Cần tuyển người yêu! Hic

được chứ sao lại hok hả a?
xic....em hỏi anh có bà xã chưa?
sợ đánh ghen lắm đó nha.

Tại sao lại quan tâm đến chuyện đó thế em; trong kế toán đâu có qui định chỉ được đầu tư một nơi; mà phải đầu tư nhiều nơi chứ; mỗi nơi một ít thế mới thú vị phải không em.

Chúc các chị em vui vẻ.
 
Tại sao lại quan tâm đến chuyện đó thế em; trong kế toán đâu có qui định chỉ được đầu tư một nơi; mà phải đầu tư nhiều nơi chứ; mỗi nơi một ít thế mới thú vị phải không em.

Chúc các chị em vui vẻ.

Ai bảo anh vậy, đầu tư theo chiều sâu thì tốt hơn chứ, nhiều công ty con, không bằng 1 công ty lớn mạnh. Nhiều dự án đầu tư nhỏ, không bằng 1 dự án Lớn
Tất nhiên ko thể phủ nhận: Ăn cơm mãi cũng chán, thi thoảng ăn phở cũng thấy ngon.Hì
 
Cái mác " Người trong giang hồ" thì ai dám iu thật chớ....nguy cơ ế thật....:004::004::004:

Ngườì xưa có câu:
"Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"
Là gì.
 
Ngườì xưa có câu:
"Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"
Là gì.

hi cái này trai anh hùng khác với người trong giang hồ mà, hihi:004:
"phiêu bạt nơi chốn giang hồ
hận kẻ có bồ nói tiếng yêu tôi"
 
Em là con trai với lại mới 24 tuổi mà lo gì ế hả em. Chị đây là con gái và 27 tuổi mà vẫn chưa có người iu mà chị chưa sợ nữa là. Hãy cứ sống vô tư và thoải mái đi, cái duyên cái nợ mà em!
Hi

chị không sợ thật khun?
 
Vầy được hông

KHÔNG CÓ GÌ QUÍU HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO ...

quý hơn chứ viết sai chính tả lại còn bày đặt:004:
 
hi cái này trai anh hùng khác với người trong giang hồ mà, hihi:004:
"phiêu bạt nơi chốn giang hồ
hận kẻ có bồ nói tiếng yêu tôi"

Thơ cũng hay đó, đọc thấy vui vui, hì
 
gái kế toán cũng đang ế đây nè
đang có 1 ý định khá ... táo bạo. đó là đổi nghề để ...."lấy chồng", mọi người thấy thế nào?

:004::004:
:004::004:
:004::004:
 
gái kế toán cũng đang ế đây nè
đang có 1 ý định khá ... táo bạo. đó là đổi nghề để ...."lấy chồng", mọi người thấy thế nào?

:004::004:
:004::004:
:004::004:

Được đấy! Nhưng nghề gì nhỉ?

Nghề nào dễ lấy chồng nhỉ? Lại khó rồi đấy!!!!
 
các bác nhà mình ế nhiều thế này nhỉ. Không biết máy bác này tụ hợp lại có thành hội độc thân được ko. Hội độc thân ế ẩm đi chơi có khi lại vui nhỉ
 
hic hic.
các bác vẫn thường nói là: người trong nghề khó tìm hiểu nhau lắm mà.
Khổ nỗi em lại toàn thích các anh kế toán thôi.
cứ "ngoại đạo" thì sẽ dễ dàng tiếp cận hơn đúng ko ạ?
vậy thì đơn giản rồi.
ko làm kế toán nữa để "tán" kế toán
hic hic
 
Back
Top