Cần tuyển người yêu! Hic

Sửa lần cuối:
hĩ, đâu phải anh minhcong nhường là tui chịu đâu nha,tui chỉ chờ mỗi anh minhcong thui, chứ maytim83 khôngg được nha. dù sao vẫn cám ơn maytim83 rất nhiều.:004::004::004:

"Những gì thuộc về mình thì là của mình
Những gì không phải là của mình, muốn cũng chẳng được"

Nếu tôi yêu nhung0601 thì không có chuyện nhường đâu
Nhưng là 1 cuộc cạnh tranh công bằng, người dành được tình cảm của nhung0601 là người yêu của cô ấy, người còn lại sẽ ra đi
Chúc thành công
 
"Những gì thuộc về mình thì là của mình
Những gì không phải là của mình, muốn cũng chẳng được"

Nếu tôi yêu nhung0601 thì không có chuyện nhường đâu
Nhưng là 1 cuộc cạnh tranh công bằng, người dành được tình cảm của nhung0601 là người yêu của cô ấy, người còn lại sẽ ra đi
Chúc thành công

maytim tôi hiểu ý minhcong rồi
vậy thì chỉ còn" nhung ơi nhung ơi em đâu rồi, làm sao anh sống khi thiếu em...."
yêu anh nhé nhung0601:yo yo (1):
 
maytim tôi hiểu ý minhcong rồi
vậy thì chỉ còn" nhung ơi nhung ơi em đâu rồi, làm sao anh sống khi thiếu em...."
yêu anh nhé nhung0601:yo yo (1):

xem lại mấy bài vừa đăng giùm.:sleep:
 
Waaaaaaaaaaaa....... có đến 2 người đự tuyển của anh được người khác để ý đến rùi kìa!..........anh có xem xét giải quyết không vậy?..................:dance2::dance2::dance2:

Vậy chứng tỏ 2 cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ, sợ gì
 
Yêu là phải tranh đấu tới cùng!:dance2::dance2::dance2:
uhm......cũng có chí quá chứ!!!!chúc thành công nha!!!!!!!:004::004:
 
Vậy chứng tỏ 2 cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ, sợ gì

hihih.........nghe anh minhcong nói thế Umanhung0601 đã yên tâm mà dự tuyển tiếp chưa?...........cười cái nào..............hihih........:1luvu::1luvu::1luvu:
 
Sao bạn không thử cho biết nhỉ?Vinh dự lắm đó nghe:004::004:

tớ biết bạn đang rất mong vì dù sao tớ vẫn là ứng viên trong cuộc thi của anh minhcong mà ít người thì càng có hi vọng phải không? cạnh tranh công bằng nha.
 
Của ai nhỉ? Chẳng biết của ai nhỉ
Một mảnh tình trôi dạt lênh đênh
Gió mang đi muôn vàn bao nỗi nhớ
Khắp phương trời ngàn vạn nỗi cô đơn
Gửi gió ư! Sao mà dại thế
Gió biết gì tình nghĩa nhân gian
Gió vô tâm như người ta ấy
Mặc ai buồn! lặng lẽ qua đi

Lặng lẽ đi không hề nhìn lại
Có kẻ sầu! nhìn gió nghĩ vu vơ
Người vô tâm chẳng hề quay bước lại
Kẻ si tình lặng lẽ đứng trông theo
Gió lướt qua thấy hàng mi ướt ướt
Một dòng sầu trên khóe mắt! Thấy cay cay
 
Sửa lần cuối:
maytim tôi hiểu ý minhcong rồi
vậy thì chỉ còn" nhung ơi nhung ơi em đâu rồi, làm sao anh sống khi thiếu em...."
yêu anh nhé nhung0601:yo yo (1):

vậy không có em anh nên làm thế nào nhỉ?
 
Nhung0601 đâu rồi! coi chừng cuộc cạnh tranh này quyết liết ah nha

chị không muốn dây vào mối tình tay ba đâu. trong tình yêu 2+1=0 mà.
 
Xem ra maytim83 quyết lấy lòng nhung0601 rồi! anh minhcong phải có chiến thuật gì chứ:004:

Anh chuẩn bị đánh du kích, hiểu quả mà ít tốn sức
Phải hành động nhanh thôi, chứ nói mồm ăn thua chi
 
Back
Top