Hờ hờ, mình thấy 1 chọi 8,9 người đã nản lắm rồi, bạn chiến đấu đc với 100 thì quả là thiên tài or cỡ phó cục trưởng trở lên
1 chỉ tiêu thì kiếm tỉnh khác xét tuyển thôi, chịu khó đi xa chứ ở lại chiến đấu thế nào được. TH có 1 CNTT :thumbsup:
Tại e sốt ruột quá.ra trường mà cứ ở nhà ntn thì nản lắm ấy.huhu.mong nhanh có thời gian phỏng vấn.
ở cục mình có ông cho số điện thoại kêu chạy công chức nhưng mà mình thấy phiêu quá chả dại cứ pv được thì làm ko được thì thui không nên tốn tiền bố mẹ mọi người nhỉ tốn bao nhiu tiền học h lại chạy chọt nữa never.
haizz, mới ôn thi mỗi thuế ko làm gì đã to đầu được, ôn thi cả bhxh, kho bạc, hải quan nữa thì mới gọi là loạn cả lên