Cần tuyển người yêu! Hic

ừh sorry nha, nhìn thấy cô nào cũng nhung mà không để ý là gì nhung nữa, hihi .

Minhcong có thể giớ thiệu về bản thân mình tí được không, tuyển người yêu đưa ra nhiều tiêu chuẩn quá nhưng không biết người tuyển có được tí ISO 900.... mấy không nhỉ?

Chị có thể đọc lại những trang trước đó sẽ rõ hơn đấy ạ
 
Duyên tình sắp tới với bạn.Bạn cứ chờ nhé!

Chờ hoài mà hok thấy là sao?:063:.
Làm kế toán khó có người iu thịt đó, ai cũng bảo em là: kế toán rồi về thì giữ chìa khóa két luôn,lại hoahjc toán
gọn gàng lắm, hok có thu nhập mập mờ đc với vợ kế toán đâu! thế có thiệt cho kế toán không :angel:
là kế toán nhưng cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như con gái mần non chứ bộ:004:
 
Chờ hoài mà hok thấy là sao?:063:.
Làm kế toán khó có người iu thịt đó, ai cũng bảo em là: kế toán rồi về thì giữ chìa khóa két luôn,lại hoahjc toán
gọn gàng lắm, hok có thu nhập mập mờ đc với vợ kế toán đâu! thế có thiệt cho kế toán không :angel:
là kế toán nhưng cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như con gái mần non chứ bộ:004:

bạn đang quảng cáo mình đấy à? dịu dàng như con gái mầm non là thế nào? chả lẽ con gái kế toán toàn những người.... thiệt thòi quá....híchíc...:yo yo (9):
 
Thế thì tiêu chuẩn 1 và 2 của anh em thấy mình đạt đó, hi. Ko biết tiêu chuẩn 3 của anh là gì đó
 
Gửi tặng các bạn bài thơ:
Người đàn bà thứ hai
Tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà
Tháng Chín5

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Bài thơ hay quá,nhưng buồn 5 phút...
 
Trời pác này thuộc diện "già kén kẹn hom" rồi. Tui wen biết cũng nhiều em lắm nhưng mà pác này còn non quá. Mới có 24, đi làm mới có 1 năm mà lo gì. Vào trang: nhinlathich.com đăng ký acc kết bạn thì có khối em. pác 24 tuồi, í kêu bằng chú mới đúng. Chú em 24 tuổi, còn 11 năm trước khi sang tuổi 35. Tha hồ mà tìm kiếm. Chừng nào 35 rồi thì mới lo. Đàn ông mà. Sự nghiệp trước đi. Có gia đình rồi vướng bận nhiều lắm. Lo lắng đủ thứ. Thực sự là rất mệt đấy.
 
Trời pác này thuộc diện "già kén kẹn hom" rồi. Tui wen biết cũng nhiều em lắm nhưng mà pác này còn non quá. Mới có 24, đi làm mới có 1 năm mà lo gì. Vào trang: nhinlathich.com đăng ký acc kết bạn thì có khối em. pác 24 tuồi, í kêu bằng chú mới đúng. Chú em 24 tuổi, còn 11 năm trước khi sang tuổi 35. Tha hồ mà tìm kiếm. Chừng nào 35 rồi thì mới lo. Đàn ông mà. Sự nghiệp trước đi. Có gia đình rồi vướng bận nhiều lắm. Lo lắng đủ thứ. Thực sự là rất mệt đấy.

bác này, minhcong chỉ tuyển người yêu thui chứ đã lấy vợ đâu mà bác phải lo hộ vậy? không lo tìm người yêu thì sau này sẽ...35 tuổi lúc đấy già rùi còn đâu mà lựa chọn.
 
Éc éc. Làm kế toán ít em nàm dịu dàng lắm các pác ạ. Có chăng là dịu dàng ở công ty thôi. Còn về nhà với chồng con và làm dâu thì ôi thôi, stress lên cái là y như .... Chịu hok có nổi đâu. Còn nếu không stress thì cũng 8888888888 ấy chứ.
Nếu chịu mở lòng và giao lưu kết bạn thì chẳng có gì phải sợ thiếu người iu. Chỉ lo rằng lo hạch toán và báo cáo nhiều quá đến nổi không có thời gian thôi. :)
 
bác này, minhcong chỉ tuyển người yêu thui chứ đã lấy vợ đâu mà bác phải lo hộ vậy? không lo tìm người yêu thì sau này sẽ...35 tuổi lúc đấy già rùi còn đâu mà lựa chọn.

Xin phép anh, em đính chính lại
Em tuyển người yêu ạ
Em chưa có ý định lấy vợ sớm
Thân
 
Trời pác này thuộc diện "già kén kẹn hom" rồi. Tui wen biết cũng nhiều em lắm nhưng mà pác này còn non quá. Mới có 24, đi làm mới có 1 năm mà lo gì. Vào trang: nhinlathich.com đăng ký acc kết bạn thì có khối em. pác 24 tuồi, í kêu bằng chú mới đúng. Chú em 24 tuổi, còn 11 năm trước khi sang tuổi 35. Tha hồ mà tìm kiếm. Chừng nào 35 rồi thì mới lo. Đàn ông mà. Sự nghiệp trước đi. Có gia đình rồi vướng bận nhiều lắm. Lo lắng đủ thứ. Thực sự là rất mệt đấy.
Sao lại chọn cái mốc này nhỉ, em ko hiểu cho lắm, giải thích rùm em
 
Éc éc. Làm kế toán ít em nàm dịu dàng lắm các pác ạ. Có chăng là dịu dàng ở công ty thôi. Còn về nhà với chồng con và làm dâu thì ôi thôi, stress lên cái là y như .... Chịu hok có nổi đâu. Còn nếu không stress thì cũng 8888888888 ấy chứ.
Nếu chịu mở lòng và giao lưu kết bạn thì chẳng có gì phải sợ thiếu người iu. Chỉ lo rằng lo hạch toán và báo cáo nhiều quá đến nổi không có thời gian thôi. :)

Bận cuối tháng, cuối quý, cuối năm thui mà
Nếu bít phân bổ thời gian hợp lý, vẫn đi chơi được à
 
Éc éc. Làm kế toán ít em nàm dịu dàng lắm các pác ạ. Có chăng là dịu dàng ở công ty thôi. Còn về nhà với chồng con và làm dâu thì ôi thôi, stress lên cái là y như .... Chịu hok có nổi đâu. Còn nếu không stress thì cũng 8888888888 ấy chứ.
Nếu chịu mở lòng và giao lưu kết bạn thì chẳng có gì phải sợ thiếu người iu. Chỉ lo rằng lo hạch toán và báo cáo nhiều quá đến nổi không có thời gian thôi. :)

waaaaaaaaaaaaa.......... mới có buổi sáng ko vào thôi mà xôm tụ qua ah!
sao phân biệt đối xử với con gái kế toán quá vây! con gai vẩn là con gái, con gái ngành khác chắc gì đã diệu dàng! sao lại "quơ đũa cả nắm" vậy..................:yo yo (9)::yo yo (9):
 
waaaaaaaaaaaaa.......... mới có buổi sáng ko vào thôi mà xôm tụ qua ah!
sao phân biệt đối xử với con gái kế toán quá vây! con gai vẩn là con gái, con gái ngành khác chắc gì đã diệu dàng! sao lại "quơ đũa cả nắm" vậy..................:yo yo (9)::yo yo (9):

đúng rùi, con gái vẫn là con gái mà, ai bảo con gái kế toán là không dịu dàng chứ.con gái kế toán có rất nhiều ưu điểm đó nha, ai không tin tìm hiêủ xem sẽ rõ.hihi:004::004::004:
 
giờ này mọi người ngủ trưa hết hay sao mà không thấy ai online trên diễn đàn vậy nè
 
Đây thôn vĩ dạ

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
:004::004::004:
 
Đây thôn vĩ dạ

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
:004::004::004:

bài thơ của anh hay nhỉ?nhưng có ý gì không đó
 
Đây thôn vĩ dạ

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
:004::004::004:

bài thơ của anh hay nhỉ?nhưng có ý gì không đó

ý nói là: trên đây ai cũng mờ ảo hết, ko biết ai thật ai giả, ai thiệt tình, ai thích đùa..........
Cái này tì tự Anh minhcong tiem hieu và cảm nhận nha!...............ko ai gúp anh được rùi!.........:004::004::004:
 
em phai co su nhiet tinh nua moi duoc, chut em som tim duoc 1 nua cua minh nhe
 
Back
Top