4 rùi, cty bận tùm lum tà la, quay ra ko đặt được phòng nữa rùi. ÔI, mấy ngày ở nhà thì bit " thở" thế nào đây??? Nhớ 30/4 năm ngoái được đi ăn chơi nhảy múa, hic...
Em quê Tiền Hải, mà nhà ngoại em thì ở ngay biển Đồng Châu luôn, nói chung là biển quê em không đẹp, nhưng cũng được tiếng là gần biển, oai phết. Từ TP Thái Bình xuống đến nhà em khoảng 35Km. Ý mọi người như thế nào để em còn biết mà chuẩn bị chứ, chỉ còn có 14 ngày nữa thôi. :angel:
em có đc tham gia mới hok ah? em đang học thái nguyên định 30/4 về mà ko biết đi chơi đâu.có hội wkt nhà mình vui đáo đề.cho e đang kí 1 chân có ổn ko ah?:004:
oh.về tắm biển Diêm Điền quê e cũng dc đó, trời lạnh mà nc biển ấm. hẻm sợ lạnh.đồ hải sản thì nhìu mà rẻ,phong cảnh cũng hữu tình nữa,đẹp vô cùng. sắp dc lên danh lam thắng cảnh--di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại thì pải .:wall: :005: