Cần tuyển người yêu! Hic

Đường truyền đang ổn định trở lại...Xin trân trọng thông báo!..
 
Giỏi yêu qua mạng, dở yêu ngoài đời.


Lẽ thường khi “đốn ngã” đối phương, lần hẹn hò đầu tiên sẽ là những phút giây lãng mạn, rạo rực, nồng nàn. Ấy thế mà với nhiều bạn trẻ, lần hò hẹn đó bỗng trở nên sượng sùng, lãng nhách...
...
Cuộc sống bận rộn và tràn ngập các phương thức kết bạn như Yahoo! Messenger, trang nhật ký cá nhân (blog), diễn đàn, chat qua điện thoại... khiến nhiều bạn trẻ say sưa trên đó và dần mất đi kỹ năng giao tiếp, khả năng thể hiện cảm xúc trong cuộc sống. Đã có nhiều cặp phải chia lìa vì không vượt qua được điều này.

Không gì thay được ánh mắt, nụ cười

Yêu nhau qua chat, trò chuyện qua nhắn tin trên điện thoại... chỉ là yêu những gì người ấy viết, những suy nghĩ đã được gọt giũa kỹ càng. Nhưng người - mà - chúng - ta - hình - dung và người - mà - chúng - ta - chạm - mặt sẽ có những khác biệt khá xa.

Quen nhau trên mạng, chúng ta chỉ mới biết được một góc của một con người, vì vậy chưa hẳn là một tình yêu thực thụ. Đừng đặt áp lực phải yêu nhau ngay trong lần đầu gặp gỡ, hãy xem nhau khởi đầu như một người bạn rồi cả hai sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Hãy để chiếc máy tính, những công cụ chat như một cầu nối ban đầu. Bàn phím hay những biểu tượng cảm xúc của máy tính không thể thay thế cho ánh mắt, nụ cười, cho những lời bạn nói, cho cái đỏ mặt hây hây trên má bạn. Tình yêu có sức hút tự nhiên của nó. Nếu hai người thật sự là một nửa của nhau, đôi bên sẽ rất hợp “gu” thậm chí trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng nếu đã cố gắng gặp mặt nhiều lần mà vẫn ngượng ngùng, các cuộc hẹn vẫn dần dà đưa nhau vào “hấp hối”, đành lòng hai người phải thoát khỏi tim nhau.

ThS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU
(Khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM)

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/412...12033/Gioi-yeu-qua-mang-do-yeu-ngoai-doi.html
 
Phu nhân Đảo đào hoa rộng lượng theo kiểu cho MC đi kết bạn tự nhiên nhưng tối về cam đoan là có người xưng eo ah:004::004:
Eo mấy bé này chăng hiểu gì hết!!!Cứ làm quen đi còn việc kết thân hay không là ở MC,chỉ sợ đi 7 vòng rồi lại rớt cái bịch :004::004:
 
Eo mấy bé này chăng hiểu gì hết!!!Cứ làm quen đi còn việc kết thân hay không là ở MC,chỉ sợ đi 7 vòng rồi lại rớt cái bịch :004::004:

kiều như banglangtim1987 thì mềnh hiểu rùi.... ác nhất thế gian....:wall::wall::wall:
 
chào anh, em cũng là dân kế toán, nếu anh đồng ý làm gia sư cho em và chịu nghe em than thở thì anh em mình hợp nhau một nửa rồi đấy anh ạ!
hihi anh thấy thế nào?
Chủ topic này thì ko đc rồi .Có anh nè có gì pm nhé
 
hem phải, cậu 22 tuổi mờ, em tí có sao đâu...khà...khà...
Quan trọng là ngưới mình gọi bằng chị nhiều tuổi chưa thôi chứ còn;ĐÀN BÀ HƠN 5 ,3 TUỔI VẪN LÀ ĐÀN EM nhỉ:004::004::004::004:
 
Quan trọng là ngưới mình gọi bằng chị nhiều tuổi chưa thôi chứ còn;ĐÀN BÀ HƠN 5 ,3 TUỔI VẪN LÀ ĐÀN EM nhỉ:004::004::004::004:

hì,lại sai rồi, mình ko phải đàn bà cậu ơi, hì bằng tuổi cậu...ko muốn gọi chị thì gọi bạn ....
 
Nhầm lẫn tai hại........

Một bà vợ nghi ngờ chồng ngoại tình và để tâm theo dõi. Một hôm, bà ta gọi điện về nhà và nghe một giọng phụ nữ lạ. Bà vợ hỏi:

- Ai đó?

- Tôi là người giúp việc - Đầu dây bên kia trả lời.

- Chúng tôi không thuê oshin - người đàn bà giật giọng.

- Tôi vừa được ông chủ nhà thuê sáng nay.

- Vậy thì, tôi là bà chủ đây. Chồng tôi có ở đấy không?

Người giúp việc trả lời:

- Ông ấy đang ở trên gác, trong phòng ngủ với một người mà tôi đoán là vợ ông ấy.

Đến lúc này thì người vợ không thể chịu đựng được nữa. Bà ta bảo cô hầu gái:

- Nghe này, cô muốn có 50.000 USD không?

- Vậy bà muốn tôi làm gì?

- Cô hãy lấy khẩu súng trong ngăn bàn, bắn chết đôi gian phu dâm phụ kia đi cho tôi.

Cô giúp việc đặt máy xuống. Người đàn bà nghe thấy tiếng chân và hai phát súng lạnh lùng vang lên. Một lát sau, cô hầu gái quay lại điện thoại:

- Tôi phải làm gì với hai cái xác bây giờ?

Hoạn Thư tân thời gào lên:

- Cứ quẳng chúng xuống bể bơi đi.

- Nhưng nhà mình làm gì có bể bơi?

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Một lúc sau, bà ta mới cất tiếng, giọng đứt quãng:

- Đó có phải... là gia đình có số điện thoại...
 
Nhầm lẫn tai hại........

Một bà vợ nghi ngờ chồng ngoại tình và để tâm theo dõi. Một hôm, bà ta gọi điện về nhà và nghe một giọng phụ nữ lạ. Bà vợ hỏi:

- Ai đó?

- Tôi là người giúp việc - Đầu dây bên kia trả lời.

- Chúng tôi không thuê oshin - người đàn bà giật giọng.

- Tôi vừa được ông chủ nhà thuê sáng nay.

- Vậy thì, tôi là bà chủ đây. Chồng tôi có ở đấy không?

Người giúp việc trả lời:

- Ông ấy đang ở trên gác, trong phòng ngủ với một người mà tôi đoán là vợ ông ấy.

Đến lúc này thì người vợ không thể chịu đựng được nữa. Bà ta bảo cô hầu gái:

- Nghe này, cô muốn có 50.000 USD không?

- Vậy bà muốn tôi làm gì?

- Cô hãy lấy khẩu súng trong ngăn bàn, bắn chết đôi gian phu dâm phụ kia đi cho tôi.

Cô giúp việc đặt máy xuống. Người đàn bà nghe thấy tiếng chân và hai phát súng lạnh lùng vang lên. Một lát sau, cô hầu gái quay lại điện thoại:

- Tôi phải làm gì với hai cái xác bây giờ?

Hoạn Thư tân thời gào lên:

- Cứ quẳng chúng xuống bể bơi đi.

- Nhưng nhà mình làm gì có bể bơi?

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Một lúc sau, bà ta mới cất tiếng, giọng đứt quãng:

- Đó có phải... là gia đình có số điện thoại...

Tự nhiên thấy ghê ghê...
 
con trai kế toán khó lấy vợ lắm, vợ có xin cái jì cũng viết phiếu chi.. nghĩ mà sợ
 
hì,lại sai rồi, mình ko phải đàn bà cậu ơi, hì bằng tuổi cậu...ko muốn gọi chị thì gọi bạn ....

ẶC vậy mà mấy lần cm trước xưng chị ngọt sớt:057::057:.Cái câu trên tớ nói VD thế để chứng minh thôi.ấy bây h ko phải thì sau này sẽ phải trước sâu gì cũng nên gọi bằng anh mà nhỉ:yo yo (37)::yo yo (37)::yo yo (37)::yo yo (37):
 
ẶC vậy mà mấy lần cm trước xưng chị ngọt sớt:057::057:.Cái câu trên tớ nói VD thế để chứng minh thôi.ấy bây h ko phải thì sau này sẽ phải trước sâu gì cũng nên gọi bằng anh mà nhỉ:yo yo (37)::yo yo (37)::yo yo (37)::yo yo (37):

lại hư rùi đó, đừng nghĩ người ta hiền mờ bắt nạt nhá, híc hem bao giờ gọi anh đâu trừ khi là... hì...hì...:004::004::004:
 
lại hư rùi đó, đừng nghĩ người ta hiền mờ bắt nạt nhá, híc hem bao giờ gọi anh đâu trừ khi là... hì...hì...:004::004::004:
Trừ khi ấy là bồ của chị Nhung:004:
 
Back
Top