Cần tuyển người yêu! Hic

ủng hộ đối thủ mình bỏ cuộc để ứng cử chồ khác.vụ này ai có lợi nhất ta.???????:yo yo (52)::yo yo (52):

Tớ chẳng là đối thủ của ai cả. Hi. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì có tranh gjành cũng chẳng ăn thua:dance2::dance2::dance2:
 
hehe, bạn biết không phải nói bạn là bụng mình sao suy bụng người như thế.:004::004::004:
Bỏ qua vụ này nhé. Chị em phụ nữ chúng ta không vì một người đàn ông mà phải cãi cọ làm gì :angel::angel::angel:
 
hehe, bạn biết không phải nói bạn là bụng mình sao suy bụng người như thế.:004::004::004:
mình chỉ thấy sao nói zậy người ơi!!!:dance2:
 
Bỏ qua vụ này nhé. Chị em phụ nữ chúng ta không vì một người đàn ông mà phải cãi cọ làm gì :angel::angel::angel:
chính xác.......
 
chuẩn bị về thôi cả nhà, ngày đầu tuần mà làm việc chán ghê, ko thấy hiệu quả gì, hic:yo yo (31)::yo yo (31):
 
Sửa lần cuối:
mình chỉ thấy sao nói zậy người ơi!!!:dance2:

thấy Uma nói gì chưa? hi chỉ có Uma mới hiểu nên làm gì và như thế nào? bạn đâu cần lên tiếng hihi.
 
thấy Uma nói gì chưa? hi chỉ có Uma mới hiểu nên làm gì và như thế nào? bạn đâu cần lên tiếng hihi.
uhm thì chỉ có uma mới hiểu nên làm gì và làm như thế nào chứ nhung0601 cũng không hiểu như mình đấy thôi...
 
thấy Uma nói gì chưa? hi chỉ có Uma mới hiểu nên làm gì và như thế nào? bạn đâu cần lên tiếng hihi.

Bạn ấy cũng đồng ý rồi mà chị. Chi em ta phải:two::two:. Đừng để bọn địch lợi dụng mâu thuẫn để chia rẽ nội bộ, chị Nhung và bạn 170987 nhỉ? :angel::angel::angel:
 
thui chào cả nhà mình về nhé!!chúc buổi tối vui vẻ!!!!!!!!!
 
bibi em nhé, chị về đây. mà ko thấy email của em nhỉ uma à
 
Em nói chí phải, Chắc là có thích anh rồi nên mới vậy thôi.
... Con gái nói có là không, con gái nói không là có mà
Nhung0601 thích Anh nhưng còn mắc cỡ không nói được đó.:017:

Lạ nhỉ :047:
 
em nói linh tinh rùi đó nha. như vậy là không tốt chỉ chị một long với anh minhcong thôi là sao có chuyện vưói maytim87 được, đừng gây hiểu nhầm cho người khác nhé Uma, chị quý em nhưng không nghĩ em lại nói chị như thế này buồn, buồn, buồn quá Uma ,à!

Đúng rùi, phải giữ lập trường của mình chứ, hì
 
Một sáng thứ 3 gửi tặng các thành viên bài thơ:

Yêu khờ

Chờ ai...ai đợi...mỏi mòn
Chỉ vì yêu nhớ nên còn đợi đây
Nếu mà biết trước ngâu mây
Tôi đây xin khất khỏi gầy con tim

Tìm người như thể tìm chim
Chim bay bể Bắc tôi tìm trời Nam
Cũng vì yêu nhớ mà ham
Cũng vì khờ dại...tim làm khổ thân
 
Im ắng quá:band::music-smi:music-smi:music-smi:nopity: đã đủ ồn ào chưa?
 
Sao hôm nay mọi người im ắng thế! chán
 
Back
Top