Sôi động cùng World cup 2010

  • Thread starter timbolac
  • Ngày gửi
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Bồ Đào Nha - Triều Tiên 7 - 0


Trận đấu có tỷ số đậm nhất từ đầu WC 2010. Bồ Đào Nha trở thành đội bóng có khả năng nhất ở bảng G theo chân Brazil vào vòng tiếp theo. Họ đang được bốn điểm sau hai trận. Trong khi đó Triều Tiên đã phải sớm nói lời chia tay sân chơi lớn nhất thế giới khi do đang hoàn toàn tay trắng. Trận cuối cùng với Bờ Biển Ngà - đang có một điểm - hầu như chỉ mang tính thủ tục.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Ngày 21/6
Bảng H:
Chile - Thụy Sĩ 1-0
Ngày 21/6
Bảng H:
Tây Ban Nha - Honduras 2-0



Lịch thi đấu World Cup 2010


Ngày 22/6, giờ Hà Nội
Bảng A:
Mexico - Uruguay, 21h
Nam Phi - Pháp, 21h

Ngày 23/6
Bảng B:
Argentina - Hy Lạp, 1h30
Nigeria - Hàn Quốc, 1h30
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Hàn Quốc qua vòng bảng sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở


Tỷ số hòa 2-2 với Nigeria, trong bối cảnh Hy Lạp bại trận trước Argentina, đã giúp Hàn Quốc tiếp tục phất cao ngọn cờ bóng đá châu Á tại World Cup 2010 với tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, gặp Uruguay.

qqmh.jpg


Lee Jung-Soo mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

Có nhiều điểm đáng chú ý ở trận cầu được đánh giá hấp dẫn, sôi nổi nhất tại bảng B. Sau cuộc rượt đuổi tỷ số khá ngoạn mục, Hàn Quốc đã có được một điểm quý giá để cùng với Argentina, đội giành chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp ở trận cùng giờ, ghi tên vào vòng 1/8. Nigeria ghi bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 12 với một cú dứt điểm khá nhanh của Uche. Nhưng bằng hai tình huống cố định ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai, Hàn Quốc đã giành lại được lợi thế dẫn bàn từ tay đối thủ. Sau đó Yakubu gỡ hòa cho "Đại bàng xanh" từ chấm 11 m, nhưng kết quả này không đủ để họ cản bước Hàn Quốc nhận suất đi tiếp. Nigeria trở thành đại diện thứ ba của châu Phi sớm chia tay World Cup 2010, sau Cameroon và Nam Phi.

Xen kẽ trong trận cầu hấp dẫn với nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét này là tình huống bỏ lỡ một cách khó hiểu của tiền đạo Yakubu. Từ đường căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Ayila, tất cả hậu vệ lẫn thủ môn của Hàn Quốc đã bị đánh bại và bóng tìm đúng đến vị trí của Yakubu. Đứng ở chính giữa khung thành trống trải với khoảng cách chỉ chừng 3 m, tiền đạo của Everton lại đệm bóng đi chệch cột dọc theo kiểu sút ra ngoài còn khó hơn đưa bóng vào cầu môn .

Nếu Yakubu thành công với pha bóng này, có thể Nigeria đã làm nên bất ngờ trong một trận đấu mà họ vẫn còn khá nhiều cơ hội để đi tiếp nếu thắng đậm Hàn Quốc đồng thời Hy Lạp bại trận trước Argentina trong trận đấu cùng giờ. Đội bóng châu Phi không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc với tâm thế của kẻ không còn gì để mất. Tuy nhiên tinh thần đó suýt chút nữa đã bị dội một gáo nước lạnh khi Chung-Yong có cú dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt với thủ môn Enyeama ở ngay phút thứ 2.

Sau pha bóng hút chết này, Nigeria vẫn tiếp tục gây áp lực lên đối thủ bằng một lối chơi bóng nhanh và đầy sức mạnh. Cũng giống như những trận đấu trước, các phương án tấn công của đội bóng châu Phi chỉ chủ yếu dựa vào các pha lên bóng từ hai biên. Nhưng sự khác biệt ở chỗ HLV Lars Lagerback chỉ đạo các học trò sử dụng khá nhiều những đường bóng sệt. Thay đổi này đã có tác dụng khi Nigeria ghi bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 11.

Sau nỗ lực đi bóng đầy quyết tâm bên cánh phải, Chidi Odiah tung ra đường chuyền quyết định vào trong vòng cấm. Với một pha băng vào cắt mặt và dứt điểm ngay, Uche đã khiến cho lưới Jung Sung-ryong rung lên.

Những phút sau đó trận đấu diễn ra với một thế trận khá mở khi hai đội đều có những cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của nhau. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 36 khi hai pha dứt điểm liên tiếp của Uche đều không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Sự nuối tiếc của Nigeria càng lớn hơn bởi chỉ sau đó hai phút, Hàn Quốc có bàn gỡ sau một pha dàn xếp đá phạt khá hoàn hảo. Từ bên cánh trái, Ki Sung-Yong tung ra một đường treo bóng chính xác đến từng cm khi loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của đối phương để Lee Jung-Soo dễ dàng có bàn thắng bằng cú đánh đầu trong thế khá thoải mái, đưa trận đấu trở lại cân bằng về tỷ số.

Trên đà hưng phấn, đội bóng Đông Á khiến cho đại diện của châu Phi phải choáng váng ngay sau khi hiệp hai trở lại được 3 phút. Từ một điểm đá phạt cách khung thành của đối phương chừng 20 m, Park Chu-Young tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo khiến cho thủ thành Enyeama, người đã chơi xuất sắc trong hai trận đấu với Argentina và Hy Lạp, bị đánh lừa và không thể cản phá thành công.

parkchu.jpg


Park Chu-Young (phải) - tác giả bàn thắng đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn 2-1.

Lợi thế dẫn bàn khiến cho Hàn Quốc bỗng nhiên chơi chậm lại và để cho Nigeria dần kiểm soát thế trận. Với việc Yakubu được tung vào sân, sức nặng trong những đường lên bóng của đội bóng châu Phi đã được cải thiện đáng kể. Tuy vậy cũng phải nhờ đến những sai lầm của hàng thủ Hàn Quốc, Nigeria mới có được những cơ hội rõ ràng.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất cho đội quân của HLV Lagerback đến ở phút thứ 65 khi Yakubu thoải mái ở vào thế "đá bóng ra ngoài còn khó hơn sút vào trong”. Chắc chắn đây sẽ là một trong những tình huống hài hước nhất World Cup 2010. Sau đó 4 phút, chính tiền đạo của Everton chuộc lỗi bằng quả 11 m thành công sau tình huống Kim Nam-Il phạm lỗi với Obasi trong vòng cấm.

Bị gỡ hòa sau những sai lầm của hàng thủ, Hàn Quốc buộc phải chấn chỉnh lại và gia tăng sức ép trở lại. Có khá nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút châu Á đều lãng phí ở cuối trận. Họ còn suýt dính đòn hồi mã thương sau khi Martins dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt với Jung Sung-ryong ở cuối trận.

Tập trung phòng ngự và cố gắng "câu giờ" đến mức có thể ở những phút cuối, Hàn Quốc đã bảo toàn được tỷ số và ghi tên vào vòng 1/8 với tư cách là đội đứng thứ hai ở bảng B, gặp đội nhất bảng A Uruguay.

nigerias.jpg


World Cup diễn ra trên đất châu Phi, nhưng cũng như chủ nhà Nam Phi và Cameroon, Nigeria sớm gia nhập nhóm đội bị loại.

Bàn thắng: Uche 12’, Yakubu (pen, 70’) - Lee Jung-Soo 38’, Park Chu-Young 49’

Đội hình thi đấu:

Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 17-Chidi Odiah, 6-Danny Shittu, 2-Joseph Yobo (Uwa Echiejile 47’), 5-Rabiu Afolabi, 12-Kalu Uche, 20-Dickson Etuhu, 13-Yusuf Ayila, 8-Yakubu Aiyegbeni (Obinna 72’), 19-Chinedu Obasi, 4-Nwankwo Kanu (Martins 56’)

Hàn Quốc: 18-Jung Sung-ryong; 22-Cha Du-ri, 12-Lee Young-pyo, 4-Cho Yong-hyung, 14-Lee Jung-soo, 8-Kim Jung-woo, 16-Ki Sung-yong, 7-Park Ji-sung, 17-Lee Chung-yong, 10-Park Chu-young (Kim Dong-Jin. 90+3’), 19-Yeom Ki-hun (Kim Nam-Il 63’.

Nguồn VnExpress
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Ngày 22/6
Bảng A:
Mexico - Uruguay 0 - 1
Nam Phi - Pháp 2 - 1

Ngày 23/6
Bảng B:
Argentina - Hy Lạp 2 - 0
Nigeria - Hàn Quốc 2 - 2



Lịch thi đấu World Cup 2010


Ngày 23/6, giờ Hà Nội
Bảng C:
Anh - Slovenia, 21h
Mỹ - Algeria, 21h

Ngày 24/6
Bảng D:
Đức - Ghana, 1h30
Serbia - Australia, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng 1/8


Bảng A: Uruguay, Mexico
Bảng B: Argentina, Hàn Quốc
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Trước trận Đức - Ghana: Đẳng cấp lên tiếng?


Thất bại trước Serbia ở lượt đấu thứ 2 biến Đức từ vị trí ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng D bỗng run rẩy trước nguy cơ phải sớm khăn gói về nước. Trước Ghana, đại diện cuối cùng của châu Phi có cơ hội lọt vào vòng 2 khi chỉ cần 1 kết quả hòa, chắc chắn thầy trò Joachim Loew sẽ phải vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng.

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer, Lahm, Mertesacker, Friedrich, Jansen; Schweinsteiger, Khedira; Oezil, Mueller, Podolski; Cacau

Ghana (4-2-3-1): Kingson, Pantsil, John Mensah, Vorsah, Sarpei; Annan, Boateng; Tagoe, Asamoah, A Ayew, Gyan

Dự đoán: 2-1
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Bảng C:
Anh - Slovenia 1 - 0
Mỹ - Algeria 1 - 0
Bảng D:
Đức - Ghana 1 - 0
Serbia - Australia 1 - 2


Lịch thi đấu World Cup 2010


Ngày 24/6, giờ Hà Nội
Bảng F:
Italy - Slovakia, 21h
Paraguay - New Zealand, 21h

Ngày 25/6
Bảng E:
Đan Mạch - Nhật Bản, 1h30
Hà Lan - Cameroon, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng 1/8


Bảng C: Anh, Mỹ
Bảng D: Đức, Ga Na
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Italy bị phế ngôi sau thất bại ê chề


Nỗ lực về cuối không đủ cứu thầy trò Lippi khỏi thất bại hổ thẹn trước Slovakia. Kết quả thua 2-3 đã biến Italy thành cựu vương, đồng thời khiến họ lần đầu tiên sau 36 năm bật bãi ngay vòng bảng.

Đội hình thi đấu:

Italy (4-3-3): Marchetti - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito (Maggio 46) - Gattuso (Quagliarella 46), De Rossi, Montolivo (Pirlo 56) - Pepe, Iaquinta, Di Natale.

Slovakia (4-2-3-1): Mucha - Pekarik, Skrtel, Durica, Zabavnik - Strba (Kopunek 87), Kucka - Stoch, Hamsik, Jendrisek (Petras 90'+4) - Vittek (Sestak 90'+2).

Bàn thắng: Vittek 25' & 73', Kopunek 89' - Di Natale 81', Quagliarella 90'+2.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Nhật Bản hiên ngang vào vòng 16 đội



Chỉ cần một trận hòa là đủ vượt qua vòng bảng, nhưng ông lớn của bóng đá châu Á còn làm được nhiều hơn thế bằng chiến thắng đáng nể phục 3-1 trước Đan Mạch tối qua.

Về chiến thắng 3-1 của Nhật Bản, cho rằng đó là một cú sốc cũng đúng mà xem đó như một kết quả đương nhiên cũng không sai. Sốc vì so với tên tuổi rõ ràng đội bóng đến từ châu Á còn kém xa và không được đề cao như "Những chú lính chì" Đan Mạch. Xem là đương nhiên bởi những gì diễn ra tối qua - hoặc rộng hơn là trong suốt hành trình vòng bảng - cho thấy Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở vòng 16 đội.

Trận đấu tối qua họ đã phát huy tối ưu những điểm mạnh của bản thân để tạo nên thế trận nhu cương hợp lý, hiệu quả trong phòng ngự và tấn công. Hai pha sút phạt hàng rào hảo hạng của Keisuke Honda và Yasuhito Endo sớm đưa đội tuyển xứ hoa anh đào vượt lên dẫn trước - tạo điều kiện cho một thế trận đủ chặt chẽ để bóp nghẹt ý chí phản kháng cũng như khả năng của cầu thủ Đan Mạch. Cuối hiệp hai Jon Dahl Tomasson ghi bàn rút ngắn xuống 1-2 nhưng hy vọng vừa kịp le lói đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ vài phút sau đó cầu thủ vào sân thay người Shinji Okazaki ấn định chiến thắng 3-1 cho Nhật Bản.

6.jpg


Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Nhật Bản vượt qua vòng bảng.

Với sáu điểm sau ba trận đội bóng châu Á chỉ chịu xếp sau ông lớn Hà Lan ở bảng E. Thách thức tiếp theo của họ sẽ là Paraguay - đội đứng đầu bảng F.

Trước khi dự giải năm nay Nhật Bản chịu nhiều sức ép (toàn thua trong một loạt trận giao hữu). Nhưng đội bóng của HLV Takeshi Okada bỗng như lột xác hoàn toàn, mà khởi đầu là trận ra quân đánh bại Cameroon 1-0. Trận gặp Hà Lan để thua 0-1, nhưng họ kịp thể hiện ấn tượng tích cực bằng lối chơi kiên cường và hợp lý. Bước vào trận đấu tối qua, mục tiêu cần thiết với Nhật Bản là một trận hòa để đủ điều kiện đi tiếp. Trong khi đó Đan Mạch buộc phải thắng do mới chỉ có ba điểm.

Yêu cầu đó thúc giục đội bóng Bắc Âu dâng cao tấn công ngay đầu trận. Trong vòng 6 phút, hai tình huống có sự tham gia của Simon Poulsen và Tomasson đều đem đến cơ hội cho Đan Mạch nhưng bàn thắng thì không có. Phút thứ 7, Per Kroldrup bắt vô-lê nguy hiểm từ quả phạt góc của Kahlenberg. Không bị tổn thương nhưng những tình huống vây hãm liên tiếp của đối phương như làm thức tỉnh Nhật Bản. Họ hiểu rằng bản thân không thể chơi chủ hòa.

Một cách nhanh chóng Nhật Bản siết chặt đội hình và tập trung phong tỏa diện rộng để ngăn chặn khả năng đối phương tiếp cận khung thành. Ở tuyến trên họ đồng thời đẩy mạnh tấn công. Các mũi nhọn Hasebe, Honda hay Yoshito Okubo tự do di chuyển, tìm cách quấy rối từ bên trong phòng tuyến của Đan Mạch. Phút 13 Okubo kiến tạo hợp lý cho Daisuke Matsui dứt điểm từ khoảng cách chừng 7 mét. Nhưng cái chân của thủ thành Thomas Sorensen đã ngăn không cho bóng vào lưới. Gần như ngay sau đó Hasebe có cơ hội ở bên mé phải cấm địa, nhưng cú ra chân uy lực của anh đưa bóng đi chệch đích trong tấc gang.

Tomasson thay mặt Đan Mạch đáp trả lại bằng tình huống thoát biên trái và dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc phía xa.

4.jpg


Honda (giơ tay) là người hùng của Nhật Bản ở vòng bảng.

Hai đội đang trong thế giằng co, phút 17 Nhật Bản bất ngờ tạo khác biệt bằng quả đá phạt tuyệt đẹp của Honda - người đã ghi bàn duy nhất giúp họ thắng Cameroon. Từ cự ly hơn 20 m chếch về bên phải tiền vệ đang chơi cho CSKA Moscow lấy đà kiểu như Cristiano Ronaldo rồi tung chân sút thật lực đưa bóng vào góc xa khung thành, trong nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Sorenssen.

Có được lợi thế Nhật Bản càng dễ đá. Họ tổ chức hợp lý cự ly đội hình, ngăn không cho Đan Mạch có cơ hội tiến sâu vào bên trong. Ý đồ tấn công của Jorgensen hay Per Kroldrup đều sớm bị chặn phá trước khi kịp thực hiện. Bên cạnh đó Nhật Bản còn biết tận dụng tối đa những cơ hội dù nhỏ nhất. Điển hình là tình huống đá phạt khác nữa ở phút 30. Từ khoảng cách chừng 20 m trực diện khung thành, Endo - cầu thủ hay nhất châu Á năm vừa qua - vẽ nên một đường cong hoàn mỹ đưa bóng lượn qua hàng rào tìm vào góc thấp khiến Sorenssen trở tay không kịp . 2-0 cho Nhật Bản đầy bất ngờ nhưng hợp lý.

Chơi với tâm lý thoải mái, Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận an toàn. Trong khi đó Đan Mạch bắt đầu có dấu hiệu nóng vội, nên cơ hội cũng mất dần đi.

Ngay đầu hiệp hai thiếu chút nữa Endo ghi thêm bàn thắng từ một tình huống đá phạt. Lần này thủ thành Sorenssen kịp can thiệp nên bóng mới dội cột văng ra. Không còn cách nào khác, Đan Mạch buộc phải bung lên liều lĩnh hòng phá hệ thống phòng thủ chặt chẽ của Nhật Bản. Tuy nhiên chốt chặn cuối cùng trong khung gỗ của Nhật Bản, thủ thành Eiji Kawashima, vẫn duy trì được sự hợp lý và bình tĩnh. Số ít cơ hội của Tomasson hay Jakob Poulsen đều bị ngăn chặn. Phút 79 khi thủ thành Kawashima đã chịu thua thì khung gỗ lại đứng ra ngăn chặn cú dứt điểm của Soren Larson.

5.jpg


Nhật Bản phòng ngự rất tốt, kể cả trong những pha không chiến.

Sau nhiều nỗ lực Đan Mạch cũng có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 81. Đó là tình huống Daniel Agger bị Hasebe đẩy ngã trong cấm địa, dẫn đến một quả phạt đền. Tomasson thiếu chút nữa đã không thành công khi cú đá đầu tiên bị thủ thành Kawashima chặn lại. Tuy nhiên anh sau đó kịp ập vào đá bồi, thắp lại hy vọng mong manh cho Đan Mạch.

Nhưng trên thực tế đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Phút 87 Nhật Bản vung cú đấm cuối cùng chấm dứt mọi hy vọng đảo ngược tình thế của đối phương. Sau một pha đi bóng khéo léo lừa qua một hậu vệ Đan Mạch, Endo đẩy bóng sang ngang cho cầu thủ mới vào sân Okazaki dứt điểm vào khung thành trống ấn định chiến thắng 3-1.

Đội hình thi đấu

ĐAN MẠCH: Sorensen, Agger, Jacobsen, Kroldrup (Larsen, 56), S Poulsen, C Poulsen, Jorgensen (J Poulsen, 34), Kahlenberg (Eriksen, 63), Tomasson, Bendtner, Rommedahl.

Bàn thắng: Tomasson 81

NHẬT BẢN: Kawashima, Komano, Tanaka, Nagatomo, Nakazawa, Abe, Endo (Inamoto, 90+1), Matsui (Okazaki, 76), Hasebe, Honda, Okubo (Konno, 89).

Bàn thắng: Honda 17, Endo 30, Okazaki 87

Nguồn VnExpress
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Bảng F:
Italy - Slovakia 2 - 3
Paraguay - New Zealand 0 - 0

Bảng E:
Đan Mạch - Nhật Bản 1 - 3
Hà Lan - Cameroon 2 - 1


Lịch thi đấu World Cup 2010


Ngày 25/6, giờ Hà Nội
Bảng G:
Brazil - Bồ Đào Nha, 21h
Bờ Biển Ngà - Bắc Triều Tiên, 21h


Ngày 26/6
Bảng H:
Tây Ban Nha - Chile, 1h30
Thụy Sĩ - Honduras, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng 1/8


Bảng E: Hà Lan, Nhật Bản
Bảng F: Paraguay, Slovakia
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Bảng G:
Brazil - Bồ Đào Nha 0 - 0
Bờ Biển Ngà - Bắc Triều Tiên 3 - 0

Bảng H:
Tây Ban Nha - Chile 2 - 1
Thụy Sĩ - Honduras 0 - 0



Lịch thi đấu World Cup 2010

Vòng 1/8

Ngày 26/6, giờ Hà Nội
Uruguay - Hàn Quốc, 21h


Ngày 27/6
Mỹ - Ghana, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng 1/8


Bảng G: Brazil, Bồ Đào Nha
Bảng H:Tây Ban Nha, Chile
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Vòng 1/8

Uruguay - Hàn Quốc 2 - 1
Mỹ - Ghana 1 - 2

Anh - Đức 1 - 4
Argentina - Mexico 3 - 1


Lịch thi đấu World Cup 2010


Vòng 1/8

Ngày 28/6, giờ Hà Nội
Hà Lan - Slovakia, 21h

Ngày 29/6
Brazil - Chile, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng Tứ kết


Uruguay, Ghana, Đức, Argentina
 
quacai

quacai

ngây ngô nhất web
23/2/09
110
17
18
39
Hồ Tây Cty
Anh thảm bại trước Đức với lỗi nặng của trọng tài

Đội bóng Tam sư thua trận 1-4 đầy cay đắng trước đối thủ nhiều duyên nợ ở vòng 1/16, với một bàn thắng mười mươi không được trọng tài công nhận.
Tất cả đều thấy bàn thắng hợp lệ trừ trọng tài Larrionda và các trợ lý.
Jorge Larrionda, người bắt chính trận này, nổi tiếng là trọng tài có tỷ lệ phạt thẻ đỏ cao nhất, 94 thẻ đỏ trong 140 trận đấu quốc tế ông cầm còi. Tại World Cup 2010, trọng tài Larrionda bắt chính 3 trận đậu đấu và ông đã rút ra 12 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Thẻ đỏ duy nhất này dành cho Zokora sau khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà có pha chồi bóng ác ý với C. Ronaldo.

Trong trận đấu thứ tư được bắt chính ở Nam Phi, trọng tài Larrionda mắc sai lầm lớn. Cú sút căng của Lampard đưa bóng đập xà ngang hai lần và khi dội xuống đất lần thứ nhất, nó đã nằm phía sau vạch vôi. Cả ông Larrionda và trợ lý Mauricio Espinosa đều không thể quan sát chính xác tình huống này.

Lúc này, trận đấu ở phút 38 và tỷ số là 2-1 nghiêng về Đức, nhưng các học trò của HLV Capello đang hừng hực khí thế sau bàn gỡ của Upson. Nếu trọng tài chính xác, trận đấu sẽ trở về thế cân bằng và Đức không thể có lợi thế dẫn bàn khi hiệp một kết thúc. Chính lợi thế này giúp "Cỗ xe tăng" chủ động trong lối chơi phòng ngự ở hiệp hai và kết liễu đội Anh bằng hai pha phản công kinh điển với cú đúp của Muller.

Tuy nhiên, lỗi nghiêm trọng của trọng tài cũng chỉ là một lý do giúp các cầu thủ Đức làm nên trận đấu tuyệt vời nhất của họ từ đầu giải. Trong 90 phút thi đấu, "Cỗ xe tăng" tận dụng triệt để sai sót của hàng phòng ngự Anh, với những pha phối hợp chính xác và hợp lý. Khả năng dứt điểm cũng là điểm nổi bật của các học trò HLV Joachim Low trong trận này. Hiếm có pha bỏ lỡ đáng tiếc hay những cú sút lên trời của các cầu thủ Đức. Ngược lại, sự nhuần nhuyễn và khả năng tận dụng cơ hội lại là điểm yếu của đội bóng xứ sương mù. Tuyển Anh chỉ chơi hứng khởi và duy trì được thế đôi công với đối thủ giữa và cuối hiệp một. Đây cũng là khoảng thời gian đáng xem nhất của trận đấu này.

Trận thua đau đớn này là hồi kết bi tráng cho những kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội bóng Tam sư, với nhiều hảo thủ như Terry, Lampard, Gerrrad hay Rooney, được dẫn dắt bởi HLV lão làng Capello. Tuyển Anh đã chơi bết bát từ vòng loại với ba trận đấu trầy trật với Mỹ, Algeria và Slovenia. Niềm tin vào một sự lột xác của đội bóng xứ sương mù ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, trước đối thủ nhiều duyên nợ Đức, đều trở thành viển vông.

"Cỗ xe tăng" tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp và truyền thống ở đấu trường World Cup. Ở giải đấu lớn này, Đức vẫn thể hiện họ là khắc tinh của tuyển Anh, dù tương quan lực lượng trước trận đấu có diễn biến ra sao.

Bước vào trận đấu này, Đức có sự trở lại của Klose sau án treo giò cùng Schweinsteiger kịp bình phục chấn thương. Phía bên kia, HLV Capello tiếp tục tin dùng bộ đôi tiền đạo Defoe - Rooney và trung vệ chơi cặp với Terry là Upson. Cầu thủ của West Ham là lựa chọn cực chẳng đã của ông Capello khi các trung vệ hàng đầu là Ferdinand và Carragher đều không thể góp mặt. Chính mắt xích được cho là yếu nhất trong đội hình tuyển Anh là nguyên nhân dẫn tới bàn thua đầu tiên.

Phút 20, từ quả phát bóng của thủ môn Neuer, Klose nhanh nhẹn thoát xuống đón bóng, thoát khỏi sự đeo bám của Upson rồi rướn người đẩy bóng qua người thủ môn David James, mở tỷ số 1-0 cho Đức. Trong pha bóng này, ngoài pha xử lý thiếu kinh nghiệm của Upson, các vị trí khác ở phòng ngự tuyển Anh cũng thi đấu bất cẩn, để tiền đạo Đức phá bẫy việt vị thành công.
Klose có bàn thắng thứ 12 tại các kỳ World Cup.
Những phút tiếp theo, các học trò của HLV Joachim Low liên tục khoét sâu vào cặp trung vệ Terry và Upson. Phút 30, Klose nhận đường chọc khe của đồng đội đối mặt với James nhưng cú đá của anh lại đập trúng người thủ môn này.

Phút 32, hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo khiến Anh tiếp tục trả giá. Muller thoát xuống rất nhanh rồi chuyền bóng cho Podolski ở tư thế trống trải trong vòng cấm địa. Tiền đạo gốc Ba Lan dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp hạ gục James, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đức.

Liên tục bị dội nước lạnh, các cầu thủ Anh kịp tỉnh táo trở lại để trả đòn. Một phút sau bàn thua thứ hai, từ cú tạt của Milner, Lampard đệm bóng cận thành nhưng bóng đi trúng thủ môn Neuer. Phút 37, Upson lên tham gia tấn công đánh đầu chính xác từ đường chuyền bổng của đồng đội, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội bóng Tam sư.

Thừa thắng xông lên, một phút sau đó, tuyển Anh chút nữa có bàn gỡ hòa nếu trọng tài không mắc sai sót. Lampard sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đập xà ngang bật xuống. Bóng đã vào trong khung thành nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng mười mươi.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu không còn được duy trì ở tốc độ cao. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội Anh ở phút 50 khi Lampard sút phạt đập trúng xà ngang khung thành thủ môn Neuer. Sự thiếu tập trung bất ngờ xuất hiện ở hàng phòng ngự Đức. Phút 57, đội trưởng Lahm kèm người lỗi để Defoe thoát xuống đối mặt với thủ môn Neuer nhưng tiền đạo đang khoác áo Tottemham lại dứt điểm không thành công.

Dâng lên tấn công nhưng không thể ghi bàn, đội Anh liên tiếp mắc bẫy phản công của Đức. Phút 67, từ sai lầm để mất bóng của Barry ở trước vòng cấm Đức, Muller và Schweinsteiger chỉ cần hai đường chuyền qua lại để đưa Muller đối mặt với thủ môn James. Tiền vệ trẻ của Bayern Munich sút bóng đi như kẻ chỉ không cho thủ môn James cơ hội cản phá. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho "Cỗ xe tăng".

Chỉ ba phút sau, các cầu thủ Đức thực hiện lại đúng bài phản công này. Cũng chỉ sau hai đường chuyền, bóng tiếp tục đến chân Muller để anh này dễ dàng đệm bóng hạ James ấn định tỷ số 4-1 cho trận đấu, nhưng lần này, người phối hợp với Muller là thần đồng Ozil.

Ngay sau khi trận đấu được định đoạt, Klose và Muller được HLV Joachim Low rút ra sân để nhường chỗ cho Gomez và Trochowski. Từ đây, Đức chủ động chơi thấp và bắt người chặt khiến các cầu thủ Anh rất khó lên bóng. Cơ hội duy nhất mà đội bóng xứ sương mù tạo được trong những phút còn lại là cú sút cận thành của Gerrard nhưng thủ môn Neuer xuất sắc đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.
Rooney và đồng đội có kỳ World Cup đáng quên.
Phút 83, HLV Joachim Low tiếp tục đưa Ozil ra nghỉ nhường chỗ cho Kiessling. Lúc này, tinh thần của các cầu thủ Anh xuống thấp. Đội bóng Tam sư chấp nhận kết cục cay đắng và rời Nam Phi trong sự thất vọng. Với chiến thắng ấn tượng này, Đức tràn đầy tự tin hướng tới trận tứ kết gặp đội thắng ở cặp Argentina và Mexico.

Đội hình thi đấu:

Anh: James - Johnson (Wright-Phillips 87), Terry, Upson, Ashley Cole - Milner (Joe Cole 64), Lampard, Barry, Gerrard - Defoe (Heskey 71), Rooney.

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Friedrich, Boateng - Khedira, Schweinsteiger (Kiessling 83) - Muller (Trochowski 72), Ozil, Podoski - Klose (Gomez 72).

Bàn thắng: Upson 37' - Klose20', Podolski 32', Muller 67' & 70'
theo nguồn tin Ngôisao.net
(cho em ngó tí xíu tại em thấy anh solo dữ quá) ^_^
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Brazil hùng dũng vào tứ kết gặp Hà Lan



Trận derby Nam Mỹ với Chile ở vòng 16 đội tối thứ hai chẳng khác nào một cuộc biểu dương lực lượng của thầy trò Dunga khi họ thắng dễ 3-0 và lấy đà cho trận quyết đấu với Hà Lan để tranh vé vào bán kết.

"Chile sẽ làm điều không tưởng khi gặp lại Brazil", HLV Bielsa hy vọng vào một cuộc lật đổ bất ngờ trong trận đấu vòng hai World Cup với đại gia đồng hương Nam Mỹ. Nhưng đó có lẽ chỉ là cách ông động viên các học trò trước cuộc đụng độ đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới và được xem như khắc tinh của tuyển Chile hiện tại. Thực tế 90 phút so tài hôm qua cho thấy rõ điều đó, bởi đã không có bất ngờ nào xảy ra như chờ đợi của Bielsa.

3.jpg


Chile (áo trắng) đã làm tất cả những gì có thể nhưng so với Brazil, họ vẫn ở dưới một tầm về đẳng cấp. Ảnh: AFP.

Ở khu vực Nam Mỹ, Chile là đối thủ mà Brazil thích gặp nhất. 5 năm qua, họ thắng Chile đến 7 lần liên tiếp. Brazil có thể chật vật trước các đội bóng nhỏ như Bolivia hay Venezuela, nhưng hễ gặp Chile, họ lại chơi tưng bừng và thường tạo ra những cơn mưa bàn thắng. Tổng cộng, Brazil đã đánh bại Chile tới 46 trong 65 lần chạm trán, ghi tới 152 bàn và chỉ thủng lưới 55 bàn. Kịch bản quen thuộc ấy được thầy trò Dunga diễn lại hôm qua khi họ thắng dễ Chile 3-0 để đoạt vé đi tiếp.

> Clip các bàn thắng trận Brazil 3-0 Chile

Tại tứ kết Brazil sẽ tái ngộ Hà Lan và hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn như trận đấu cùng giai đoạn ở World Cup 1994 (Brazil thắng 3-2). Với lối chơi ngày một hiệu quả, bén ngọt, lửa khát vọng ngùn ngụt hiện tại, Kaka, Robinho, Lucio... hoàn toàn có thể tái hiện chiến công của thế hệ Romario, Bebeto, Dunga cách đây 16 năm - đánh bại Hà Lan và thẳng tiến tới đỉnh vinh quang. Ngược lại dù chơi hết mình và không ân hận khi bị loại, Chile cho thấy họ vẫn còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tiến sâu ở một sân chơi lớn như World Cup.

Rút kinh nghiệm từ trận thua Tây Ban Nha ở vòng bảng, Chile đã chọn cách tiếp cận trận đấu thận trọng hơn khi đối đầu với Brazil hôm qua. Thay vì chơi đôi công, các học trò của HLV Bielsa vào cuộc từ tốn hơn. Vẫn với sơ đồ có 3 hậu vệ, nhưng họ hạ thấp đội hình, chủ động áp sát và tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân. Cách chơi này khiến họ hiếm khi gây khó dễ cho hàng thủ Brazil vì không có nhiều cơ hội lên bóng, nhưng bù lại giúp Chile tạo dựng thế trận tương đối chắc chắn bên phần sân nhà và vô hiệu hóa gần như mọi nỗ lực tổ chức tấn công của Brazil ở đầu trận.

Bên phía Brazil, nhạc trưởng Kaka trở lại sau án treo giò để giữ vai trò hộ công quen thuộc trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng sự vắng mặt của Elano và Melo vì vấn đề thể lực ít nhiều vẫn khiến lối chơi của họ chưa đạt tới độ trơn tru như mong đợi. Các học trò của HLV Dunga vì thế gặp rất nhiều khó khăn khi bị phía Chile đeo bám quyết liệt. Vì thế, dù nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng và chơi lấn lướt, Brazil hiếm khi gây nguy hiểm cho cầu môn Chile trong nửa giờ đầu tiên.

2.jpg


Lối đeo bám rất sát không đủ giúp Chile ngăn cản Brazil. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên như rất nhiều trận đấu trước đây dưới thời Dunga, Brazil một lần nữa cho thấy họ nguy hiểm như thế nào ở sự đa dạng trong cách chơi. Khi các pha phối hợp bóng sống không đem lại hiệu quả như mong đợi, một tình huống cố định đã giúp họ xé toang mành lưới Chile. Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh phải của Maicon, Juan bật cao hơn tất cả, đánh đầu căng khiến thủ môn Bravo không kịp phản ứng, phá thế quân bình cho Brazil.

Bị thủng lưới, Chile phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng khi rút mình ra khỏi cái vỏ kén phòng ngự, đội quân của HLV Bielsea cũng không còn đá chắc chắn như đầu trận. Brazil không bỏ qua cơ hội này để chơi phòng ngự phản công - "ngón nghề" mà Dunga dày công truyền thụ suốt 4 năm qua - và nhân đôi tỷ số chỉ sau đó 4 phút. Robinho tăng tốc bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Kaka. Cú chạm tinh tế của ngôi sao Real Madrid đưa bóng xuống rất vừa tầm để Fabiano phá bẫy việt vị, lừa qua cả thủ môn trước khi sút vào lưới trống.
Brazil còn tạo ra hai cơ hội ăn bàn nữa trong hiệp đầu, nhưng Fabiano sút chệch đích, còn cú sút xa của Gilberto Silva thì bị thủ môn Bravo xuất sắc từ chối. Ngược lại Chile không có nhiều cơ hội dứt điểm vì lối chơi có phần đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào các pha di chuyển của thần đồng Alexis, bị phía Brazil bắt bài, chặn từ ngoài vòng cấm. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ chỉ là cú dứt điểm cẩu thả của Suazo sau nỗ lực kiến tạo của Alexis ở phút 19.

Sau giờ nghỉ, Chile thay liền hai vị trí để gia cố lại hàng thủ và tăng cường sự cơ động, sức sáng sạo cho các đợt lên bóng. Nhưng những điều chỉnh ấy đều không phát huy tác dụng và khi họ còn loay hoay chưa tìm ra phương án ghi bàn, thì Brazil đã nới rộng cách biệt thành ba bàn trong một pha phản công nhanh ở phút 59. Từ cú phá lên của hàng thủ Chile, Ramires cướp bóng, tăng tốc ở trung lộ, vượt qua ba cái bóng áo trắng trước khi chuyền ngang cho Robinho ở mép vòng cấm để tiền đạo này nhẹ nhàng cứa lòng vào góc xa.

3-0 là tỷ số đủ an toàn để Brazil lui về phòng ngự, rồi lần lượt rút Fabiano, Kaka và Robinho để giữ chân cho bộ ba này. Chile nhờ đó chơi áp đảo trong khoảng 20 phút cuối trận, nhưng các pha phối hợp của họ hoặc đều bị hệ thống phòng ngự dày đặc của Brazil bắt bài, hoặc hỏng ở các đường chuyền cuối cùng để có thể tạo nên đột biến. Khi có cơ hội, Chile cũng không thể tìm được bàn gỡ khi các cú dứt điểm của Valdivia rồi Suazo quá thiếu chính xác.

4.jpg


Thắng đậm Chile là cách Robinho và đồng đội chạy đà hoàn hảo cho trận quyết đấu với Hà Lan ở tứ kết. Ảnh: AFP.

Đội hình thi đấu:

Brazil (4-2-3-1): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Gilberto Silva, Ramires - Dani Alves, Kaka (Kleberson 81), Robinho (Gilberto Melo 85) - Luis Fabiano (Nilmar 76).

Chile (3-4-2-1): Bravo - Fuentes, Contreras (Tello 46), Jara - Isla (Millar 63), Carmona, Vidal, Beausejour - Alexis, Mark Gonzalez (Valdivia 46) - Suazo.

Bàn thắng: Juan 34', Luis Fabiano 38', Robinho 59'.

Nguồn VnExpress
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Vòng 1/8

Hà Lan - Slovakia 2 - 1

Brazil - Chile 3 - 0


Lịch thi đấu World Cup 2010


Vòng 1/8

Ngày 29/6, giờ Hà Nội
Paraguay - Nhật Bản, 21h

Ngày 30/6
Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng Tứ kết

Hà Lan, Brazil
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Tây Ban Nha chật vật vào tứ kết


Gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của David Villa đã đem lại bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha vượt qua người hàng xóm, vào tứ kết gặp Paraguay.

villato.jpg


David Villa mừng bàn thắng quý giá. Ảnh: AFP.

Đương kim vô địch Euro Tây Ban Nha, với những cầu thủ đậm chất kỹ thuật, đã áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (65% - 35%). Mặc dù vậy, trước một Bồ Đào Nha chơi phòng ngự kiên cường, các phương án tấn công của Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn. Ở phần sân còn lại, Bồ Đào Nha với các pha dứt điểm của Tiago hay Cristiano Ronaldo đã không ít lần khiến khung gỗ của thủ môn Casillas chao đảo. Chiến thắng sít sao chỉ đến với các nhà đương kim vô địch châu Âu nhờ khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao Villa với pha lập công ở phút 63.

Trước khi bước vào trận derby bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở World Cup năm nay. 12 trận đấu gần đây nhất, đoàn quân của Carlos Queiroz mới chỉ để thua một bàn. Cặp trung vệ Bruno Alves – Ricardo Carvalho và hậu vệ trái Conentrao nhận được sự hỗ trợ tốt từ các tiền vệ đánh chặn, và đã làm nên hàng thủ chặt chẽ, trở thành chỗ dựa cho giấc mơ chinh phục của người Bồ Đào Nha. Phòng thủ là điểm mạnh nhưng trên thực tế, bộ tứ vệ của Bồ Đào Nha lại rất yếu ở cánh phải nơi Ricardo Costa tỏ ra chậm chạp. Điểm yếu này đã bị Tây Ban Nha phát hiện và ngay từ khi nhập cuộc, những ngôi sao tấn công của Del Bosque nhanh chóng chọn đây làm hướng tấn công chính. Xavi, Iniesta liên tục dồn bóng về vị trí của Costa trong khi Villa, Torres không ngừng dạt biên khoét vào tử huyệt của đối phương. Trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên, bộ đôi tiền đạo của Tây Ban Nha đã hai lần đi bóng xé toang hàng thủ Bồ Đào Nha từ cánh trái rồi dứt điểm rất nguy hiểm. Phải nhờ đến tài năng của thủ thành Eduardo, Bồ Đào Nha mới thoát thua trong những tình huống này.

Sau những pha dứt điểm của Torres và Villa, Bồ Đào Nha buộc phải gia cố lại cánh phải. Pepe – người đá thấp nhất trên hàng tiền vệ thường xuyên lui xuống cánh phải hỗ trợ cho Costa cản phá đối phương. Nhờ vậy cánh phải của Bồ Đào Nha cứng cáp hơn. Điểm yếu lớn nhất được bịt, Bồ Đào Nha bắt đầu tìm vận may từ những pha phản công. Phút 30, sau pha lên bóng nhanh, Tiago dứt điểm mạnh ngay rìa vòng 16m50 và phải mất hai nhịp, thủ môn Casillas mới đẩy được bóng qua xà ngang. Vài phút sau đó tới lượt Ronaldo trổ tài với pha đá phạt sở trường ở khoảng cách hơn 30 m. Cú sút hiểm của ngôi sao Real khiến Casillas để bóng bật ra nhưng không có chân sút nào của Bồ Đào Nha kịp có mặt để tận dụng cơ hội này. Ngoài những pha dứt điểm hỏng ăn của Torres, Villa bên phía Tây Ban Nha hay Ronaldo, Tiago của Bồ Đào Nha thì 45 phút đầu tiên, trận derby bán đảo Iberia phần nào gây thất vọng bởi các ngôi sao của đôi bên không cho thấy được những phẩm chất ưu việt của mình.

Tiếp tục kiểm soát bóng, tấn công nhiều ở đầu hiệp hai nhưng Tây Ban Nha vẫn rất khó tiếp cận khung thành thủ môn Eduardo. Làm mới hàng công, HLV Del Bosque đưa Llorente vào thay Torres. Trong khi đó Carlos Queiroz cũng thay trung phong Almeida chơi thất vọng suốt những phút trên sân bằng tiền vệ Danny. Sự thay đổi của Tây Ban Nha tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Llorente với khả năng hoạt động rộng đã tạo ra nhiều khoảng trống để người đá cặp Villa tận dụng. Đây là điểm mấu chốt đem lại bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Phút 63, khi các hậu vệ Bồ Đào Nha mải bám theo Llorente thì Villa băng vào từ cánh trái, nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội và phải mất hai pha dứt điểm liên tiếp, tân binh của Barcelona mới hạ được Eduardo, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Các cầu thủ Bồ Đào Nha cho rằng Villa đã việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

mung.jpg


David Villa (trái) vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Anh đã có 4 bàn thắng, ngang với Gonzalo Higuain (Argentina) và Robert Vittek (Slovenia).

Bàn thắng của Villa như giải tỏa mọi áp lực cho các đồng đội. Tây Ban Nha nhờ thế chơi uyển chuyển, thanh thoát hơn. Họ liên tục gây sức ép sau bàn thắng mở tỷ số, có vài cơ hội tốt để nới rộng cách biệt nhưng không tận dụng được.

Bồ Đào Nha sau bàn thua cũng phản ứng mạnh mẽ. Đoàn quân của Carlos Queiroz không còn chăm chú bám sân nhà như những phút trước đó mà dâng cao đội hình hòng gây sức ép, tìm bàn gỡ. Nhưng nhờ những cầu thủ giàu kỹ thuật, Tây Ban Nha khéo léo kéo dài thời gian giữ bóng bằng những đường chuyền nhóm ở cự ly trung bình, rất hiếm khi cho Bồ Đào Nha cơ hội kiểm soát. Vì thế, nỗ lực ngược dòng của Bồ Đào Nha rơi vào tuyệt vọng. Không những thua 0-1, hậu vệ Ricardo Costa của họ còn phải nhận thẻ đỏ cuối trận. Trong một tình huống nhảy lên tranh chấp phút 89 hậu vệ mang số áo 21 của Bồ Đào Nha bị cho là đã đánh nguội vào mặt Capdevila.

ro-ghiba.jpg


Cristiano Ronaldo (phải) có cơ hội nhưng không thể ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thay đổi tình thế.

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: Eduardo; Coentrao, Bruno Alves, Carvalho, Ricardo Costa; Pepe (Mendes 70’), Meireles, Tiago; Simao (Simao 70’), Ronaldo, Hugo Almeida (Danny 57’).

Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila; Busquets, Xabi Alonso (Marchena 90'), Xavi; Torres (Llorente 57’), Iniesta, Villa (Pedro 88’).

Bàn thắng: David Villa 63'

Nguồn VnExpress
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Vòng 1/8

Paraguay - Nhật Bản 0 - 0 (Pen 5 - 3)

Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 1 - 0




Các đội đã có vé vào vòng Tứ kết


Paraguay, Tây Ban Nha
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Lịch thi đấu World Cup 2010


Vòng Tứ kết

Ngày 2/7, giờ Hà Nội
Hà Lan - Brazil, 21h

Ngày 3/7
Uruguay - Ghana, 1h30
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Vòng Tứ kết

Hà Lan - Brazil 2 - 1

Uruguay - Ghana 1 - 1 (Pen 4 - 2)


Lịch thi đấu World Cup 2010


Vòng Tứ kết

Ngày 3/7, giờ Hà Nội
Argentina - Đức, 21h

Ngày 4/7
Paraguay - Tây Ban Nha, 1h30


Các đội đã có vé vào vòng Bán kết


Hà Lan, Uruguay
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Kết quả thi đấu World Cup 2010


Vòng Tứ kết


Argentina - Đức 0 - 4

Paraguay - Tây Ban Nha 0 - 1


Các đội đã có vé vào vòng Bán kết


Đức, Tây Ban Nha
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Vòng Tứ kết đã kết thúc, trong ba cuộc đối đầu giữa Châu Âu và Nam Mỹ, Châu Âu đang dành chiến thắng tuyệt đối: Hoa tuy lúp (Hà Lan) đã làm tan chảy Vũ điệu Samba (Brasil) còn Cỗ Xe tăng (Đức) đã nghiền nát Vũ điệu Tăng gô (Argentia) với tỷ số ko tưởng 4 - 0 ...
Trong vòng bán kết cuộc đối đầu giữa Châu Âu và Nam Mỹ sẽ còn tiếp diễn khi một mình Uruguay phải chống lại ba ông lớn của châu Âu, Uruguay đại diện duy nhất của Nam Mỹ hay một trong ba ba ông lớn của châu Âu sẽ dành chức vô địch năm. Chúng ta sẽ phải chờ đến ngày 12/07/2010. Còn bây giờ là ba ngày nghỉ ngơi quý báu trước khi lượt Bán kết diễn ra.

Lịch thi đấu World Cup 2010


Vòng Bán kết

Ngày 7/7, giờ Hà Nội
Hà Lan - Uruguay, 1h30

Ngày 8/7
Đức - Tây Ban Nha, 1h30
 

Xem nhiều