Cần tuyển người yêu! Hic

ban đợi đi cùng lắm là chết về bên kia một minh chứ có gì đâu cứ như tôi lấy vợ khổ cả đời khổ kinh người luân đấy, xa vợ gọi về, gần thì nó nó la.
thôi cứ ở như vậy cho sướng

Ai tung hoa phương nở trên đời
để đôi trai gái muôn đời có nhau.
 
Hóa ra anh Minh Công chỉ mún yêu thôi ah. Chứ không mún lấy vợ. Híc.

từ trước tới giờ anh minhcong chỉ bảo tuyển người yêu thôi mà có khi nào bảo tuyển vợ đâu.
 
từ trước tới giờ anh minhcong chỉ bảo tuyển người yêu thôi mà có khi nào bảo tuyển vợ đâu.

Nhưng mà yêu thì phải cưới chứ. Yêu mà không cưới thì...Mà chị ơi, em không add được nik của chị. Hic
 
Nhưng mà yêu thì phải cưới chứ. Yêu mà không cưới thì...Mà chị ơi, em không add được nik của chị. Hic

Tìm hiểu kỹ trước khi lấy
Nên phải tìm người yêu đã
Đương nhiên là anh lấy người yêu rùi, ko vì thứ khác
 
Nhưng mà yêu thì phải cưới chứ. Yêu mà không cưới thì...Mà chị ơi, em không add được nik của chị. Hic

hihi, yêu theo quan niệm của con gái mình là như vậy. nhưng yêu nhau mà không hợp thì cưới để làm gì? vì thế yêu là để tìm hiểu, nếu hợp mới có thể cưới lúc đó...hihi
 
Tìm hiểu kỹ trước khi lấy
Nên phải tìm người yêu đã
Đương nhiên là anh lấy người yêu rùi, ko vì thứ khác

Em biết. Em lại nghĩ anh ko mún cưới cơ. Hj.
 
Em tặng cả nhà một câu truyện cười nhé. Câu chuyện có tên: Con Vịt và người phục vụ
Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: "Ở đây có nho không?". Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt bỏ đi.
Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi: "Có nho không?". Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt lại bỏ đi. Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi: "Có nho không?". Người phục vụ bèn nói: "Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh gắn cái chân bẹt dí của mày xuống sàn". Con vịt bỏ đi.
Hôm sau nó quay lại, đến chỗ người phục vụ và hỏi: "Có đinh không". Người phục vụ trả lời: "Không". Con vịt liền bảo: "Thế tốt. Có nho không?".
 
buồn cười quá đi
 
Em tặng cả nhà một câu truyện cười nhé. Câu chuyện có tên: Con Vịt và người phục vụ
Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: "Ở đây có nho không?". Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt bỏ đi.
Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi: "Có nho không?". Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt lại bỏ đi. Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi: "Có nho không?". Người phục vụ bèn nói: "Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh gắn cái chân bẹt dí của mày xuống sàn". Con vịt bỏ đi.
Hôm sau nó quay lại, đến chỗ người phục vụ và hỏi: "Có đinh không". Người phục vụ trả lời: "Không". Con vịt liền bảo: "Thế tốt. Có nho không?".

câu chuyện của em chị nghe đâu trên mạng rùi, cũng hay em ạ.
 
Trời cho em tính hay cười
Cho thêm em, cặp mắt ngời sáng trong
Cho thêm tình cảm mặn nồng
Cho thêm đôi má, môi hồng thắm tươi
Nguồn: Diendan.Eva.Vn​
.
tặng mọi người bài thơ hihi nói về con gái đó
 
hôm nay hình như mọi người đều bận việc hết sao vây? không thấy ai online trên diễn đàn vậy nè, buồn quá
 
Buồn quá, 24 tuổi rùi chưa có người iu. Là con trai làm nghề kế toán kiếm người iu khó quá, mong các pác tìm đường cho em đi, giờ thấy đau đầu lắm. Hì

Mới 24 tuổi, chưa có người yêu đã than rùi. mình 42 rồi mà vẫn chưa tìm được còn không than đây này.hi.hi...mình nghĩ tại duyen nợ của ban chưa tới đó thôi. chứ nghề kế tóan đâu có liên quan gì.
vạn cổ thiên thu yêu là khổ...
thiên thu vạn cổ khổ cũng yêu.
 
Mới 24 tuổi, chưa có người yêu đã than rùi. mình 42 rồi mà vẫn chưa tìm được còn không than đây này.hi.hi...mình nghĩ tại duyen nợ của ban chưa tới đó thôi. chứ nghề kế tóan đâu có liên quan gì.
vạn cổ thiên thu yêu là khổ...
thiên thu vạn cổ khổ cũng yêu.

eo 42 rồi cơ à, vậy mà trong hồ sơ chỉ có 22 thôi, vậy là khai man rùi? trong kế toán như thế này là không được
 
hôm nay hình như mọi người đều bận việc hết sao vây? không thấy ai online trên diễn đàn vậy nè, buồn quá

ukm, sáng nay anh bận, giờ đỡ bận hơn chút, lên diễn đàn xem thế nào
 
24 Tuổi chưa co người yêu đã than rủi. mình 42 rồi vẫn còn độc thân nè có sao đâu hi.hi....
mình nghĩ chắc tại duyên nợ bạn chưa tới đó thôi...
vạn cổ thiên thu yêu là khổ
thiên thu vạn cổ khổ cũng yêu..
 
Mới 24 tuổi, chưa có người yêu đã than rùi. mình 42 rồi mà vẫn chưa tìm được còn không than đây này.hi.hi...mình nghĩ tại duyen nợ của ban chưa tới đó thôi. chứ nghề kế tóan đâu có liên quan gì.
vạn cổ thiên thu yêu là khổ...
thiên thu vạn cổ khổ cũng yêu.

170987 => 17/09/87 =>2010-1987=42......?????:004::004:

chắc là khai man thiệt rồi! giấu đàu hở đuôi rùi!............:yo yo (45)::yo yo (45):
 
25251325 cac anh, cac chị có ai biết ý nghĩa cua những con số này không, giải giúp em với nhé!!! xin cám ơn... xin cam on.....
 
Back
Top