Ha ha nếu thế thì không sợ roài, vì cá basa có vẩy đâu trơn lắm đấy, thoải mái đi Nô,)), hì hì mà cũng phải thú thật, anh hiền lắm ý
)), có ghê gớm gì đâu mà để sờ nâu hỏi thăm tường nhiều như trên kia chứ, oan quá hu hu
Có khách này mọi người! Hi
Ở đây nỏ có ai HP cả em thay mặt cả nhà nồng nhiệt chào đón bác lạc chân vào Đảo Đào Hoa!:004::yo yo (43)::yo yo (43)::yo yo (43):
Ha ha nếu thế thì không sợ roài, vì cá basa có vẩy đâu trơn lắm đấy, thoải mái đi Nô,)), hì hì mà cũng phải thú thật, anh hiền lắm ý
)), có ghê gớm gì đâu mà để sờ nâu hỏi thăm tường nhiều như trên kia chứ, oan quá hu hu
Bác nô có cần làm tí tiên tửu cho lên sức ko
Chưa nhẩy vào topic này lần nào. cho phép e chen chân tí, hý hý:036:
Thanks bạn nhiều, đảo đào hoa có gì ăn ko bạn
sập topic rồi bác ạ. may mà e chạy kịp há há
Chào Ku chị :004::004: Hân hạnh ! Hân hạnh quá :angel::angel:
Ủa ! Chạy có 1 mềnh thui hử! ko quắp đc cái gì theo hử?
@BienHuyen: Chân thành tâm sự với Pác BienHuyen, cái ngày đó (ngày xưa) cái hồi em mới vào đây cũng phải chống đỡ mãi mới sống tới bây giờ, vừa gió của Nô còn giật nhẹ, lát nữa mấy cô ấy "tam kiếm hợp nhất" thì viễn cảnh có thể thấy trước như thế này::wall:![]()
girl chuẩn hem cần chỉn uma ná. cái topic này tính bon chen lâu rùi, nhưng các bác up nhanh quá, e lại hay chạy đi chạy lại. thỉnh thoảng ngó vào đã thấy chạy đi xa lắc xa lơ rồi.hu hu:026::026::026:
Tình hình là phải ọp ngay thôi mọi người ! Để lâu con cá này xương cứng, làm lẩu mất ngon!:057:
Thanks bạn nhiều, đảo đào hoa có gì ăn ko bạn