L
Dầu gội CLEAR đê!!!
--Oh, hôm nay anh mặc quần túi hộp à?
--Ờ...cho khác mọi ngày một tí thôi! (Hừ, cậu sợ người khác nhìn thấy tiền chứ gì?).
--Cái quần này đẹp nè anh!
--Ơ...không có túi! (Cậu sợ người khác nhìn thấy tiền chứ gì?)
Vài ngày sau,...
--Anh không ngại nữa à?
--Không sao đâu, hôm nay anh để tiền ở nhà rồi!
Ăn theo bột ngọt VEDAN!
--Theo tôi thì xin tiền bố mẹ là một nghệ thuật và người xin cũng là nghệ sĩ. Cái miệng là quan trọng nhất đấy các bạn ạ! Bạn cũng nên chú ý đến vẻ mặt đáng thương nữa nhé! Nhưng bí quyết giúp tôi thành công chính là gia đình tôi giàu có đấy! Ví đàn...ví đan...
SaiGon WaterPark hân hạnh kính chào quý khách!!!
--Tuần rồi cả lớp mình đi uống càfe, dzui wá trời luôn!
--Uh, tao thích nhất là dzô đó nghe nhạc ầm ầm, vừa nghe vừa la hét khản cổ mà hỏng ai phiền hà.
--Còn tao thì thích ngắm mấy cô gái ngồi bàn kế bên, vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm người đẹp, còn gì sướng hơn?
--Ði ngay hôm nay nha!
Mình thích ăn kem nhiều mùi của Mỹ, cứ mỗi lần cắn vào thấy nó mát........... nó mát ơi là mát........... nó mát rồi nó còn tan trong miệng như là kem sữa tươi vậy đó........
Mỗi lần anh ấy đưa mình đi ăn kem, mình thấy anh ấy hơi nhăn mặt một chút, nhưng không sao, mình chỉ ăn có 8 cốc thì có sao đâu nhỉ. Cứ thấy anh ấy chép miệng tiếc rẻ là mình lại nghĩ chắc anh ấy đang thấy hạnh phúc đây mà..............
Mỗi lần anh ấy rút cục tiền ra trả, mình lại có cảm giác như mình đang được.... làm cho người khác tiêu tiền vậy đó, eo ơi, hạnh phúc lắm cơ.............
Không tin hả, hỏi anh ấy mà coi, anh ấy đang khóc kia kìa...................
Mình là tiếp viên truởng của một quán cafe. Mỗi lần xuất hiện trước khách hàng, quần áo có sáng sạch thì mình mới có đủ tự tin để tiếp khách.................
Một lần vắng khách, mình đi siêu thị thấy có OMO , bao bì trông cũng tàm tạm, mình mua dùng thử, công nhận là OMO tốt thật đấy. OMO có chất tẩy tốt đến nỗi làm quần áo mình trắng sạch hẳn, lại còn tẩy ăn mòn cả quần áo, làm cho cái áo và cả cái quần của mình trở nên mỏng - trong suốt đến tuyệt vời.......... Khách hàng thích lắm.........
Từ nay mình sẽ dùng OMO thường xuyên hơn....... còn mấy cái quần bò nữa, chắc mai nó sẽ trông dễ nhìn hơn đấy nhỉ ........
--Oh, hôm nay anh mặc quần túi hộp à?
--Ờ...cho khác mọi ngày một tí thôi! (Hừ, cậu sợ người khác nhìn thấy tiền chứ gì?).
--Cái quần này đẹp nè anh!
--Ơ...không có túi! (Cậu sợ người khác nhìn thấy tiền chứ gì?)
Vài ngày sau,...
--Anh không ngại nữa à?
--Không sao đâu, hôm nay anh để tiền ở nhà rồi!
Ăn theo bột ngọt VEDAN!
--Theo tôi thì xin tiền bố mẹ là một nghệ thuật và người xin cũng là nghệ sĩ. Cái miệng là quan trọng nhất đấy các bạn ạ! Bạn cũng nên chú ý đến vẻ mặt đáng thương nữa nhé! Nhưng bí quyết giúp tôi thành công chính là gia đình tôi giàu có đấy! Ví đàn...ví đan...
SaiGon WaterPark hân hạnh kính chào quý khách!!!
--Tuần rồi cả lớp mình đi uống càfe, dzui wá trời luôn!
--Uh, tao thích nhất là dzô đó nghe nhạc ầm ầm, vừa nghe vừa la hét khản cổ mà hỏng ai phiền hà.
--Còn tao thì thích ngắm mấy cô gái ngồi bàn kế bên, vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm người đẹp, còn gì sướng hơn?
--Ði ngay hôm nay nha!
Mình thích ăn kem nhiều mùi của Mỹ, cứ mỗi lần cắn vào thấy nó mát........... nó mát ơi là mát........... nó mát rồi nó còn tan trong miệng như là kem sữa tươi vậy đó........
Mỗi lần anh ấy đưa mình đi ăn kem, mình thấy anh ấy hơi nhăn mặt một chút, nhưng không sao, mình chỉ ăn có 8 cốc thì có sao đâu nhỉ. Cứ thấy anh ấy chép miệng tiếc rẻ là mình lại nghĩ chắc anh ấy đang thấy hạnh phúc đây mà..............
Mỗi lần anh ấy rút cục tiền ra trả, mình lại có cảm giác như mình đang được.... làm cho người khác tiêu tiền vậy đó, eo ơi, hạnh phúc lắm cơ.............
Không tin hả, hỏi anh ấy mà coi, anh ấy đang khóc kia kìa...................
Mình là tiếp viên truởng của một quán cafe. Mỗi lần xuất hiện trước khách hàng, quần áo có sáng sạch thì mình mới có đủ tự tin để tiếp khách.................
Một lần vắng khách, mình đi siêu thị thấy có OMO , bao bì trông cũng tàm tạm, mình mua dùng thử, công nhận là OMO tốt thật đấy. OMO có chất tẩy tốt đến nỗi làm quần áo mình trắng sạch hẳn, lại còn tẩy ăn mòn cả quần áo, làm cho cái áo và cả cái quần của mình trở nên mỏng - trong suốt đến tuyệt vời.......... Khách hàng thích lắm.........
Từ nay mình sẽ dùng OMO thường xuyên hơn....... còn mấy cái quần bò nữa, chắc mai nó sẽ trông dễ nhìn hơn đấy nhỉ ........