Cần tuyển người yêu! Hic

Buồn quá, 24 tuổi rùi chưa có người iu. Là con trai làm nghề kế toán kiếm người iu khó quá, mong các pác tìm đường cho em đi, giờ thấy đau đầu lắm. Hì
mình nghĩ chắc bạn chưa có đầu tư rùi!phải có đầu tư thì mới mong có thu hoạch nhé!
 
Tình iu có phải công việc đâu, không có hóa đơn đỏ vẫn duyệt. ----> Chỉ đơn giản vậy thôi. Hì
Đúng đấy là người mà đâu thể so sánh với hàng hoá đc đâu,có nhui tiền có thể mua đc hàng hoá tốt nhưng không thể mua dc TY chân thành.bạn hem!!:015:
 
mình nghĩ chắc bạn chưa có đầu tư rùi!phải có đầu tư thì mới mong có thu hoạch nhé!
Có thể nói rõ hơn chút đi, minh cũng thuộc người không đến nỗi bủn xỉn đâu, he:005:
 
Đúng đấy là người mà đâu thể so sánh với hàng hoá đc đâu,có nhui tiền có thể mua đc hàng hoá tốt nhưng không thể mua dc TY chân thành.bạn hem!!:015:
Chân lý thuộc về người nói đúng chứ chưa chắc thuộc về đa số:047:
 
em đặt cho pác 1 viên gạch này :015:
 
Đợi thì đến già nhé! Là đàn ông phải chủ động đi tìm chứ.... "trâu đi tìm cọc" chớ để "cọc đi tìm trâu" thì ....hehe....ế dài dài....
1.Đầu tiên phải "biết mình biết người" - để lựa chọn người cho phù hợp (chớ cành cao quá...ko tới
2.Khi đã rõ mình là ai, thì bắt đầu tìm kiếm sao cho phù hợp với "bản thân" ^_^
Mấy tỷ người chẳng nhẽ ko chọn được ai ^_^ nhỉ :005:
3. Khi đã xác định được mục tiêu thì theo đuổi đến cùng ....^_^, chỉ cần bỏ thời gian công sức ra, quan tâm một chút thì em nào chẳng "chết"
Chúc chú em sớm tìm được bạn gái... hehehe.
(Nhờ người chớ bằng nhờ mình, tự thân vận động đi em)

Bạn có vẻ nhìu kinh nghiệm quá nhỉ...hjhj.....minhcong thử nghe theo anh nhaquedideple xem sao...:005:
 
mới 24 tuổi thôi anh đã lo không tìm được người yêu rồi, con trai nhiều anh hơn 30 lấy vợ cũng chưa muộn mà, thầy dạy em có bảo kế toán là thuộc dạng 4k đấy, anh có biết 4k là như thế nào không (đó là 'khô khan khổ khó' đấy), lớp em cũng có 2 bạn nam 24 tuối tranh thủ lúc mọi người chuẩn bị ra trường là các chàng mời đám cưới ngay trong khi con gái bọn em lại chưa ai chống lầy cả; chứng tỏ con trai kế toán có duyên đấy chớ:015:
 
duyen no co san nen ban khoi can tim kiem,roi se co luc co nguoi hop voi ban se den tim ban thoi.nhu trong ke toan co cau : tien khong tu co va tu mat di, no chi chuyen tu tay nay qua tay khac thoi.

Ý bạn muốn nói là người iu cũng không tự có và không tự mất đi, và cũng chỉ chuyển từ sở hữu của người này sang sở hưũ của người khác hả? như vậy thì nguy hiểm quá.
 
em có đặt ra tiêu chuẩn gi đâu, nhìn chung cái cũng bình thường là được. Đẹp trai thi ko giám nhưng cũng nhìn được. Các pác cứ bảo em chờ hoài. Chắc 90 tuổi chết non mất.

Bạn ah, mình thấy các chương trình quảng cáo các sản phẩm trên truyền hình là ngoài giới thiệu bằng miệng họ còn giới thiệu cả hình ảnh, vậy để khỏi đợi đến 90 tuổi thì bạn hãy minh họa bằng hình ảnh nữa nhé để độc giả có thể lắng nghe rõ và chiêm ngưỡng kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé, hjc:015:
 
Bạn ah, mình thấy các chương trình quảng cáo các sản phẩm trên truyền hình là ngoài giới thiệu bằng miệng họ còn giới thiệu cả hình ảnh, vậy để khỏi đợi đến 90 tuổi thì bạn hãy minh họa bằng hình ảnh nữa nhé để độc giả có thể lắng nghe rõ và chiêm ngưỡng kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé, hjc:015:
Một lần vấp ngã là một lần dại, Càng vấp ngã thì càng dại hơn---> có đúng ko nhỉ:015:
 
Trời trời trời...........????????????????
Con trai mới 24t mà đã lo ế vợ rùi ah??????
Chít chít chít.......
thế con gái 24t thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ?????????????
 
Bữa giờ thấy topic của minhcong nhiều bạn nữ vào comment quá. Vậy bạn minhcong nhà ta đã chấm cô nào chưa?
Có kết quả là phải báo hỷ hoành tráng cho cả nhà ăn mừng đó nha ^.^!
 
lỗi buồn ai tỏ???

Đợi thì đến già nhé! Là đàn ông phải chủ động đi tìm chứ.... "trâu đi tìm cọc" chớ để "cọc đi tìm trâu" thì ....hehe....ế dài dài....
1.Đầu tiên phải "biết mình biết người" - để lựa chọn người cho phù hợp (chớ cành cao quá...ko tới
2.Khi đã rõ mình là ai, thì bắt đầu tìm kiếm sao cho phù hợp với "bản thân" ^_^
Mấy tỷ người chẳng nhẽ ko chọn được ai ^_^ nhỉ :005:
3. Khi đã xác định được mục tiêu thì theo đuổi đến cùng ....^_^, chỉ cần bỏ thời gian công sức ra, quan tâm một chút thì em nào chẳng "chết"
Chúc chú em sớm tìm được bạn gái... hehehe.
(Nhờ người chớ bằng nhờ mình, tự thân vận động đi em)

nghe cậu nói vậy chác có nhiều kinh nghiệm lắm đây. chỉ giáo cho tớ 1 teo đi. tớ cũng đã 26t ròi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai nào,huhu. cùng chung lỗi buồn với Minhcong
 
Bữa giờ thấy topic của minhcong nhiều bạn nữ vào comment quá. Vậy bạn minhcong nhà ta đã chấm cô nào chưa?
Có kết quả là phải báo hỷ hoành tráng cho cả nhà ăn mừng đó nha ^.^!
Thanks! cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và để ý đến topic này
:005:
 
nghe cậu nói vậy chác có nhiều kinh nghiệm lắm đây. chỉ giáo cho tớ 1 teo đi. tớ cũng đã 26t ròi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai nào,huhu. cùng chung lỗi buồn với Minhcong

Nói xao quá đi trời ạ, tham gia diễn đàn 2010 ghi 24t?????????? Vậy mà giờ lại tăng 2t rùi. nhanh quá, KHÓ TIN.
 
:015:hihi. em là thành viên mới gia nhập diễn đàn nè. anh cứ nói tiêu chuẩn của mình đi, đảm bảo em sẽ tìm cho anh ngay.
 
nghe cậu nói vậy chác có nhiều kinh nghiệm lắm đây. chỉ giáo cho tớ 1 teo đi. tớ cũng đã 26t ròi nhưng vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai nào,huhu. cùng chung lỗi buồn với Minhcong

Tính theo tuổi thì chú phải gọi nhaque là "bác" đấy nhé! (ít tuổi hơn mà xưng hô cậu - nghe bằng vai phải nứa quá :016:) - Phải "tôn trọng bề trên" nghe ko ^_^:015:
Hix, chỉ dẫn hết nước hết cái rồi mà vẫn chưa "thông" cơ à...hix hix. Chứng tỏ tài của "bác" kém quá :026:
Chú cứ làm theo "bác" chỉ đã rồi hẵng "hỏi tiếp"....^_^
 
Back
Top