Cần tuyển người yêu! Hic

Muốn sang Thái thì phải bay qua SVD Mỹ Đình :004::004:, phải :alcon: xong ròi :beer: và cuối cùng là :pepsi: tiếp đến là :1364: rồi :band: và sau đó mới :angel2: sang Thái nhá
Nếu không thì các em chân dài sẽ cặt vây, bỏ vẩy, phanh thây đấy nhá :004:

9 Xác !gì chứ ăn chơi là cứ hỏi Ngocnobita là ra hết nhỉ!!! Chép chuẩn bị dần đi nhá!!!keke
 
Chút tình gửi gió

Nhớ chị gió ghé thăm tôi mỗi sáng
Dịu mát lòng những lúc thấy cô đơn
Chị gió ơi mai tôi có qua đời
Chị cho tôi cũng thành như chị nhé


Còn một người luôn đợi tôi nơi đó
Sẽ cùng tôi phiêu bạt khắp trời nao


Thấy những ai đang buồn khổ trên đời
Thổi mát hồn dịu vơi đi buồn tủi.
 
Mừng sinh nhật: banglangtim1987

Tiếng gió khẽ thì thầm bên ô của
Hóa ra là gió đến chúc mừng em
Thêm tuổi mới niềm vui đang đến đó
Nổi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi
 
Thay mặt BTC xin thông báo đến giờ phút này đã có 4 thành viên tham gia buổi ọp mặt MN
170987
Hongnhung2311
Tungo203
Banglangtim1987

Còn ai tham gia nữa không các bạn ơi ???????
Càng đông càng vui....:dance2::dance2:
Thời gian vào ngày 10/10/2010 (ngày này hay nhỉ toàn số 10 lại rơi đúng ngày chủ nhật)
Địa điểm: ai rành sài gòn chọn giùm nha!!!:004:
Chú ý, chú ý...: ai đi mang theo người ấy sẽ có một phần quà đặt biệt từ ban tổ chức..
 
=170987;731733]Thay mặt BTC xin thông báo đến giờ phút này đã có 4 thành viên tham gia buổi ọp mặt MN
170987
Hongnhung2311
Tungo203
Banglangtim1987

Còn ai tham gia nữa không các bạn ơi ???????
Càng đông càng vui....:dance2::dance2:
Thời gian vào ngày 10/10/2010 (ngày này hay nhỉ toàn số 10 lại rơi đúng ngày chủ nhật)
Địa điểm: ai rành sài gòn chọn giùm nha!!!:004:
Chú ý, chú ý...: ai đi mang theo người ấy sẽ có một phần quà đặt biệt từ ban tổ chức..[/
tungo đang ở sài gòn nì. địa điểm thì chọn công viên hem. Thời gian mọi người ok thì mình ọp.
huhu vụ ni chắc hổng nhận được wà wé. tiếc wá tiếc wá.
 
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ

Em ám ảnh Anh giữa hai chiều nghiệt ngã

Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng

Em là gì giữa bốn bề vang vọng

Anh ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
 
Đàn ông là gì????

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe

Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra

Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện tay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
:004::004:
 
Sửa lần cuối:
Đàn ông là gì????

Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe

Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón

Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra

Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc

Bắc nồi lên tiện tay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
:004::004:

Giống osin quá
 
Lao động là ving quang
Yêu vợ thì phải làm.

Thế mới người bản lĩnh.
hehe.Đàn ông là trụ cột gia đình mà.khà khà

Nói vậy thì đại đa số người đàn ông ko yêu vợ của mình :004::004::004:
 
tungo đang ở sài gòn nì. địa điểm thì chọn công viên hem. Thời gian mọi người ok thì mình ọp.
huhu vụ ni chắc hổng nhận được wà wé. tiếc wá tiếc wá.
cụ thể là công viên nào???
Mình thi oki rồi đó còn chị Nhung và Banglangtim thì sao nhỉ..???
Mong chờ tới ngày ấy quá...hiiiii
 
cụ thể là công viên nào???
Mình thi oki rồi đó còn chị Nhung và Banglangtim thì sao nhỉ..???
Mong chờ tới ngày ấy quá...hiiiii


Lê thị Riêng hoặc Gia định. Mọi người góp ý đê.
 
cụ thể là công viên nào???
Mình thi oki rồi đó còn chị Nhung và Banglangtim thì sao nhỉ..???
Mong chờ tới ngày ấy quá...hiiiii

Hụhụ ngày 8/10 tớ đi Đà Lạt tới ngày 10 lận không biết về kịp mà ọp với các bạn không nữa:wall::wall::wall:
 
Những điều đàn ông ko thích ở phụ nữ

1. Giả vờ đoan trang

Nhiều phụ nữ lo sợ người yêu biết về những lỗi lầm của mình trong quá khứ như chuyện nhỡ trót dại với một tên sở khanh nào đó. Đàn ông đánh giá cao những cô gái còn trong trắng nhưng không phải vì thế mà xoá sạch quá khứ. Những người phụ nữ ấy nên tìm những người đàn ông biết yêu chân thành và chấp nhận họ.

2. Chê bai phụ nữ khác

Đàn ông cho rằng đây là hành động nhỏ nhen vì người đàn bà như vậy không chịu thừa nhận những cái đẹp mà luôn xoi mói, chê bai từ hình dáng đến kiểu tóc của người khác.

3. Ghen tuông

Có yêu thì mới ghen, nhưng một số người ghen quá mức, đôi khi đặt người đàn ông vào tình huống khó xử. Đàn bà thường hay suy luận mọi việc, nhất là lòng chung thuỷ của đàn ông. Nếu làm họ nghi ngờ, thì chắc chắn đức lang quân sẽ là mục tiêu trong cuộc truy tìm mà họ làm thám tử.

4. Dựa dẫm tình cảm

Đàn ông luôn thích những phụ nữ có tính tự lập cao và tối kỵ những cô nàng luôn muốn họ phải ở bên mình từng ngày, từng giờ.

5. Xâm phạm mảnh trời riêng

Phụ nữ có bản tính là luôn muốn được sở hữu người yêu, từ chuyện ăn mặc, đầu tóc đến các mối quan hệ. Trong khi đó, đàn ông lại vô cùng tức giận nếu như bị lục lọi đồ đạc, vật dụng của mình. Bởi vậy, hãy tôn trọng mảnh trời riêng của đấng mày râu, như vậy sẽ giúp họ thoải mái hơn trong cuộc sống.

6. Đi mua sắm hàng giờ

Đàn ông không có tính kiên nhẫn như phụ nữ. Và điều cực hình nhất đối với họ là cứ phải lẽo đẽo theo bạn chọn cái này, lựa cái kia.

7. Lắm điều

Đây là thói rất khó bỏ mà hầu như phụ nữ nào cũng mắc phải. Không phải là đàn ông không quan tâm đến lời nói của phụ nữ mà họ chỉ không thích nghe chi tiết quá mà thôi.
 
Hụhụ ngày 8/10 tớ đi Đà Lạt tới ngày 10 lận không biết về kịp mà ọp với các bạn không nữa:wall::wall::wall:
Nếu vậy ngày 10/10 mình họp buổi chiều nhé. Chắc là kịp mà. đi đông mới vui bạn ơi!!! Tranh thủ nhé.
BTC mà thế thì ai mà đi hả bạn....Nào một người vì mọi người nha bạn...:004:
 
Í í vội vàng làm chi mà sang thái.
Muốn đối giới tính hả anh Hai ???:004::004:
Anh Hai đổi rồi thì em gái.
Biết lấy ai kêu bằng anh Hai?????

Sao hông thấy ai cho ý kiến buổi ọp Miền Nam hết zậy ta??:wall::wall:
Đi hay không thì nói một tiếng để nguời ta còn biết chứ...:015:

Sang Thái kiếm ít dolla về mua mấy đối dép tông, chứ đi dép cao su chạy chậm lắm....:dance2:
 
Back
Top