Ðề: Cần tuyển người yêu! Hic
Sông có khúc người có lúc.
Chủ topic tuyển được rồi sao ko để lại di chúc cho người khác tuyển tiếp :011:
Sông có khúc người có lúc.
Chủ topic tuyển được rồi sao ko để lại di chúc cho người khác tuyển tiếp :011:
Sông có khúc người có lúc.
Chủ topic tuyển được rồi sao ko để lại di chúc cho người khác tuyển tiếp :011:
con trai kế toán có người tính hơi khô khan, nghiêng về công việc, nếu bạn không phải là người như vậy thì cứ từ từ rồi số mẹnh sẽ đến
Lại một thành viên mới nữa nè....
Bạn nói thế cũng chưa hẳn đúng bởi người ta có câu:Thân em như tấm lụa đào.
Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
Ngày nào cũng chạy loanh quanh .
Tới các quán nhậu "thỉnh" anh về nhà.
Không nói gần chẳng nói xa.
Lấy nhằm chồng nhậu quả là cực ghê ...
.....như thế này đôi khi ế lại sướng nhỉ cả nhà,,:005:
thế anh 170987 có phải dân nhậu hem?:beernow:Bạn nói thế cũng chưa hẳn đúng bởi người ta có câu:
Chim khôn chọn cây lành mà đậu.
Gái khôn chọn mấy anh nhậu mà nhờ.
Vì:
Lỡ mai ảnh có chết bụi chết bờ.
Hồm rương mình khỏi tốn, bàn thờ mình khỏi thấp nhang.:004:
Anh ko phải dân nhậu em ơithế anh 170987 có phải dân nhậu hem?:beernow:
web ta còn ối cô chua có người yêu lăm ko biết có chịu bạn gái dân ktoan ko nhỉ
Tớ có vợ rồi, nhưng hồi lấy vợ chưa kịp yêu (ăn kiểu Chư Bát Giới) nên không thấy mùi vị của yêu là gì, nay đang cô đơn vì chưa được yêu, muốn kiếm người yêu được không các pác.
Chán cơm thèm phở, phở ngon hơn cơm
chán phở thèm cơm, ta sang ăn hủ tiếu gõ.
hay
Tẩy chay bác này....Tớ có vợ rồi, nhưng hồi lấy vợ chưa kịp yêu (ăn kiểu Chư Bát Giới) nên không thấy mùi vị của yêu là gì, nay đang cô đơn vì chưa được yêu, muốn kiếm người yêu được không các pác.
Chán cơm thèm phở, phở ngon hơn cơm
chán phở thèm cơm, ta sang ăn hủ tiếu gõ.
hay
"Bồ là Phở vợ là CơmChán cơm thèm phở, phở ngon hơn cơm
chán phở thèm cơm, ta sang ăn hủ tiếu gõ.
hay
Mình tưởng là phải chúc mừng cả phu quân và phu nhân chứ nhỉ? hihiQuay đi quay lại mới đó mà phu nhân của đảo đào hoa đã có baby rồi.
Xin chúc mừng phu nhân đảo đào hoa, và xin chia buồn với chủ nhân đảo đào hoa :004:
♥ CON TRAI NAY: [COLOR=#333333 nói:• Chơi là chính[/COLOR]
• Học là phụ
• Yêu là nghĩa vụ
• Tán gái là bản năng
• Lăng nhăng là bản chất
♥ CON GÁi nay:
• Mít ướt là bẩm sinh
• Ương bướng là sở trường.
• Thất thường là thói quen.
• Hay ghen là chuyên môn.
• Giận hờn là năng khiếu...
LIKE là đồg ý ♥
Yên lặg là nhất trí :">
Mình thích câu nói này:
NGHIỆN..................................................................:biggthump