Cần tuyển người yêu! Hic

Vậy:
Tình đến trước là tình thực tập
Người tôi yêu là người đến sau cùng...

phải hong chép ? :wall:
Chuẩn không cần chỉnh!! vì
Tình thực tập qua đi trong buồn tủi...
Người tôi yêu ở tận phương trời.....:dance2:
 
Chuẩn không cần chỉnh!! vì
Tình thực tập qua đi trong buồn tủi...
Người tôi yêu ở tận phương trời.....:dance2:

Chép nói thế không sợ 170987 bùn ah? Cái này không chỉ chặt vây mà còn phải đánh vẩy nữa:004::004::004:
 
Chuẩn không cần chỉnh!! vì
Tình thực tập qua đi trong buồn tủi...
Người tôi yêu ở tận phương trời.....:dance2:
phương trời nào zậy anh?????? có phải đường về miền tây không anh??????:004::004::004:
 
=> cho thấy một điều: người đến sau không phải là không có cơ hội thắng.

Em đồng ý đi theo Bác về quê...chứ không muốn ra biển đông đâu. Bác hứa với em rồi thì Bác phải giữ
lời nhé
 
Chị thấy chép ta cũng ngon ăn lắm nhưng đang chiến tranh gay gắt về chủ quyền Chị là người đến sau sợ xương chép cũng không còn để tới lược chị nên đành ngậm ngùi nhịn....vậy:004:
phải tự tin lên chứ chị. chúc chị thành công
 
Em đồng ý đi theo Bác về quê...chứ không muốn ra biển đông đâu. Bác hứa với em rồi thì Bác phải giữ
lời nhé
hi.hi.... phen này bác VTM có muốn từ chối cũng không được rùi!!!!!!!!!!:dance2::dance2:
 
Chuẩn không cần chỉnh!! vì
Tình thực tập qua đi trong buồn tủi...
Người tôi yêu ở tận phương trời.....:dance2:

...cho nên:
Chép ở phương này buồn ghê lắm
Chợt nhớ tay tìm đan ngón tay
:004::004:

Em đồng ý đi theo Bác về quê...chứ không muốn ra biển đông đâu. Bác hứa với em rồi thì Bác phải giữ
lời nhé

.... về quê cắm câu ? :015:
 
...cho nên:
Chép ở phương này buồn ghê lắm
Chợt nhớ tay tìm đan ngón tay
:004::004:



.... về quê cắm câu ? :015:

ok luôn. về cắm ít con cachep em với Bác lai rai vài xị:dzo::beer:
 
Chị thấy chép ta cũng ngon ăn lắm nhưng đang chiến tranh gay gắt về chủ quyền Chị là người đến sau sợ xương chép cũng không còn để tới lược chị nên đành ngậm ngùi nhịn....vậy:004:

Chị về Bác VTM tìm giúp mà:
thôi, về quê mây ơi, về bác kiếm giúp cho.... hic...[/COLOR]
 
Chép nói thế không sợ 170987 bùn ah? Cái này không chỉ chặt vây mà còn phải đánh vẩy nữa:004::004::004:

>>Uma không hiểu Chép như mọi người nghĩ đâu???? gọi hỏi tổng đài nhé!!!


phương trời nào zậy anh?????? có phải đường về miền tây không anh??????:004::004::004:

Lại còn phải hỏi sao.:wall::wall:..Anh ở đầu sông ....em cuối sông....
 
Sửa lần cuối:
Đừng mơ mộng những gì ngoài tầm với
Mây của trời cứ để gió mang đi
 
Biển vẫn thế....biển đầy thơ mộng >>Chép vẫn thế beyeu???????? ah!!!

Bé yêu cũng đang mua hồ sơ dự tuyển của Chép đó!
170987 vào vòng chung kết rồi thì chịu khó học bơi đi chứ banglangtim, beyeu bơi giỏi lắm đó!!:yo yo (6):
 
Chuẩn không cần chỉnh!! vì
Tình thực tập qua đi trong buồn tủi...
Người tôi yêu ở tận phương trời.....:dance2:

Bạn phải nói rõ cho mọi người hiểu chứ, mập mờ thì ai bít
Lỡ đã yêu ai rùi thì khai ra mau
Có thể 170987 chỉ là người kế tiếp thui,
Còn " Người tôi yêu ở tận phương trời nào"
 
Back
Top