Cần tuyển người yêu! Hic

Heheh, lúc đó phải dùng đến cụm xoong xoong thủng, coi như hỏng:004::004::004:
Mờ bạn nì ở đâu nhể? Tham gia ọp hong? Đi gặp mặt cái:dance2::dance2:

không phải thía đâu mà là xoong thủng, chảo thủng, vung cũng thủng hihi.... bán đồng nát đê....
 
chép về biển đông rồi ngọc ơi,

Cô Nhung hôm ấy tham gia chớ, bận giề mờ bận. Nô cũng bận, rưng mờ hủy hết. Miễn phí mờ hong tham gia thì uổng:004::004:
 
Uả sao chị Nhung biết hay zợ???:angel::004::036:

ờ thì hôm nọ buồn buồn ra biển dạo chơi vô tình gặp chép ở đóa, thấy chép tạm biệt chị để về biển đông mờ
 
:welcome_2:welcome_2:welcome_2
Lần này có vẻ đông đảo chị em nhể? Chép trôi đâu hết rồi k biết?:004::004:
Hình như mẹ chép bệnh nên chép nghĩ ở nhà mấy hôm nay rồi !!!!
 
Cô Nhung hôm ấy tham gia chớ, bận giề mờ bận. Nô cũng bận, rưng mờ hủy hết. Miễn phí mờ hong tham gia thì uổng:004::004:

Nhung muốn tham gia, nếu hôm đóa Nhung ở Hà Nội nhất định sẽ tham gia, nhưng mà nếu không ở Hà Nội thì hẹn mọi người lần ọp sao ha
 
Theo hồ sơ " mật", Pác nì 26 tuổi, vậy mừ lại gọi chúng ta là chị., khác nào chê chị em chúng ta già. Phải làm thịt ngay :004::004:

Ấy chết, nói quá cho mình. Xưng hô như vậy để nếu có các chị zo thì còn phải phép.
Mình ko tham gia off được vì sợ bị "bắt nạt" và ko có người "bảo kê" :004:
 
Hình như mẹ chép bệnh nên chép nghĩ ở nhà mấy hôm nay rồi !!!!

Ủa, có thật không đóa? mẹ chép bệnh à? chít thật sao mình không biết nhỉ, thấy chép hơi là lạ sao ý
 
Ấy chết, nói quá cho mình. Xưng hô như vậy để nếu có các chị zo thì còn phải phép.
Mình ko tham gia off được vì sợ bị "bắt nạt" và ko có người "bảo kê" :004:

Tham gia đê, không phân biệt già trẻ gái trai. Không đi thì thôi, chớ ai mà đi với Nô thì chỉ coa an văn toàn trở về. Yên tâm đi anh bạn
 
Ấy chết, nói quá cho mình. Xưng hô như vậy để nếu có các chị zo thì còn phải phép.
Mình ko tham gia off được vì sợ bị "bắt nạt" và ko có người "bảo kê" :004:

bác yên tâm đi, hehe con gái top này hiền lắm nhất là chị Uma đóa, nếu bác muốn chị Uma bảo kê cho khỏi sợ luôn
 
bác yên tâm đi, hehe con gái top này hiền lắm nhất là chị Uma đóa, nếu bác muốn chị Uma bảo kê cho khỏi sợ luôn

Sợ rồi, mới bị "bẹo má" bên kia xong.............
 
Sợ rồi, mới bị "bẹo má" bên kia xong.............

tại mới mà bác, chị ý chưa biết, ọp rồi hết sợ luôn mà chuyển sang.... hihi, bác tham gia ọp đi bác
 
Chép ơi. hay chúng ta đến nhà Chép đê. Ở Quốc oai, ai biết chỗ đó hong nhể?
 
Sửa lần cuối:
em thấy trang này của anh minhcong cũng zôm zả ha anh? thành viên ko lằm trong danh sách ứng cử chỉ là ủng hộ có đc tham gia ko anh?

Rất vui khi có bạn tham gia, chỉ cần là người của diễn đàn thì 17/10/2010 tới là offline được
 
Chép ơi. hay chúng ta đến nhà Chép đê. Ở Quốc oai, ai biết chỗ đó hong nhể?

nhà chép đi thẳng đường láng hòa lạc khoảng 30 phút là tới, hôm nào tới nhà chép vậy Nô?
 
nhà chép đi thẳng đường láng hòa lạc khoảng 30 phút là tới, hôm nào tới nhà chép vậy Nô?

Hiện mẹ Chép đang nằm viện. Nô có ý kiến thế này: Tối nay nhà mình cố gắng sắp xếp 1 buổi, đến thăm Mẹ chép, an ủi Chép. Maii Chép đi làm rồi (Phải làm BC Thuế tháng 9 mà nên hông dám nghỉ lâu) mình có đi cũng không được nữa. Địa điểm tập trung sẽ là bến xe Mỹ Đình, thời gian vào lúc 7h30 tối. Mọi người nhanh nhanh cho ý kiến
 
Sửa lần cuối:
Hiện mẹ Chép đang nằm viện. Nô có ý kiến thế này: Tối nay nhà mình cố gắng sắp xếp 1 buổi, đến thăm Mẹ chép, an ủi Chép. Địa điểm tập trung sẽ là bến xe Mỹ Đình, thời gian vào lúc 7h30 tối. Mọi người nhanh nhanh cho ý kiến

hi, nhung tham gia
nô cho nhung số điện thoại của nô đi
mà nô ơi mẹ chép nằm viện ở quốc oai hay ở hà nội vậy?
 
Em đề nghị Off sớm hơn một chút, hôm trước về muộn quá, sợ :036::036:
Với lại em Tuyết Mai cũng fải về sớm mà, Mai nhỉ? :004::004:

Cố gắng lên em, mỗi người bớt chút thời gian, để gặp mặt cho vui
 
0986.658.050 Có Nhung, Nô, Em Mai rồi, mọi người cho ý kiến thêm đi

Mình cũng mnốn đi thăm nhưng hiện giờ mình đang sốt lên ko đi được, đi lại lây cảm sagn mọi người còn mệt hơn. Nếu chị NHung đi cho em gửi lời hỏi thăm đến chép và mẹ chép nha
 
sao ọp thì mọi người nhanh thía, híc về nhà muộn cóa sao không nô?
 
Back
Top