Cần tuyển người yêu! Hic

Tự Bạch phần 04 của Minh Công

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

:004::004::004:

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
 
Tự Bạch phần 04 của Minh Công

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

:004::004::004:

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Bài thơ này có ý nghĩa gì vậy anh minh cong
 
Em đọc hết rồi ah. Vòng 1, vòng 2 thì em OK. Vòng 3 các bạn trả lời hết rồi, em mà trả lời thì mang tiếng đã biết câu trả lời. Hay em Bắt đầu từ vòng 4? OK?
 
Em đọc hết rồi ah. Vòng 1, vòng 2 thì em OK. Vòng 3 các bạn trả lời hết rồi, em mà trả lời thì mang tiếng đã biết câu trả lời. Hay em Bắt đầu từ vòng 4? OK?

Thế nêú nói nhỏ, lời thật lòng của em ỏ vòng 03 thì ntn ???
Vòng 4 cũng có rùi mà
Quan trọng em trả lời thế nào, đáp án ko phân biệt thời gian :015::015:
 
Tự Bạch phần 04 của Minh Công

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

:004::004::004:

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được anh đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn của đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi bên anh trên con đường xa lắc!
 
Sửa lần cuối:
Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được anh đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn của đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi bên anh trên con đường xa lắc!

Đối đáp rất hay, xin chúc mừng
 
hihi ! Hạnh phúc k ở đâu xa, là những rất bình thường chung quanh ta. coi chừng người ấy đang ở bên cạnh anh đó, tìm đâu cho xa!
 
hihi ! Hạnh phúc k ở đâu xa, là những rất bình thường chung quanh ta. coi chừng người ấy đang ở bên cạnh anh đó, tìm đâu cho xa!

Bên cạnh thì 100% là ko phải rùi
Tương lai thì mình ko giám chắc
 
hihi ! Hạnh phúc k ở đâu xa, là những rất bình thường chung quanh ta. coi chừng người ấy đang ở bên cạnh anh đó, tìm đâu cho xa!

Chắc anh ấy tìm mãi ở bên cạnh không thấy nên mới lên mạng tuyển ngy đấy bạn ah! hi
 
4.1 Quan niệm của bạn về hạnh phúc
4.2 Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại
4.3 Khi bạn có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh bạn sẽ
a/ Nhanh chóng nắm bắt cơ hội
b/ Bình tĩnh suy nghĩ trước khi hành động
c/ Không quan tâm nhiều, theo đuổi mục đích ban đầu
4.4 Khi bạn gặp khó khăn nhất trong cuộc sống, người đầu tiên bạn nghĩ tới là ai!!!
:004::004::004::004:

Bài dự thi vòng 4 của Uma:
4.1: Em không thik định nghĩa về những thứ mang tính trừu tượng. Nhưg theo Em, hạnh phúc là khi con người ta thấy đủ ( về mọi thứ)
4.2: Theo như Em hiểu, câu này ý hỏi, bạn là người phụ nữ của gia đình hay xã hội. Đối với Em, sự nghiệp quan trọng nhất của người phụ nữ là sự nghiệp làm vợ và làm mẹ.
4.3: Đáp án B, Không thể bỏ qua nhưng cũng không nên vội vàng.
4.4: Cha mẹ.
Em xin hết. Em xin chân thành cảm ơn. Hi vọng mọi người sẽ bỏ phiếu cho em. Hi
 
Bài dự thi vòng 4 của Uma:
4.1: Em không thik định nghĩa về những thứ mang tính trừu tượng. Nhưg theo Em, hạnh phúc là khi con người ta thấy đủ ( về mọi thứ)
4.2: Theo như Em hiểu, câu này ý hỏi, bạn là người phụ nữ của gia đình hay xã hội. Đối với Em, sự nghiệp quan trọng nhất của người phụ nữ là sự nghiệp làm vợ và làm mẹ.
4.3: Đáp án B, Không thể bỏ qua nhưng cũng không nên vội vàng.
4.4: Cha mẹ.
Em xin hết. Em xin chân thành cảm ơn. Hi vọng mọi người sẽ bỏ phiếu cho em. Hi

Anh thích câu trả lời này của em
 
ngày thứ bảy buồn ở nhà tranh thủ lên mạng bon chen tí, hi anh minhcong ơi em thấy uma có những câu trả lời rất hay đó,rất dễ thương biết đâu lại .... Uma ơi chị sẽ ủng hộ cho em hihi
 
ngày thứ bảy buồn ở nhà tranh thủ lên mạng bon chen tí, hi anh minhcong ơi em thấy uma có những câu trả lời rất hay đó,rất dễ thương biết đâu lại .... Uma ơi chị sẽ ủng hộ cho em hihi

Em cảm ơn chị nhìu. Hi. Em cũng sẽ ủng hộ chị.^^
 
Chị Nhung 0601 ơi! Quê chị ở NA ah? Nếu thế chị em mình là đồng huơng đấy! Hj
 
Em cảm ơn chị nhìu. Hi. Em cũng sẽ ủng hộ chị.^^

hi không có chi mà, biết đâu sau này chị em mình lại trở thành chị em thật hihi em nghĩ sao?phải giúp đỡ và ủng hộ nhau chứ
 
Back
Top